Đăng sau bộ mặt của một bí thư chi đoàn trường TS.
-
D Ngoại tuyếnToa 1
Như các bạn đã biết , đã là học sinh của trường THCS-THPT Tây Sơn , Thì hẳn ai cũng phải biết đến danh bí thư đoàn trường Tuấn ( Quách ) . Ở trường Tuấn luôn là người năng nổ trong mọi hoạt động của trường , được thầy yêu bạn mến , lại còn rất là đẹp trai ? Nhưng ngược lại , sự thật về bí thư năng động chỉ có mục đích nhằm che giấu cho bộ mặt hãm tài của một tên ăn trộm .
Nói tất nhiên là phải có bằng chứng , tôi xin chứng minh như sau : **
Vào tối chủ nhật 28/6/2009 tại nhà thờ Du Sinh có tổ chức một bữa giao lưu văn nghệ giữa các phường với nhau và được thu hình bởi các anh chị em trong đoàn giáo sứ Du sinh ( Cụ thể là anh Phát ) . Vào sáng hôm sau , Tuấn cùng một số người trong đội văn nghệ thu dọn sân khấu , và được chiếu lại cảnh quay tối hôm trước . Trong lúc chiếu , anh Phát có bận một số việc riêng nên rời khỏi khán phòng , lúc đó chỉ còn mình Tuấn .Tuấn lợi dụng sơ hở của anh Phát , đã cuỗm chiếc camera ( Trị giá hơn 20 triệu VND ) và mang về nhà , sau đó trở lại hiện trường tiếp tục dọn dẹp (?) . Và khi anh Phát quay lại , không thấy chiếc camera thì rà hỏi xung quang và nhận được câu trả lời là không biết , hỏi vòng quanh một hồi không ai biết nên Tuấn quyết định gọi điện báo cho C.A Phường để chứng tỏ sự " trong sạch " của mình . Nhưng vì vật bị mất có giá trị lớn , nên C.A phường đã gọi điện mời C.A TP Đà lạt về điều tra vụ việc trên .
Cuối cùng , chiếc camera được tìm thấy tại nhà của Tuấn , C.A đã tạm giữ và điều tra vụ việc trên .
Thông tin trên là thực sự 100% , nếu có thắc mắc các bạn có thể đến trực tiếp nhà thờ Du Sinh ( Đường Huyền Trân Công Chúa ) liên hệ với Cha sứ để xác thực sự việc .
Hiện hình phạt dành cho Tuấn chưa được thông báo .
Theo thông tin mới nhất , thì Tuấn đã được thả (?) -
R Ngoại tuyếnToa 2
trùi ui...ăn trộm mà dc thả là sao???? fải fạt chứ???