Hè....nói tới chữ này thì tất cả sinh viên lại lo lắng không biết mình sẽ làm gì,kiếm tiền = cách nào....hihi
Nhưng với là những giọt máu của Đà Lạt,những đứa con của xứ sở Sương Mù Tây Nguyên lại là 1 niềm vui không thể tả được.
Sau 1 năm thử sức dưới Sài Thành hay nơi đâu,mình tin rằng các bạn đang mong mỏi tới Hè,tới những ngày nghỉ ngơi ở Đà Lạt.Được đi vòng vòng phố đi bộ,được hít thở không khí trong lành vào mỗi sáng,với những món ăn mà do chính tay Mẹ thân yêu làm thì còn gì bằng....^^!!! Và còn rất nhiều nhiều thứ phải làm khi ở Đà Lạt.
Là 1 Boy học sinh trường Tây Sơn...mang thương hiệu quậy phá của trường mà mình đã nhiều lần ngồi buồn rầu cả ngày vì nhớ Đà Lạt...Có khi gặp thằng bạn thân cùng lớp năm 12 trò chuyện mà cả 2 cùng khóc....T_T ! TẠI SAO VẬY....vì mình là những người con Đà Lạt,luôn lãng mạn và đầy cảm xúc....
Ai không biết là phải học,phải thành những người có thể gánh vát gia đình sau này nhưng niềm nhớ nhung ấy lại thường làm mình bật khóc vào những đêm cô độc...
Mình nghĩ rằng nếu được nghĩ hè,mình sẽ sắp xếp tất cả công việc theo 1 trình tự để có nhiều thời gian cho gia đình,ngắm Đà Lạt,ngắm người Đà Lạt...hiền hòa,mến khách....
Và Cuối Cùng: mình xin chúc các bạn thành công trong đợt thi học kỳ 2 này,và sớm dược về Đà Lạt.....hehe
HÃY VỀ ĐÀ LẠT VÀO DỊP HÈ NÀY...ĐẤT SÀI GÒN NÓNG LẮM :verycraz: ............