Hùng vĩ hoang sơ những con đèo ĐL
-
P Ngoại tuyếnToa 1

Đèo Ngoạn Mục hay còn gọi là đèo Sông Pha là một trong những đèo núi đẹp nhất VN,men theo những sườn núi dựng nối thung lung Ninh Sơn với cao nguyên Langbiang . Đỉnh đèo là nơi giao thoa giữa hai miền khí hậu nóng lạnh rõ rệt nhất. Từ Eo Gió trên đỉnh cao nhất nhìn xuống thung lũng Ninh Sơn thấy những con đường đèo ngoằn ngoèo len lỏi trong rừng cây xanh hoang lạnh. Xa hơn là đồng bằng Phan Rang với dòng sông Cái uốn lượn,
Với chiều dài 18,5km, độ cao trong khoảng 200m ở điểm thấp nhất và lên tới 980m ở đỉnh đèo, con đường vừa uốn lượn vừa gấp khúc, đặc biệt có đoạn cua gần như là một vòng tròn khép kín. Do vậy đây cũng là đèo có độ dốc lớn nhất ở các tỉnh phía Nam
Chỉ vài bước thôi, sang đến Đơn Dương là nghe cái mát rười rượi của một vùng thảo nguyên trên cao với những cánh đồng rau cải xanh ngút mắt và những lối hoa dã quỳ sót lại vàng đến ngẩn ngơ. Gió từ lòng hồ thủy điện Đa Nhim thổi qua những vạt cỏ thảo nguyên Dran và vụng về trong những hẻm phố tỏa nắng của thị trấn vài trăm nóc nhà mới, cũ chen nhau, bỗng thấy thèm thuồng phút dừng chân nhấp ngụm cà phê tận hưởng cái thi vị sơn cước trước khi trải lòng mình với thảo nguyên bình yên này.

Đèo Dran nối thị trấn Dran với vùng Cầu Đất, là con đèo ngắn (khoảng 10 km) mang sắc thái cao nguyên, bất thường và dữ dội với những con dốc gấp, ngờm ngợp gió xoáy trên đầu. Đèo Dran như cô gái dậy thì nằm ngủ muộn, biếng lười trong cái lạnh cao nguyên.

Theo một cung đường khác đến Đà Lạt, đèo Prenn hung vĩ hoang sơ với những khúc cua quanh co uốn lượn rất đẹp, hai bên đường là những rừng thông xanh mướt góp phần tạo nên khí hậu mát mẻ của thành phố ngàn hoa.

Và như vỡ òa cảm xúc khi đứng trước thảo nguyên Lang Biang đầy chất thơ trữ tình. Thả lòng mình gối đầu lên lá thông khô, hít thở tròn đầy ý nghĩa của bình yên mà núi rừng mang lại.
Mỹ Phương
-
W Ngoại tuyếnToa 2
update thêm 1 cái đèo ở xa xa nữa nha bạn
Đó là ngọn đèo xảy ra vụ lật xe làm chết mí người khách nước ngoài. là đèo nối đà lạt với tuyến đường "Đường du lịch Đà Lạt - Mũi Né"
Xét về độ "căng não" khi tài xế lái xe xuống đèo này và đèo ngoạn mục là như nhau.
Các vực bên đèo khá sâu, cua cũng khá nguy hiểm, có khi còn hơn cả đèo ngoạn mục.
Nếu đường đèo ngoạn mục có "eo gió" để khách nghỉ ngơi và tham quan thì bên này cũng có 1 chỗ đậu xe khá rộng và thoáng, cảnh vật rất hùng vĩ.
Tuyến đường này có rất ít xe qua lại, nếu lủng bánh xe thì thua, vì khúc đầu chỉ có 1 khu nhà chưa có người ở, lác đác vài nhà bên đường, và chỗ đông nhất có lẽ là nhà máy thủy điện mà thôi.
Nếu có cơ hội đi từ Đà Lạt xuống Mũi Né, bạn có thể đi xe Phong Phú -open tour để có thểm chiêm ngưỡng ngọn đèo này. (đây là nhà xe có thể coi là duy nhất đưa khách đi xuống Mũi Né bằng cung đường này) -
P Ngoại tuyếnToa 3

Đèo nối lâm đồng với nha trang, Phải nói là đèo này cực kì đẹp, có nhiều thác nước đổ xuống bên vách đá, đặc biệt có những đoạn mây mù giăng ngang tầm mắt, bồng bềnh như đi trên mây, không khí thì lạnh bất thường như đang lạc vào một xứ sở lạ, mình đã đi tới đây một lần vào dịp tết là ấn tượng luôn -
W Ngoại tuyếnToa 4
phongdl:

Đèo nối lâm đồng với nha trang, Phải nói là đèo này cực kì đẹp, có nhiều thác nước đổ xuống bên vách đá, đặc biệt có những đoạn mây mù giăng ngang tầm mắt, bồng bềnh như đi trên mây, không khí thì lạnh bất thường như đang lạc vào một xứ sở lạ, mình đã đi tới đây một lần vào dịp tết là ấn tượng luônÝ da, hok phải là đèo đi từ Thái Phiên, Đà Lạt tới ngã ba Thành đâu.
Cái đèo mình nói là đèo bạn đi trực tiếp từ Đà Lạt tới Mũi Né áh kìa.
Bạn từ Đà Lạt đi xuống ngã ba Tà In sẽ có đường cho bạn đi thẳng xuống Mũi Né, và khi hết đèo này bạn sẽ đi vào con đường mang tên "Đường Du Lịch Đà Lạt - Mũi Né"
Cung đường này mới xây dựng, và cùng với con đèo lò xo mà bạn nói, thì 2 đèo này sẽ tạo nên 1 khu tam giác du lịch gồm "Đà Lạt - Mũi Né - Nha Trang" -
P Ngoại tuyếnToa 5
cái đèo này thì chưa biết rùi, hình như là đèo đại lĩnh phải ko zậy
-
W Ngoại tuyếnToa 6
tên của đèo là Đại Ninh áh.
-
P Ngoại tuyếnToa 7
ĐÈO MIMOSA - ĐÈO LÒ XO: Đà Lạt - Mũi Né
Đèo Mimosa

Trên đường đèo rất nhiều Mimosa


Hết đèo Mimosa, theo Quốc Lộ 20 đến Đức Trọng – Ngã ba Tà In

Ngã ba Tà In

Vô đèo lò xo





Làng tái định cư cho đồng bào dân tộc rất độc đáo với hàng trăm ngôi nhà giống hệt nhau

Đến rừng Cà Giây







Ngắm vào rừng


-
S Ngoại tuyếnToa 8
ĐL có nhìu đèo ghê ha, đèo Đại Ninh hum bữa có xe của đoàn du khách Nga bị tai nạn ah' :( nguy hiểm lắm
-
W Ngoại tuyếnToa 9
sinhviendalat:
ĐL có nhìu đèo ghê ha, đèo Đại Ninh hum bữa có xe của đoàn du khách Nga bị tai nạn ah' :( nguy hiểm lắmCái xe đó là xe đi Mũi Né - Đà Lạt keke, tiếc cho mí người đó, số chết nơi đất khách.
-
W Ngoại tuyếnToa 10
Zậy là đèo này ngoài cái tên Đại Ninh ra còn có tên là đèo lò xo nữa hả bạn???
-
P Ngoại tuyếnToa 11
wob2011:
Zậy là đèo này ngoài cái tên Đại Ninh ra còn có tên là đèo lò xo nữa hả bạn???đúng rồi, còn có một tên nữa mà quên rồi á!
-
S Ngoại tuyếnToa 12
đèo lò xo ở đâu zậy bạn? con đèo trên đường mới đi Nha trang đó tên là j` vậy nhỉ? mình có đi 1 lần nhưng mah ko bit tên, đèo này công nhận rất đẹp :)
-
P Ngoại tuyếnToa 13
sinhviendalat:
đèo lò xo ở đâu zậy bạn? con đèo trên đường mới đi Nha trang đó tên là j` vậy nhỉ? mình có đi 1 lần nhưng mah ko bit tên, đèo này công nhận rất đẹp :)đèo lò xo thuộc địa phận xã Phan sơn *(huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) *là đường đi từ đà lạt - nga ba tà in - mũi né còn đèo mà sinhviendalat nói đi nhà trang là đèo Omega, tên gọi khác là đèo Hòn Giao
Một vài tấm ảnh đèo Omega:




-
S Ngoại tuyếnToa 14
thanks bạn nhìu, mai mốt có dịp mah chạy xe trên đèo này thì sướng nhỉ :)
-
D Ngoại tuyếnToa 15
mình thấy người ta lói đèo mới đi Nha trang là đèo Hoa Biển k à . vì nó nối city hoa+city biển mờ