Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu Phố Ảnh
  3. ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!
  4. Quay lưng!
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 24.06.2009 Vé số DLH-2009-3082

Quay lưng!

Hành khách
phongdl
Khởi hành
24.06.2009
Sân ga
ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1


    N.L.D.Y

    Vô tình xem được tấm ảnh chụp bất chợt một phụ nữ bên hồ Xuân Hương trên mạng, sao nhìn tâm trạng quá, mà còn có gì gì đó ẩn chứa ở đây... nếu buồn sao lại ko nhìn xuống hồ mà lại quay lưng lại với hồ thế kia????

    ĐÂY CŨNG LÀ CÂU HỎI CỦA TÁC GIẢ BỨC ẢNH

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      6
    • L Ngoại tuyến
      luongnguyen Hành khách
      Toa 2

      ko thấy hình mà!

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        2
      • P Ngoại tuyến
        phongdl Hành khách
        Toa 3

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • N Ngoại tuyến
          nhocxinhxinh Hành khách
          Toa 4

          oa!!!!!!!!!!
          mấy dứa nhóc này dám tắm lộ thiên.
          ko sợ bị bịnh hay sao hả??

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • C Ngoại tuyến
            CapheTung Hành khách
            Toa 5

            Hehe, 2 đứa nhỏ dễ thương quá! Kekeke

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • D Ngoại tuyến
              dalatcuatoi Hành khách
              Toa 6

              e cũng thấy giống anh CaPheTung í, 2 bé dễ thương quá đi , mà nghĩ cũng tội nghiệp ,có lẽ bọn nhóc là trẻ lang thang , chứ DL lạnh thế, con nít binh thuong dau co ra tắm , tụi nhóc cơ nhỡ mới phải tắm ké thế kia , thấy mà thương quá.
              Đề nghị DL city cung cấp nước nóng cho cái đài phun nước này nhen

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • P Ngoại tuyến
                peden Hành khách
                Toa 7

                đang trốn tránh, nhìn xuống hồ khiến nỗi buồn càng thêm xa xăm hơn
                quay lưng lại ,có lẽ để nỗi buồn ấyvơi bớt...................

                tình hình 2 đứa nhỏ bị chú CA la tới tấp lun òi :(

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • H Ngoại tuyến
                  hitasi281 Hành khách
                  Toa 8

                  chị kia đang khóc đó,hix,chắc là muốn ....tội.Chắc lại vì chữ LOVE

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • V Ngoại tuyến
                    vampire663 Hành khách
                    Toa 9

                    úi , sao nhìn họ có vẻ suy tư vậy?

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      1
                    • A Ngoại tuyến
                      agnih Hành khách
                      Toa 10

                      Một ngày âm u se lạnh , một không gian tĩnh lặng , và một người suy tư ...

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        0
                      • T Ngoại tuyến
                        thanhtrungplastic Hành khách
                        Toa 11

                        phongdl:

                        N.L.D.Y

                        Vô tình xem được tấm ảnh chụp bất chợt một phụ nữ bên hồ Xuân Hương trên mạng, sao nhìn tâm trạng quá, mà còn có gì gì đó ẩn chứa ở đây... nếu buồn sao lại ko nhìn xuống hồ mà lại quay lưng lại với hồ thế kia????

                        ĐÂY CŨNG LÀ CÂU HỎI CỦA TÁC GIẢ BỨC ẢNH

                        Cũng có thể nhìn về hồ thì cảm giác lạnh lẽo hơn là nhìn về đường phố xe cộ qua lại. Cô ấy đang muốn trốn tránh cái lạnh lẽo trong người mình...

                        Thứ hai, cũng có thể là quay mặt về hồ, cùng với hướng mà cô ấy không muốn nhìn về nhà mình ... vì cô ấy đang chán ông xã mình đang nhậu nhẹt say sưa ở nhà ...

                        Xin bình luận !:frown:

                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          0
                        • T Ngoại tuyến
                          thanhtrungplastic Hành khách
                          Toa 12

                          peden:
                          đang trốn tránh, nhìn xuống hồ khiến nỗi buồn càng thêm xa xăm hơn
                          quay lưng lại ,có lẽ để nỗi buồn ấyvơi bớt...................

                          tình hình 2 đứa nhỏ bị chú CA la tới tấp lun òi :(

                          Cũng có thể lắm chứ ...

                          Ước gì có cô ta trên diễn đàn để hỏi cho ra lẽ nhỉ !:frown:

                          đã sửa lại vé · · bởi
                          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                            0
                          Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                          Ghi chú của Trưởng ga
                          Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                          Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                          Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                          Lấy vé mới Trình vé

                          Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                          10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                          Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                          Powered by NodeBB Contributors
                          • Bài viết đầu tiên
                            Bài viết cuối cùng