Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Cụ già 91 tuồi đưa cháu đi thi
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 10.07.2009 Vé số DLH-2009-3260

Cụ già 91 tuồi đưa cháu đi thi

Hành khách
phongdl
Khởi hành
10.07.2009
Sân ga
Đà Lạt Ngày Nay
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    (Dân trí) - Tại Hội đồng thi trường THPT Bùi Thị Xuân, Đà Lạt có một phụ huynh râu tóc bạc phơ vẫn sát cánh cùng cậu con trai út là thí sinh Đoàn Phước Lành, thi vào ngành Môi trường, ĐH Đà Lạt “lai kinh ứng thí”.


    Hai bố con thí sinh Đoàn Phước Lành

    Nhà ông Đoàn Tuyến ở xã Đarsal, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) thuộc hộ nghèo khó. Ông có đến 9 người con nhưng đây là lần đầu tiên ông được đưa con đi thi Đại học.

    Hành trang của 2 cha con mang theo chỉ vài bộ quần áo, ít đồ ăn nhẹ, 2 ống nước rừng và một số viên thuốc cùng 300 nghìn đồng. Bản thân ông Tuyến đang bị nhiều loại bệnh như dạ dày, sỏi thận, viên phế quản… nhưng vẫn cố đi theo động viên con.

    Do gia đình nghèo nên Lành chỉ dám đi thi ĐH Đà Lạt, dù em đã đăng ký thêm 1 trường ĐH khối A ở Đồng Nai.

    Biết được hoàn cảnh của Lành, Thành đoàn Đà Lạt đã bố trí cho 2 cha con em một chỗ ở miễn phí tại Khách sạn Trung Nghĩa trên đường Phan Đình Phùng. Ông Tuyến cảm động nói: “Cha con tôi không biết lấy gì cám ơn các anh chị, chỉ biết tỏ nỗi lòng cảm phục màu áo xanh”.

    Hà Huy Vũ
    ** Phụ huynh lớn tuổi nhất kỳ thi ĐH 2009 **

     (Dân trí) - 91 tuổi, cụ Huỳnh Cơ vẫn lặn lội từ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đưa cháu nội Huỳnh Thị Nghĩa đi thi tận trường ĐH Đà Lạt. Cụ có lẽ là vị phụ huynh lớn tuổi nhất của kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay.
    

    ** >> 85 tuổi lặn lội đưa “cậu út” đi thi**



    Cụ Huỳnh Cơ ngồi chờ cháu nội ngoài HĐT trường ĐH Đà Lạt****

    Bên lề đường trước cổng trường ĐH Đà Lạt sáng nay (10/7), cũng như bao phụ huynh khác, cụ Huỳnh Cơ hồi hộp ngồi chờ cháu thi môn cuối.

    Đây là lần thứ 5 cụ đưa những đứa cháu của mình đi thi đại học. Những lần trước cụ đưa cháu đi thi ở Quảng Nam và Đà Nẵng nhưng lần này cụ đi đến tận Đà Lạt. “Đường xa cũng mệt lắm, nhưng bố mẹ nó bận nên tôi phải đồng hành cùng cháu thôi” - cụ Cơ nói.

    Được biết, cụ có cả thảy 9 người con và 24 cháu. Kinh tế gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng và tiền phụ cấp người cao tuổi.

    “Sau khi kết thúc môn cuối cùng, hai ông cháu sẽ đón xe về lại Quảng Nam trong ngày vì số tiền không còn đủ cho ngày mai”, cụ Cơ cho biết.

    Hà Huy Vũ

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng