Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

chia tay cuối

  • adminA

    nắng vàng chợt đổ giòn.
    nắng nhẹ xua đi chút ẩm mốc của cơn mưa tối qua.
    hôm nay .
    tổng kết ...
    ừ thì tổng kết có sao đâu ...nhưng tổng kết có nghĩa mình sắp phải chia tay .. sắp phải xa ngôi trường thân yêu với biết bao bạn bè.thầy cô,.
    ngày xưa ...đến lớp ước mong cô ốm để được nghỉ .
    bây giờ.mong sao lại được đến lớp .
    ngày mai mình không đi học nửa ..
    ở nhà ...
    không bạn bè ... không thầy cô .
    không những lần cúp học đi chơi ..
    không có ai để cãi lộn .
    không có ai để cùng lang thang dưới những cơn mưa.
    không có ai để cùng lao ra trong cơn mưa đầu mùa .. để rồi sau hôm đó 2 đứa đều sụt sùi vì cảm .
    không có ai để nhớ ...
    nó muốn ngày mai vẩn được đi học ..
    để được dò bài .
    để được quậy phá .
    hay chỉ được ngồi cạnh các bạn thôi ..
    ngày mai ta chia tay rồi ...
    nó buồn... nghe sao ... trong lòng nó ...mằn mặn nước mắt ...........
    sáng nay mang trong mình niềm vui khi sắp được nghĩ ... nó lang thang đến trường ...bước trên con đường đấy bùn dất mà chẳng làm nó mảy may bận lòng .đơn giản nó đang vui ...
    tổng kết ...xong ...
    mỗi đứa kiếm 1 chổ để giữ lại phút giây cuối bên nhau nó mới chợt nghỉ ...ừ nhỉ . chỉ ngày mai thôi là mình phải xa nhau rồi ..còn đâu những tháng năm học trò nửa. ngày xưa chia tay lớp 9 hình như nó cũng buồn nhưng rời nổi buồn cũng nguôi ngoai vào vài giờ sau khi chia tay .hôm nay thì khác kiêng mang ...dài dặt ..nó cũng chả hiểu nổi nửa .. nhưng nó chỉ mơ hồ ... chay tay cấp 3 cảm giác sao nhỉ ...chả biết ..
    và rồi nhok lùn chụp chung ... 1 người .. 2 người ... 1 tổ .. toàn lớp ...tại sao khi sắp chia tay người ta mới mong níu kéo lại nhửng gì sắp mất nhĩ .. thế vì sao trong lúc mình chưa mất thì lại chẳng chút nào luyến tiết . nhớ ngày xưa sao nó thik nghĩ học lắm cơ .nghĩ hơn 1 tháng trong 9 tháng trời .khi nghĩ nó không buồn , đến hôm nay thì nó được thầy cô cho phép nó nghĩ thì nó lại thik được đi học .. vì đơn giản ,,,các bạn nó .. chỉ một tuần nữa thôi là mỗi người một nơi rồi đấy .,
    ngày mai . còn đâu những cuộc ăn chơi vô bờ bến .. dù chỉ với 4 thằng con trai và 1 thằng thí sinh tự do mới vào lớp nihưng sao lớp mình gắn bó quá .có lúc chữi nhau ầm cả lên ... rồi đến lúc tụi nó cầm chổi dí nhau chí choé .. hay những trò nghịch dại .. để cả xô nước lên người nhỏ bạn ...chả biết sao lúc đó lại nhớ đến thế.. nó là đầu têu của nhửng trò quậy phá nhưng giờ nó cảm thấy lưu luyến quá đi ..
    đến nhà hàng ăn uống ... cũng hát cũng hò ... nhưng trong giọng ai đó có gì là lạ ... chắc mấy bạn sắp bị cảm í nhỉ ...tất cả cười đùa ... ừ thì cứ phá đi ... cứ quậy đi vì chỉ ngày mai thôi chúng ta còn gì đâu nữa ... những đứa ghét nhau nhất thì hôm nay cũng chụp hình chung nè ... cùng hát chung nè .. cầm tay nhau ... 1 -2 -3 zô nhiệt tình
    ...

    rùi xong .. đi tăng 2 ...chúng ta cùng hát nào .. hát lên ... nhãy nhót ... buồn ... vui lẩn lộn ... cái hừng hực của hơi men ... cái oi bức của căn phòng ngột ngạt ...cái khô khan của những tường nhà còn vương mùa sơn ...và các bạn mình nữa .. nháy nhót ...la hét như cố xua tan ý nghĩa ... chia tay trong đầu ,,, ừ thì bữa cuối mà .. bạn bè với nhau suốt 3 năm rồi .. hiểu nhau quá rồi còn gì mà ngại nữa chứ ...mà sao lạ nha .. hôm nay chả ai hát những bài buồn cả
    .
    . đềurock .. đều nhưng bài hát nhôn ơi là nhộn . ngay cả bài chiếc là mùa đông ... bài tủ của mình mà mình cũng không muôn hát ... vì mình sợ ... hát lên thì buồn mất ...mình hoà vào chúng bạn ... nhảy nhót ...la hét đến lạc cả giọng ...cùng những cái siết tay .. nghĩ cũng kì ... nó ngồi cạnh mình 2 năm rồi ... ngày nào đi học cũng gặp ... lâu lâu chán đời còn doạ móc mắt nó cho milu ăn mà sao giờ ... nhìn nó đáng yêu thế ...dễ thương thế ..chắc tại hôm nay nó mặc đồ đẹp hơn bình thường,
    hát đến khi chả ai còn sức mà nhảy nhót ... hát không ra hơi nữa thì còn lại bài cuối ...mong ước kỉ niệm xưa ... mình nghe trước bật bài này hoài ...thấy bình thường thôi mà .. đến khi mình hát ... hôm nay cổ họng cứ nghẹn cả lại ...sống mũi cay xè ... mắt hơi hoa đi ...chắc tại men bia ... dòm qua thằng bạn ...nó cũng như mình ... nhưng mà nó hok có uống bia ... rồi trong bài hát đang ngân vang bống 1 đứa thút thít ... 1 đứa động viên nhau rồi sao cả 2 đứa đều khóc ...3 đứa ...rồi cả nhóm đều khóc .. trừ con trai ... sao tụi nó mít ướt thế nhờ ... chia tay nhau chứ có phải đám ma đâu mà khóc ...nhưng sao bài hát hôm nay hay đến thế .. tâm trạng đến thế ...làm mình cũng phải quay mặt ra phía sau lau vội những giọt mồ hôi chảy lạc vào mắt ...để rồi cùng pha trò cho tụi mít ướt kia cười nửa chứ ...sao mắt đứa nào cũng đỏ hoe ?
    thế là xong tăng 2 ... lại đi tiếp tăng 3 luôn ... đi ăn lẩu ...mà cũng lạ ... tụi nó vửa khóc đó .. chốc lại cười được ngay ... lại ăn như heo .. cướp cả phần của mình ...hên số mình học võ ...giành đi giành lại cuối cùng trong chén cũng được vài cọng bún ...rùi pha trò ...hứt .. miếng ớt chết tiệt chui vô lỗ mũi làm nước mắt nước mủi thi nhau chảy ... híc ... nhưng nhờ vậy mà được mấy nhỏ quan tâm chăm sóc... ăn no cả bụng mà tụi nó cứ gắp vào chén .. nhờ vậy thấy thương tụi nó ghê.
    rùi lại đi típ tăng 4 luôn ... đi uống trà sửa ... nhưng cái quán lề mề ...tụi nó ăn gần hết rùi mà đồ ăn của mình chưa được mang ra .. ghét thế ...vậy là xách cái máy ảnh của nhỏ bạn đi làm nhiếp ảnh gia chụp cái ngỏ vô quán ty&bo đầy bùn đất .


    .. chụo chán rồi mà chẳn thấy trà sửa của mình đâu ... thế là lại lôi đầu mấy nhok ra oánh cho đở buồn làm nó la oai oái .. đổ cả trà sửa ra ngoài bàn ..,oánh chán chê mà vẫn chưa có gì uống ... thế là xách ghế đi học nghề làm trà sửa ... chui vô chui ra hoài tự sướng chục tấm...cuối cùng cũng mang được cái lu trà sửa ra .. nhìn kinh không thể tưởng .. nhưng thôi củng là tâm sức của mình ..hi vọng uống xong bảo toàn được tình mạng ... nhưng rút cuộc giờ vẫn ngồi onl dc nên chắc tay nghề mình cũng thuộc loại VIP ... hehe ...
    kết thúc tăng 4 bằng bài hát my heart will go on .. ( nhạc phim titanic ) thế là lại bày ra bàn tán .. mà chủ mưu là mình .bàn tán cái việc thằng đó vẽ tranh khoả thân cho con đó ... rùi thấy hít trơn ... mấy đứa còn cãi là cái đoạn thằng đó với con đó còn nhiuề đoạn sexy hơn nữa kia nhưng mà tiếc là mình hum có khoái coi phim tình cảm cho lắm nên chả được xem body của tụi nó :(( ...
    bàn tán đả ... cuối cùng còn tính đi nướng khoai lang trước nhà cô nga nữa kơ .. nhưng mà khi dòm lại ngân sách thì còn đúng 37 k ... pó chiếu ... ngồi tám thêm một lát nửa rùi về ....
    một ngày kết thúc với cái ôm của con nhỏ bạn ... vài giọt nước mắt của một nhỏ khác ...và vô số lời chúc thi tốt nhá ....chả biết sao ... giờ tự nhiên thấy iu tụi nó thế ...nhớ tụi nó thế ...
    ngày mai ... lớp sẽ còn ai đi họp lớp nhỉ ...ai sẽ là người có gia đình đầu tiên nhĩ ,,, chả biết .. chỉ biếc tụi nó bàn tính năm sau sẽ đi tắm biển ... mình bon chen vài câu : đi tắm biển mấy bà mặc bi ki ni .. chắc dòm lé mắt hết " thế là bị oánh một phát vào lưng đau ơi là đau ... rùi lại nhanh chân chạy tho
    và giờ ... ngồi đây ...
    viết cái này ..
    chỉ mong ...
    tụi mày + mấy nhok ...hiểu ...
    nguyên iu các bạn nhiều lắm ...
    rất chi là nhiều

    nếu có ước muốn trong cuộc đời này .. hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại ...
    để được nhớ về thời cấp 3 ...
    để nhớ về tụi mài ...12b3 ạ

  • adminA

    buồn lắm phải hok NGuyên...hum wa Nấm cũng zậy đó...nhưng mà thôi buồn cũng phải cố gắng...cố gắng hết sức cho 2 trận chiến sắp tới...chia tay có nghĩ là hẹn gặp lại mà...ngày gặp lại chúng ta đã thành công thì sẽ vui hơn rất nhiều phải ko??? Chúc nguyên thi thật tốt và cả 12B3 của Nguyên nữa....

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB