Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Những Mẫu Chuyện Vui (Vô cùng độc đáo) !!! Phần 1

  • adminA

    **Sưu tập những mẫu tin spam vui trên Yahoo!! **


    Một du khách nước ngoài hỏi anh hướng dẫn viên:

    • Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là "Nha Trang Bay" và "Ha Long Bay". Nhưng còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?

    Anh hướng dẫn viên vội hỏi:

    • Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó.

    Ông khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần “Cam Dai Bay”.


    Đoạn kết của Tây Du Ký khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai. Như Lai: - các chú có mang theo USB ko đấy ? Đường Tăng: sặc.. Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em. Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable. Như Lai ăn chơi ko kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi. Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search google download cho nhanh,sac sac..


    Alô con chim nhỏ của anh đấy ah - Không chim bố đây - Dạ cháu xin lỗi bác ạ, bác cho cháu hỏi Hà có nhà ko ah - Nó ko có nhà thì nó vô gia cư à - Dạ vâng thế bác cho cháu hỏi Hà có ở nhà ko ạ - Đến cơ quan rồi - Dạ bác cho cháu xin số di động của Hà ạ - Nó có nhiều số lắm - Dạ bác cho cháu xin 1 số thôi ạ - số 0 - Dạ bác cho cháu xin nốt những số còn lại ạ - 157793104 còn sắp xếp thế nào thì tùy mày !


    1. Cô gái rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối,đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ.Cô luôn hi vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ.Một hôm cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình.Mừng quá,cô chạy lên để đi cùng,sau một lúc trò chuyện,cô gái nói “Em sợ ma lắm,đi 1 mình đoạn đường này em sợ lắm,cảm ơn vì đã có anh đi cùng!” Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái,trìu mến:“Hồi còn sống anh cũng thế!” —> eo ôi ~Run~~

    ——————————————

    1. Giáo viên dạy Anh nói chuyện với một giáo viên khác :”Tui không thể chịu nổi sao lại có đứa học trò thế này.Chuyện là tôi có ra một bài làm là hãy kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh , rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa”. Giáo viên kia thắc mắc: Vậy có gì không ổn? - Không ổn là bài làm của nó như thế này: “Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hoàng tử hỏi :”"Can you speak Vietnamese?”" Công chúa trả lời:”"Sure”".Thế là sau đó cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng Việt hết.

    ——————————————-

    1. Cô giáo kết hôn. Và đây là lời chúc của những học sinh khối A. Học sinh Hóa: Chúc cô từ một electron độc thân trở thành một electron cặp đôi và sẽ mãi bền vững trước mọi xúc tác. Học sinh Lí: Hạnh phúc của cô sẽ mãi bền vững và không thay đổi như hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch khi hai điện trở được thay bằng một điện trở tương đương. Học sinh Toán: Chúc cô 1 + 1 sẽ sớm thành 3.

    —————————————–

    1. Một chàng trai tỏ tình với một cô gái, anh ta nói : Em có biết rằng anh…. anh …yêu …yêu…em…em không? Cô gái: Vậy thì anh đi mà nói với nó!!!! Chàng trai luống cuống: Không… ko phải, ý anh muốn nói là… anh anh …yêu .. em… Cô gái: Vậy thì để anh ta nói với em… Chàng trai: Không..không phải… anh muốn nói là…anh … yêu … em … em…Cô gái: Vậy thì anh đi mà nói với nó … Chàng trai bực bội với giọng khó chịu… Trời ơi! là trời, không phải thế…anh muốn nói rằng …. anh anh…yêu… em em…. _ Cô gái cáu gắt: Vậy thì để anh ta đi nói với nó… —-> ngốc dữ vậy chời, gặp mình là tiêu

    ——————————————

    1. Hồi 22h: Theo tin đã đưa, ngày hôm nay mùng 2 tháng 12 năm 2006, trên đường phố Hà Nội xảy ra một vụ án rất là nghiêm trọng. Nạn nhân là một thằng ăn xin bị giật mất một cái dây chuyền vàng …bởi thằng cụt tay ngồi trên một chiếc xe máy do một thằng cụt chân đèo. Bên kia đường có một thằng mù nhìn thấy, kể cho thằng điếc nghe, thằng điếc bảo thằng câm gọi điện thoại cho Công An, đến giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm.

    ——————————————

    8 . Bài luận ngắn Một cậu học sinh vừa dốt vừa lười, gặp bài luận có đầu đề: “Em hãy tả lại một vụ đắm tàu” Nghĩ nát óc trong năm mươi phút, sau đó cậu học sinh viết liền một mạch: “ Thuyền trưởng đã không kịp phản ứng khi cơn bão biển ập tới. Trong vòng 30 giây, con tàu đã chìm. Không có thêm tin tức gì vì không còn người nào sống sót”


    Ứng xử
    Một anh chàng đang được sát hạch để chọn trợ lí cho giám đốc.
    "Xin cậu cho biết .." người sát hạch nói với anh thanh niên, "nếu cậu đang lái chiếc xe hơi đời mới. Trên xe ngoài chỗ tài xế ra chỉ còn một chỗ.

    Dọc đường cậu gặp ba người đều yêu cầu cậu cho quá giang. Đó là giám đốc của cậu, một ông già và một cô gái đẹp. Cậu sẽ cho ai lên xe?"
    "Tôi sẽ nhảy xuống đưa chìa khóa xe cho giám đốc chở ông già về giùm còn tôi đi chung đoạn đường với cô gái xinh xắn kia!".


    Cảnh Cuối Cùng
    Một đạo diễn Mỹ cho quay một phim trinh thám. Đạo diễn đã mệt nhưng vẫn cố gắng làm việc, ông nói với diễn viên đóng vai chính:
    "Anh phải nhảy từ ngôi nhà này xuống đường".
    Diễn viên đứng trên tầng lầu nhìn xuống, nhăn mặt nói:
    "Làm sao nhảy được, cao những ba tầng sẽ gãy cổ mất".
    Đạo diễn động viên:
    "Điều đó chẳng sao cả, cảnh này là cảnh cuối cùng mà".


    NÓN ĐẸP

    MR: Bà mới mua cái nón đẹp quá!

    AD: Thiệt không, ông thấy đẹp ở chỗ nào?

    MR: Thiệt, nó đẹp vì che gần hết mặt bà!

    BUỒN

    AD: Đầu hè đến giờ ông làm gì rồi?

    MR: Buồn lắm, cứ phải đi nhà hàng ngày hai bữa!

    AD: Thiệt không đó!?

    MR: Thiệt, rửa chén thuê mà!

    KÊU ĐI!

    AD cùng MR bước vô quán. AD: Dì ơi, cho con 2 tô bún bò, 2 li sinh tố.

    10 phút sau, đồ ăn được bưng ra, AD nhìn qua MR: Ủa, ấy ăn gì kêu đi chớ!


    Từ Điển Điện Tử
    Bữa ấy, lục trong... giỏ rác lớp, tui thấy có cuốn từ điển bự bằng... cái phao thi. Tui chép ra đây vài từ. Ai có một cuốn tương tự, xin bổ sung cho thêm phần dzui dzẻ:

    • Nón: Vật thể đa năng, dùng để đội đầu, kê làm ghế ngồi, túi đựng các loại đồ ăn, ăn xong bỏ ngược vô thành giỏ rác. Khi nóng có thể dùng làm quạt, khi tay chân dơ có thể làm... giẻ lau, khi sổ mũi dùng để... che chắn và tiện tay thì... chùi luôn.

    • Dép: Để mang dưới chân, kê ngồi (tương tự nón). Giờ giải lao lấy chơi... tạt lon. Khi cãi lộn dùng làm... vũ khí. Lúc giận bạn trai, có thể biến thành vật thể bay không xác định được... quĩ đạo.

    • Tập: Chiến địa của những trận thư hùng... cờ ca rô. Giựt ra viết thư hộc bàn. Vật liệu dùng để... chép phạt. Nơi viết giấy phép xin nghỉ đi... ăn bún. Lúc kiểm tra dùng chặn... phao. Cũng có thể tận dụng làm vũ khí... đập lên đầu mấy thằng con trai.

    • Cặp: Một cái... thùng bí mật. Nơi nhét nhật kí, thư... tình, các loại đồ ăn, mĩ phẩm, gương lược... Có thể trở thành một tấm chắn vô cùng lợi hại nếu lỡ để... quần bị tét. Vật thể đem theo ra khỏi nhà những lúc... đi chơi mà ba mẹ vẫn cứ tưởng là đi học.

    • Phấn: Dùng thay... đạn trong những cuộc chiến tranh giữa hai phe nam, nữ. Tán nhuyễn, hoặc trét mỏng trên ghế, có thể dùng trang điểm cho... mông quần. Khi đã trải qua sử dụng, rơi trên bục giảng, hốt bôi lên đầu tóc mặt mũi bất cứ kẻ nào ta thấy ghét.

    • Viết: Dùng bấm ra bấm vô mỗi khi tay chân thừa thãi. Vật thể có thể đưa lên miệng lúc làm bài kiểm tra. Rút ruột, làm cây... nặn mụn khi chăm sóc dung nhan. Dùng... gãi lưng nếu tay không với tới.

    Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử cầu hôn một nàng công chúa : "Em có đồng ý làm vợ anh không ?".
    Cô công chúa trả lời : "Không" - Thế là chàng hoàng tử sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.


    Mẹo tỏ tình cho valentine Dẫn nàng đi ăn tối trên sân thượng khách sạn 32 tầng (càng cao càng tốt) Ăn xong cùng nàng ra ngoài ban công ngắm sao... .... Xong rồi túm chặt 2 vai nàng và thổ lộ "Anh thích em mới dẫn em lên đây....bây giờ em muốn làm người iu anh hay muốn làm siêu nhân" .... Yeah 99% thành công mĩ mãn


    Sau khi biết rằng Alibaba đã có được mật khẩu mở cửa kho báu là "Vừng ơi ! mở ra" thì 40 tên cướp đã quyết định đổi lại mật khẩu và yên tâm ra về. Đến sáng ngày hôm sau, 40 tên cướp trở lại kho báu của mình và há hốc mồm vì ngạc nhiên: Toàn bộ kho báu đã bị vét hết sạch. Chỉ còn trơ trơ lại trên cửa hang kho báu một dòng chữ "HACKED BY ALIBABA"


    Nga`y 8/3 Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi: Ăn không ???
    -Nàng: - Ăn !!!
    -Chàng: - Có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó! Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi.

    • Nàng :!?!?!?!?!?!?!? ^^

    Hai vợ chồng đang vui vẻ. Điện thoại reo, anh chồng (Giám đốc một Cty) bắt máy. Bên kia giọng bồ nhí:”Anh đó hả”. Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:

    • Alo. Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên cty hả?
    • (Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?)
    • Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG ! - (Chừ em đến với anh nghen)
    • Thứ hai: LÊ VĂN KẸT - (Hay là …. Anh qua đây với em đi!)
    • Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN - (Thế khi nào anh mới đến được?)
    • Thứ tư: MAI VĂN TỚI - (Lúc mấy giờ hả anh?)
    • Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI::894:

    • Ăn mặc thiếu vải hơn con trai. - Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai thì ôm ...xe máy !!! - Con gái giả vờ lạnh để ôm con trai (con trai mà...thế là...bị ăn tát). - Giả vờ sợ ma để ôm con trai...cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả...ma - Còn ví dụ 2 người đang ngồi trong công viên: Con trai (đang ko nghĩ gì) Con gái: anh đang nghĩ gì đấy, anh yêu? Con trai: À, ờ.. anh đang nghĩ giống em. Con gái: Èo, anh này bậy bạ thế !!!

    Tìm Bạn Bốn Phương :Thanh niên 26 tuổi, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 2 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha... Ai mến xin thư về cho: Nguyễn Xuân Chiến, khu tù chung thân, trại 5 Thanh Hóa" >>^^


    Sau một thời gian dài nghiên cưu, các nhà khoa học Mỹ đã phát minh thành công một chiếc máy bắt trộm. Để kiếm chứng khả năng bắt trộm của máy, các nhà khoa học đã lần lượt đem qua từng nước để thử nghiệm. Đâu tiên họ thử nghiệm ở Mỹ, trong vòng 30 phút, máy bắt được 500 tên trộm. Tiếp theo họ đem qua Trung Quốc, trong vòng 10 phút máy bắt được 6000 tên trộm. Cuối cùng là đến VN, các nhà khoa học chờ mãi ko thấy tín hiệu 5, 10, 30 phút, họ đi ra kiểm tra thì...cái máy bị trộm^^ >>>>>Khong thích nhuwng post cho trọn bộ.


    Tại 1 chuyên mục Rao Vặt: "Nam, 25 tuổi, cao 1.8m, nặng 72 kg còn độc thân. Thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu hai xe BMW, một thuyền buồm, biệt thự ở Hawaii, hai nhà mặt tiền khu trung tâm. Không mua. Không bán. Cũng ko cần tìm bạn gái. Chỉ muốn khoe vậy thôi".


    Một tờ báo lớn ở Pháp mở cuộc thi "Người thẳng thắn và lịch sự nhất". Ðề thi cho các độc giả của mình như sau: Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ xin phép như thế nào? Giải nhất được trao cho một bạn đọc có lời xin phép như sau: Xin lỗi cô, tôi phải ra ngoài giúp "người bạn nhỏ" của tôi một chút. "Người bạn" đó tôi sẽ giới thiệu với cô sau.


    Một thằng bé trèo tường vào chùa nghịch ngợm và hái trộm hoa quả, bị sư trụ trì tóm được và thọi cho cu cậu 1 trận tơi tả. Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến. Ông bố vốn là 1 đầu gấu có tiếng ở vùng này vội đến gặp nhà sư và hầm hầm nói:

    • Này, sao mày chửi con tao?
    • Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa chửi ai bao giờ.
    • Thế tại sao mày đánh con tao?
    • Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa đánh ai bao giờ.
    • Cái thằng này, đã đánh con tao tại sao lại không nhận. Có giỏi thì đánh nhau với tao nhé.
    • Thiện tai, thiện tai, xin mời thí chủ, bần tăng chưa ngán ai bao giờ.
      :jump:

    Một cô gái xinh đẹp trước khi đi chơi tối với người yêu được mẹ dặn dò như sau:

    • Con nên nhớ, nếu Bạn trai của con có ý sàm sở với con ở "phần trên" con phải nói "Không được !" và nếu Bạn trai của con sàm sở với con ở "phần dưới" con phải nói "Dừng lại !"
      -Sau buổi tối đi chơi về, cô gái có vẽ phờ phạc và quần áo thì hơi xốc xếch, người mẹ đã hiểu chuyện gì đã xảy nên giận dữ hỏi cô gái:
    • Con có thực hiện theo lời mẹ dặn không ? Cô gái trả lời:
    • Dạ con có nói đúng theo lời mẹ dặn ! Nhưng Bạn trai của con vừa sàm sở ở phần trên vừa sàm sở ở phần dưới nên con mới ra nông nổi này!(Ghep lai):rambo:

    Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương. Một cô gái xinh đẹp viết trong nhật ký.
    Ngày thứ 1: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kì đẹp trai.
    Ngày thứ 2: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm tàu nếu mình từ chối làm bạn với anh ấy đêm nay.
    Ngày thứ 3: Mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách! :hokthem:


    Trong đại hội hàng không quốc tế, một người Mỹ hùng hồn tuyên bố : - Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing 767 Người Nhật đứng gần đó bĩu môi : - Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết : - Níu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn và hành khách số lượng không hạn chế.
    :894:


    2-
    Heo con hỏi heo mẹ: Sao mẹ không mang hài cốt của cha về thờ cúng hả mẹ?? Heo mẹ buồn bã: Biết hài cốt cha con nằm trong gói hạt nêm nào mà tìm hả con!!!

    3-
    Đây là 1 câu đố , đọc điên ráng chịu : Có con cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp .Hỏi có bao nhiêu con cọp?

    5-
    Ông của cậu bé gọi cho cô thư ký riêng: "Tuần này tôi phải dành thời gian cho đứa cháu trai, hoãn chuyến công tác lại nhé".Cô thư ký liền gọi cho chồng: "Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ".
    Anh chồng liền gọi cho cô bồ: "Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta không bên nhau được em ạ".
    Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo: "Tuần này mình vẫn học như bình thường".
    Cậu bé lại gọi điện cho ông: "Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu không đi chơi với ông được rồi".
    Ông của cậu lại gọi cho cô thư ký: "Tuần này tôi vẫn tham dự cuộc họp, cô sắp xếp lịch đi công tác nhé".

    8-
    Buổi tối, bà vợ nấu nướng xong liền ra lệnh cho cậu con trai gọi điện cho bố về ăn cơm.
    Đứa con sau một hồi hì hục gọi chạy ra gào toáng: "Mẹ ơi, mẹ ơi...".

    • Chuyện gì vậy? - Bà mẹ hỏi.
    • Con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con:
    • Mày nói cho các bác ấy nghe đi, cái cô đó trả lời máy của bố mày thế nào?
    • Dạ, cô ấy bảo: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". ". :cool2::verycraz:

    9-
    Một tù nhân trốn khỏi trại giam, chạy mãi đến khi bắt gặp một căn nhà. Anh ta bước vào định lục tìm tiền bạc và súng ống nhưng chỉ thấy một cặp vợ chồng trẻ đang ngủ trên giường. Anh ta lôi chàng trai ra trói vào ghế. Trong lúc trói cô gái lại trên giường, anh ta hôn cô một cái rồi bước vào phòng tắm. Khi tên tù đã ở trong phòng tắm, chàng trai thì thào nói với cô vợ: - Nghe này, hắn là một tên tù, nhìn quần áo hắn xem. Có lẽ hắn đã ở trong đó nhiều năm rồi và cũng từng ấy năm chưa thấy phụ nữ. Lúc nãy anh nhìn thấy hắn hôn em, thôi thì hãy làm cho hắn thỏa mãn, đừng kháng cự. Hắn có thể rất nguy hiểm đấy! Nếu hắn tức giận thì có thể giết chúng ta mất. Vậy nhé cưng, anh yêu em! Nghe vậy người vợ nháy mắt chồng: - Không đâu, hắn không hôn em, hắn chỉ nói khẽ vào tai em rằng hắn là gay, hắn trông thấy anh rất đáng yêu... Thôi cố gắng lên, cưng của em!


    Đừng dại mà quen bọn ai ti (IT).
    Chúng nó khô khan, lãng mạn gì?
    Viết thư tán gái thì kinh dị.
    Chúng viết bằng gì? Ngôn ngữ C.
    Đừng dại mà yêu bọn IT.
    Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ.
    Bạn gái chúng đòi đi đăng ký.
    “Bẻ khoá được rồi đăng ký chi?”.
    Đừng dại mà yêu bọn IT.
    Chúng nó lăng nhăng đến lạ kỳ.
    Gặp nhau anh í toàn năn nỉ.
    Em mở mã nguồn cho anh đi.
    Đừng dại mà yêu bọn IT.
    Chúng nó yêu đương cái kiểu gì.
    Gặp thì đòi cắm u ét bí (USB).
    Lúc về nó bảo “Format đi”!.
    Đừng dại mà..... ^^!
    :894:


    ***Theo điều tra khảo sát thực tế của người Việt:

    1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
    2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
    3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
    4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
    5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
    6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!
      Và: Giàu thì đi xe hơi uống bia ôm - Còn Nghèo đi xe ôm uống bia hơi
      Đời nó thế, toàn nghịch lí cả........
      ( không thích chuyện này tí nào, nhưng cũng post lên ... tknguyen80 )

    *Đục 2 cái lỗ 2 bên nồi cơm điện , móc sợi dây kẽm wa 2 lỗ đó ---> thế là bạn đã có 1 cái mũ bảo hiểm thỏa cả 3 tiêu chí " độc " , " an toàn " và cái cuối cùng khá wan trọng " có thể bạn ko xinh nhưng ai cũng phải ngoái nhìn ":jump:

    ================

    (ST)

  • adminA

    Nhiều quá, chắc đọc hết năm nay chưa hết luôn áh

    Dù sao cũng thanks tinh thần nhiệt tình của chú. Nãy giờ anh đọc xong, mắc cưồi quá, cười 01 mình người ta tưởng anh đang bị gì nè

  • adminA

    thanhtrungplastic;11742:
    Nhiều quá, chắc đọc hết năm nay chưa hết luôn áh

    Dù sao cũng thanks tinh thần nhiệt tình của chú. Nãy giờ anh đọc xong, mắc cưồi quá, cười 01 mình người ta tưởng anh đang bị gì nè

    Em thì thấy hay hay nên up leen cho mọi người giải tỏa căng thẳng thôi(tuy có 1 số không có ý nghĩa cho lắm)^^

  • adminA

    wey wey, pó tay !
    ở đâu mà ra nhìu vậy !!!
    Vote 1 phiếu cho người "chịu khó" kakaka :))

  • adminA

    tiamo123;11797:
    wey wey, pó tay !
    ở đâu mà ra nhìu vậy !!!
    Vote 1 phiếu cho người "chịu khó" kakaka :))

    Thời đại công nghệ mà ^^,down > copy >paste >Next >Finish >Khỏe Re !(tất nhiên phải đọc rồi lọc ra nữa mà)hihi.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB