Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Pé cưng của Jas và Jen nà

  • adminA

    Bì cuốn ở đóa là 10k 4 cuốn. Có 3 loại cho chị lựa. Nhưn cẩn thận nhe chị, đang có dịch tả, đừng eng mém nêm của pả đóa. Nhớ nhe chị . Có đi eng thì gủ anh Ku đi eng chung cho jui nhe.

  • adminA

    Pé:

    Cưng bị bịnh gì vậy? Có nguy hiểm hông? Sao phải nằm bịnh viện vài ngày?

    Hôm nay là còn đúng 1 tuần nữa Jas sẽ đi Dalat. Thật sự mà nói kỳ rồi ở Dalat xong về Jas cảm thấy không có hứng để đi Dalat ít nhất là trong vòng 2 năm tới. Vậy mà chưa đầy 6 tháng sau Jas lại đi. Âu cũng là duyên đó Pé biết hông. Cám ơn Pé đã chúc Jas đi vui vẻ, Jas cũng chúc lại cưng mau khỏe mạnh để còn học cho giỏi rùi tung tăng theo anh Ku Jen đi phá làng phá xóm nhe. :kis:

    Kỳ đi này cũng là lần đầu tiên 2 chị em Jas và Rose có dịp đi chơi xa với nhau. Hồi Jas học ở Dalat thì Rose có theo Mama đi thăm Jas nhưng khi đó tụi Jas cũng còn nhỏ, chỉ đi loanh quanh từ nhà ra chợ Dalat chứ cũng hỏng có đi chơi hay có bạn bè gì hết. Nhớ nhất lúc 2 chị em lang thang xuống chợ Hoàng Diệu mua bơ, 2 đứa thi nhau cầm bơ của người ta lắc coi hột bên trong có có kêu hông rồi vác về 4-5kg gì đó. Hồi đó bơ có 3k/kg. Rẻ sình luôn, giờ thì hỏng bít nhiêu, tệ cũng gấp 3 lần là ít à Pé.

    Giờ Jas cũng chưa có kế hoạch làm gì trong chuyến đi tới ngoài những dự định off với club. Chắc cũng dành ít thời gian đi thăm người quen. Lên mà hỏng ghé thăm dễ bị rầy lắm :nhiumay: mà thăm thì nhiều người quá, ko có đủ thời gian.

    Anh Ku Jen thì Pé khỏi lo đi, gã khoe hàng khủng gì đó, cá nó sợ thấy tía, làm gì dám rỉa hàng của gã chớ :biggrin:

  • adminA

    Pé cưng,

    Tối mai Jas đi rồi nên sợ hỏng còn thời gian để viết cho Pé trước khi đi. Pé bịnh đỡ chưa cưng? Jas nghe Lão ca nói bác sĩ cấm Pé ngồi comp hả? Jas nhờ Lão ca trông chừng Pé rùi đó. Nghe nói Pé nhớ Jas hả? Nhớ nhìu hông? Ráng khỏe mạnh nhanh nhanh dìa bên kia coi Jen ca viết truyện kìa, viết tới hồi 3 rồi, chưa thấy xuất hiện 2 chị em mình. Jas hỏng muốn viết cho Pé bên đó nữa. Jas hỏng thích bên đó. Lộn xộn quá, lúc nào cũng có chuyện xích mích. Còn winh2 nữa chớ, winh2 chỉ mê chụp hình mấy con chim con cò mà quên Jas với Pé lun rồi, Pé hết bịnh dìa po po xì winh2 ra đi nha.

    Saigon giờ mưa nhìu lắm đó Pé, cẩn thận coi chừng bịnh cảm nhe. Pé đi bịnh viện vậy Mama có ở trỏng với Pé hông? Bịnh mà hỏng có Mama thì buồn lắm, hồi lần đầu tiên bịnh mà sống xa Mama Jas cũng tủi rồi khóc, khóc hu hu lun đó, hỏng mún khóc mà nước mắt cứ chảy (mít ướt quá Pé ha)

    Thôi Jas đi xếp đồ vô ba lô đây. Jas có viết mail cho Lão ca và yêu cầu Lão ca làm dùm 1 việc có liên quan đến Pé. Hy vọng là Lão ca giúp được Jas.

    Thương Pé nhìu. :kis:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB