Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Xin hãy yêu ĐL thật lòng!

  • adminA

    tiamo123;12502:
    Đúng vậy, tết vừa rồi mình có lên Đl, buổi tối đi bộ vòng HXh, nhìn xuống bờ hồ....thấy mà "đau" . mình ko phải là người DL nhưng có lẻ với mình, đây sẽ là quê hương thứ 2 của mình. vì vậy khi mình nhìn thấy nhửng hình ảnh như vậy, mình thầy "sao sao" ấy...! đây là chút ít cảm xúc của mình xin xùng chia sẽ với các bạn - những ai đã và đang yêu DL như tôi..!
    Thanks !

    Nói chung ĐL đang sở hửu được bầu không khí trong lành, mát mẽ... Chứ ĐL mà như SG nóng nực, bụi bậm ... thì mình nghĩ mọi người sẽ ko yêu ĐL nửa

    Vậy tận dụng cái mà thiên nhiên ưu đãi mà mình xây dựng và bảo vệ nha !

  • adminA

    tiamo123;12502:
    Đúng vậy, tết vừa rồi mình có lên Đl, buổi tối đi bộ vòng HXh, nhìn xuống bờ hồ....thấy mà "đau" . mình ko phải là người DL nhưng có lẻ với mình, đây sẽ là quê hương thứ 2 của mình. vì vậy khi mình nhìn thấy nhửng hình ảnh như vậy, mình thầy "sao sao" ấy...! đây là chút ít cảm xúc của mình xin xùng chia sẽ với các bạn - những ai đã và đang yêu DL như tôi..!
    Thanks !

    • Mình hoàn toàn đồng ý với bạn Tiamo .
    • Khách du lịch đâu có ai nghĩ DaLat là nhà của họ , nên cứ thoải mái .... , mình lên DaLat thấy cảnh này cũng phổ biến ( dù ko muốn thấy chút nào )
    • Buồn cho ý thức con người thì ít , mà buồn cho DaLat thì nhiều .
  • adminA

    agnih;12734:

    • Mình hoàn toàn đồng ý với bạn Tiamo .
    • Khách du lịch đâu có ai nghĩ DaLat là nhà của họ , nên cứ thoải mái .... , mình lên DaLat thấy cảnh này cũng phổ biến ( dù ko muốn thấy chút nào )
    • Buồn cho ý thức con người thì ít , mà buồn cho DaLat thì nhiều .

    **Chị thấy buồn cho Đà Lạt thì ít mà buồn cho ý thức thì nhiều.

    Không phải vì chị không yêu Đà Lạt, mà đây là cả 1 vấn đề xã hội!
    Những con người vô ý thức đó còn đi du lịch biết bao nhiêu thành phố nữa, từ Nam ra Bắc, ở đâu họ xem như đây không phải nhà mình và xả rác bừa bãi thế thì hỏi xem môi trường tự nhiên sẽ thế nào?
    Nản!**

  • adminA

    mình là người làm du lịch và chuyên về khách quốc tế,nhiều lúc đi tới điểm du lịch thấy rác xả nhiều mà khách họ cúi xuống lượm vào thùng rác mà mình thấy xấu hổ
    năm 2003,mình làm nhóm trưởng 1 trong 3 nhóm đi lên langbiang trong chiến dịch bảo vệ môi trường,hnàh trang mang theo là thùng đựng rác và biển báo chỉ dẫn hãy bảo vệ môi trường ,tầm 500m thì bọn mình pâất quang cây cối,làm trạm dừng chân,để thùng rác và cắm biển báo "cho tôi xin rác và hãy bỏ rác vào thùng để bảo vệ môi trường".Nhưng ! Năm 2008 tôi đi lại,những chỗ nào mà là trạm dừng chân trong rừng trên đường đi,chỗ đó có rác thải nhiều,mà nghịch lý là thải bên ngoài thùng rác,bởi lẻ đó là trạm dừng chân nghỉ ngơi>>xả nhiều
    Có những lúc thấy vị khách quốc tế khi uống 1 chai nước suối,cái sợi nilong nhỏ bé khi mở nắp chai nước suối ra khi không tìm thấy thùng rác là bỏ vào túi,lát sau có thùng rác thì đem ra bỏ vào?

  • adminA

    **Kaka, từ nhỏ Tùng đã được Mẹ dạy là không xả rác ngoài đường, ăn một viên kẹo cũng phải bỏ vỏ vào túi, đem về nhà bỏ vào thùng rác. Rất tự hào là chưa xả rác bao giờ! Hehe, Tùng ra nước ngoài sống là ok phải không đaica Tuấn?

    Hình như vấn đề này không được giáo dục mạnh mẽ trong nhà trường, nên các em nhỏ bây giờ thoải mái và không hề ngượng tay tí nào khi xả rác! Hỏng!

    P/s: Anh Tuấn, bữa nào e làm cái event bảo vệ môi trường giống vậy nữa đi nhen! **

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB