phohoathaiphien;12865:
TB ui cho xem cây mimosa của chị Su nhà ta nì, nó ốm tong và cao liều khiểu giống chủ nó thiệt. Khi nào TB ra nhớ cho nó ít sức sống hen :help:
chị Su wá giỏi.....trồng mimoza đến thời đei63m này zẫn chưa die....:verycraz:
Nhà Ms. Su có quá chừng cây ăn trái và con vật lun, đã ghê á. J thích nhà Su roài đó nhe. Để coi năm sau J có cưới hông :verycraz:, nếu có rủ honey đi ra Huế thăm Su liền lun. Khoái quá chòy rùi.
Tuần sau đi Dalat J sẽ ráng chộp coi nhà HT, nhà Tùng, nhà Phương có gì mới lạ hông dìa khoe dzới Su nhe. Nhà HT thì chắc có con dốc té, nhà Phương thì có đám cà rốt, còn nhà Tùng thì chắc đợi Tùng khai báo :verycraz:
Hihi, mọi người ơi, PHTP có chèn thêm hình nhà của PHTP vô đó, nhà Su ko có nhiều mít, mận và vịt như vậy đâu. Nhà của PHTP cũng bự lắm ah, nằm trong một vùng rất đẹp nữa. :jump:
Su đã nói rồi mà, su sẽ welcome hết mọi người khi ra Huế :kis:
J nhớ chụp hình đám carot cho Su nhe, nhà Tùng chắc chỉ có lựu đạn thôi J ah!!!:verycraz:.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập