Như đã thành lệ, cứ mỗi dịp hè về, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh và Ban công tác thanh niên tỉnh Lâm Đồng lại phối hợp tổ chức chuyến về với phạm nhân Trại giam Đại Bình thuộc V26 Bộ Công an đóng tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nhịp cầu thắp sáng niềm tin cho những người lầm lỗi. Chương trình mang một thông điệp của tình thương, lòng nhân ái giữa con người với con người.

Các chiến sỹ tình nguyện đang khám chữa bệnh cho phạm nhân
Đà Lạt, những cơn mưa đầu mùa nặng hạt và đoạn đường dài gần 150km không làm cho các thành viên trong đoàn mệt mỏi mà dường như càng tăng thêm sự hứng khởi, mong cho chuyến xe sớm cập bến.
Ngay tại cổng trại, chúng tôi đã được chào đón bằng những ánh mắt vui tươi của những người lầm lỗi, cùng những tràng vỗ tay vang dội. Điều đó đã nói lên tất cả - họ đang chờ chúng tôi. Đó là chuyến đi thường niên do Hội Liên hiệp thanh niên và Ban thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng về với Trại giam Đại Bình - V26 Bộ Công an.
Mọi hoạt động được triển khai ngay bằng các trò chơi dân gian, các hoạt động giao lưu giữa các phạm nhân và các thành viên của đoàn. Các trò chơi dân gian được lồng vào việc tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dành cho trại viên với những câu hỏi về ma tuý, mại dâm và sức khỏe...
Nội dung không kém phần quan trọng của chuyến đi là phần việc của các y, bác sỹ tình nguyện tổ chức khám chữa bệnh cho các phạm nhân. Căn phòng khám bệnh nằm kề bên những buồng giam, lần lượt từng phạm nhân được kiểm tra sức khỏe. Họ - những chiến sỹ mặc áo blu trắng căn dặn từng phạm nhân về cách dùng thuốc, cách giữ vệ sinh để bảo vệ sức khỏe.
Đêm giao lưu văn nghệ thật sự là một đêm ấn tượng khi mới 18h mà hội trường đã không còn một chỗ trống. Những bài hát đến từ các chiến sỹ Công an tỉnh, đoàn viên thanh niên của đoàn công tác, các chiến sỹ của Trại giam Đại Bình và cả những tiếng hát của các phạm nhân được tán thưởng bằng những tràng vỗ tay dài mãi. Dường như đã không còn khoảng cách khi mọi người chia sẻ, động viên nhau bằng những bông hồng, bằng những cái bắt tay thật chặt.
Cũng trong đêm giao lưu này, 10 gương mặt là phạm nhân đã được tuyên dương, tặng quà vì có ý thức tự giác và chấp hành tốt các nội quy của trại.
Phạm nhân K'Jan Khuyên - 1 trong 10 gương mặt được tuyên dương đã xúc động nói: "Trước đây em cứ nghĩ vào tù là mất tất cả, sẽ không có dịp để giao lưu và gặp gỡ được với người ngoài đời, không ngờ lại có một đêm vui như thế này. Phần quà của em dù chỉ là chiếc áo nhưng em thấy hạnh phúc lắm rồi". Con người ấy cũng từng là một thanh niên chân chất, hiền lành nhưng chỉ một chút nông nổi và thiếu kiềm chế đã mang vào mình cái án tù.
Lẫn trong số phạm nhân là khán giả của đêm giao lưu hôm đó tôi đã gặp được phạm nhân Tùng. Ông già gần 60 tuổi này cầm tay tôi mà nói: "Tôi cạn nghĩ quá, ngần này tuổi rồi mà còn dại. Nhà nhiều lần bị trộm nên tôi giăng dây điện thế là làm chết người rồi mang án 8 năm tù".
Trường hợp của phạm nhân Xuân Phong thì thật đáng tiếc. Chỉ vì thiếu suy nghĩ mà đi làm môi giới cho những người buôn bán cái chết trắng nên nhận mức án 15 năm tù và đành đánh mất tuổi trẻ và sự nghiệp của mình trong trại giam. Hồ hởi và tham gia rất nhiệt tình vào các họat động của đoàn công tác, phạm nhân Xuân Phong nói: "Tôi đã biết và chờ chương trình này lâu lắm rồi. Cứ mỗi lần cây phượng nở là tôi biết các anh sắp về".
Ở đây, trong khuôn viên của trại giam này, hơn 1.000 phạm nhân đang mang trong mình những bản án, bị ngăn cách với xã hội nhưng ai ai cũng mong muốn và phấn đấu phải cải tạo thật tốt để được giảm án và sớm trở về với gia đình, được coi là một công dân bình thường, một người cha, người mẹ, người con.
Đêm giao lưu khép lại cũng là lúc đoàn công tác trở về nơi xuất phát. Nhiều phạm nhân và cả chúng tôi đều có chung suy nghĩ giá như họ hành động một cách chín chắn, bớt đi sự nóng giận thì biết đâu trong chuyến đi hôm nay có trong số họ lại là thành viên của đoàn
CAND online