Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hình buổi tặng quà 1-6 tại "Trại Trẻ Mồ Côi Lục Hòa"

  • adminA

    Hôm Chủ Nhật 31-05 các bạn thành viên ĐLH đã cùng nhau tổ chức chương trình 1-6 cho các em ở Trại trẻ mồ côi Lục Hòa thật vui, ấm cúng và đầy ý nghĩa. Ai cũng nôn nao đến giờ xuất phát để đi xuống gặp các em.
    **
    Đúng 12h xe đón mọi người tại 19 Nguyễn Chí Thanh, sau đó qua đón bạn Ngoanhtuan, ghé ngang nhà CapheTung đón một số bạn tập hợp ở đây và chuyển quà lên xe.

    Trên xe mọi người cùng nhau luyện qua trước 1 số bài hát để chuẩn bị hát cho các em

    Cùng nhau chuyển đồ và đi vào Trại

    Đây là cổng vào Nguyên Không Ni Viện

    Hội trưởng cũng tranh thủ làm duyên 1 tấm

    Cổng vào Trại trẻ mồ côi Lục Hòa

    Các em nhận bảng tên của mình

    Sau khi nhận bảng tên mọi người cùng các em ổn định chỗ ngồi

    Các chị em chuẩn bị bánh trái và nước để mọi người cùng ăn

    CapheTung đang chào hỏi Sư phụ và tuyên bố lý do buổi gặp mặt

    Sư phụ xúc động cảm ơn các bạn CLB đã tổ chức cho các em một buổi thật ý nghĩa, mọi người ai cũng lặng nghe Sư phụ tâm sự

    Sau phần chào hỏi thì mọi người cùng hát bài "2 con thằn lằn"

    Và nhiều bài nữa, ngẫu hứng liên khúc nhạc Thiếu nhi 🙂

    Sau phần ca hát là đến phần trao quà cho các em, em nào cũng rất vui khi nhận được quà

    Đến tiết mục các em biểu diễn múa và hát cho các anh chị xem

    Giờ thì đến phiên chị Quỳnh hát tặng các em và dẫn trò chơi

    Trò chơi Bắn súng, rất vui, công nhận các em học rất nhanh nên các anh chị cũng phải chịu thua

    Đây là hình ảnh những người bị phạt 🙂

    Tiếp đến là trò chơi "Bịt mắt bón sữa chua" rất vui do CapheTung đạo diễn

    Vậy là kết thúc một buổi hoạt động thật ý nghĩa, mọi người chào Sư phụ và tạm biệt các em, trước khi về tất cả mọi người cùng nhau chụp chung tấm ảnh

    **

    Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp tại các hoạt động lần sau!

  • adminA

    phuongnst;13879:
    Hôm Chủ Nhật 31-05 các bạn thành viên ĐLH đã cùng nhau tổ chức chương trình 1-6 cho các em ở Trại trẻ mồ côi Lục Hòa thật vui, ấm cúng và đầy ý nghĩa. Ai cũng nôn nao đến giờ xuất phát để đi xuống gặp các em.
    **
    Đúng 12h xe đón mọi người tại 19 Nguyễn Chí Thanh, sau đó qua đón bạn Ngoanhtuan, ghé ngang nhà CapheTung đón một số bạn tập hợp ở đây và chuyển quà lên xe.

    Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp tại các hoạt động lần sau!**

    khoái nhất là hình phạt này nè (Tùng nhà ta chấm, phẩy :trampoline::trampoline:
    khí thế đến lủng cả sàn nhà của các em luôn nè) :070104_emM8_prv[1]::070104_emM8_prv[1]::070104_emM8_prv[1]::070104_emM8_prv[1]:

  • adminA

    chị Q múa dẻo quá chừng 😄

  • adminA

    phohoathaiphien;13880:
    khoái nhất là hình phạt này nè (Tùng nhà ta chấm, phẩy :trampoline::trampoline:
    khí thế đến lủng cả sàn nhà của các em luôn nè) :070104_emM8_prv[1]::070104_emM8_prv[1]::070104_emM8_prv[1]::070104_emM8_prv[1]:

    Phải khen bài văn của PHTP làm hay nữa chứ, chấm phẩy liên tục :cool2:

  • adminA

    Khà khà .... Tòan hình HT chụp không áh ....
    Kiểu này mơi mốt có thất nghiệp thì ... có thể làm tay chụp hình dạo được roài ... ke ke ke .... :verycraz:
    Chú Phương siêng quá he ... thức tới 4h sáng post hình .... :kis:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB