Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Thí sinh "biến" tác phẩm " Vợ chồng A Phủ " thành chuyện " sex "
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 24.07.2008 Vé số DLH-2008-0327

Thí sinh "biến" tác phẩm " Vợ chồng A Phủ " thành chuyện " sex "

Hành khách
joedie
Khởi hành
24.07.2008
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    joedie Hành khách
    Toa 1

    Sáng nay, 23-6, tin từ Hội đồng chấm thi ĐH Thái Nguyên cho biết, vừa phát hiện trong các bài dự thi vào khối D năm 2008 có một bài văn “sex”. Thí sinh này (theo nét chữ dự đoán là thí sinh nam) đã dùng những lời lẽ nhạo báng trong bài thi.

    Đặc biệt, tại câu 2, tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” đã được viết thành chuyện “sex” rất thô tục. Cuối bài viết, thí sinh còn vẽ một khuôn mặt cười với lời nhắn gửi: “Kính gửi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, bài thi của tôi xứng đáng nhận điểm 10”.
    Theo lãnh đạo Hội đồng thi ĐH Thái Nguyên, tác giả của bài văn này có biểu hiện lệch lạc về tâm lý. ĐH Thái Nguyên sẽ xác định tác giả bài văn “lạ” này và có kế hoạch phối hợp với cơ quan an ninh văn hóa (PA 25) để xử lý vụ việc.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    • Ngoại tuyến
      luongchauphuong Hành khách
      Toa 2

      thằng đấy giỏi tượng tượng nhỉ ^O^

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • Ngoại tuyến
        joedie Hành khách
        Toa 3

        Chắc nó đi thi để chọc Ban GIám Khảo chơi hay sao ah'. Phát hiện ra nó là thằng nào thì chết nó. Thằng này chơi ngu lấy tiếng rồi.

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • Ngoại tuyến
          kailluv Hành khách
          Toa 4

          joedie:
          Chắc nó đi thi để chọc Ban GIám Khảo chơi hay sao ah'. Phát hiện ra nó là thằng nào thì chết nó. Thằng này chơi ngu lấy tiếng rồi.

          cái đó gọi là xì can đan đó bạn hok biết hã, rất hot đó chứ ước gì mình được như anh ấy:verycraz: ước gì mình cũng là ban giám khảo đễ đọc bài văn đó , chắc hay phải biết luôn nhỉ

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • Ngoại tuyến
            joedie Hành khách
            Toa 5

            Vì tác giả của bài văn này có biểu hiện lệch lạc về tâm lý nên không tiện post bài văn này lên. Sẽ ảnh hưởng tới cách suy nghĩ của giới trẻ bây giờ.

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • Ngoại tuyến
              BumTjnj Hành khách
              Toa 6

              đầu óc thằng này hok đc bình thườg nhờ!

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
              Ghi chú của Trưởng ga
              Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
              Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
              Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
              Lấy vé mới Trình vé

              Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

              10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

              Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

              Powered by NodeBB Contributors
              • Bài viết đầu tiên
                Bài viết cuối cùng