Jasmin;11879:
Ừa, học bài giỏi đi Jas sương nhìu. Sắp thi roài phải hôn Pé?
Anh Ku Jen dạo nì tối là thấy bín mất tiu. Chắc lang thang ở bến Bạch Tuột á :verycraz: Dí lại Jas thấy tình hình là hành tung đã bị lộ, khó lòng tung hoành trên giang hồ được nữa roài. Tốt nhứt là quy ẩn cho đến ngày "ướt ướt ngâu".
Pé, Jas mới đi uống trà sữa trân châu dìa. Dở quá Pé à, ngoài -18° ra thì còn chỗ nào ngon hông Pé? Chỉ chỗ cho Jas đi.
Pé nói Lão ca là bên nì có Sao ca ca cũng "sồn sồn" i như Lão ca á, lão ca qua đàm đạo cho dzui đi.
Jas bùn ngủ roài Pé ui, đi quánh răng roài đi khò khò đây :kis:
Hun Pé của Jas nhe :kis: Hun thêm cái nữa phần của anh Ku Jen nà :kis:
Chị oy, pé jận con mịa Đaí thư kia gứm lun, nhìu chiện hít piết. Choỳ oy,Pé mún đi dập nó wé đi nà choỳ. Pé piết nó đang chơi ở đâu lun đóa chị. Nước sông hok phạm nước cống, jậy mà nó dám phạm nước sông, thì pé cho nó ga kênh Nhiu Lộc nó tém lun nha chị Jas.
Dạo nì pé lớn goỳ, pé hok thích uống trà sữa nữa, pé uống càphê sữa thoai. Mí quán trà sữa bi jiờ toàn pán bằng sữa bột, dở wéc, đừng thèm uống nữa chị Jas.
Pé mới phát hiện ga một pà pán bì cuốn gỏi cuốn trên đường lê vẵn Sỹ, lề đường nhưn ngon ác liệt lun đóa chị, trước rạp Minh Châu đóa. Pữa nào chị thử đi nhe.
Anh Ku Jen ghét pé oỳ, nên hok thèm vô nhìn pé...hix..hix...pé pùn goỳ nà.