kết thúc thì em có nhưng diễn giải em lại thấy nó thiếu logic nên em quyết định sẽ bổ sung két thúc cho anh sau ^^
mà thế nào thì 2 ng đó cũng ko đến bên nhau" tôi không bao giờ nghĩ, sau này tôi sẽ gọi vợ yêu bằng tên người khác. Và chiếc nhẫn cầu hôn như lời thề yêu thương ấy, Hạ Âu suốt đời không còn cơ hội đeo." nếu là anh ,anh sẽ viết tiếp phần kết luận như thế nào ^^
Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!
-
-
peden;12001:
kết thúc thì em có nhưng diễn giải em lại thấy nó thiếu logic nên em quyết định sẽ bổ sung két thúc cho anh sau ^^
mà thế nào thì 2 ng đó cũng ko đến bên nhau" tôi không bao giờ nghĩ, sau này tôi sẽ gọi vợ yêu bằng tên người khác. Và chiếc nhẫn cầu hôn như lời thề yêu thương ấy, Hạ Âu suốt đời không còn cơ hội đeo." nếu là anh ,anh sẽ viết tiếp phần kết luận như thế nào ^^Nói thật ... xuyên suốt cả câu chuyện, tác giả đã để người đàn ông hết lòng yêu thương Hạ Âu nhưng ... cô ta vẫn "hành nghề", thế nên người đàn ông cảm thấy hụt hẫng, không về nhà, tránh tiếp xúc ...
Chính vì lý do Hạ Âu đã làm mất lòng tin từ một tình yêu chân thành của người đàn ông đã "bao" cô hơn 2 năm ... Một kết thúc là người đàn ông không chấp nhận Hạ Âu là hợp lý.
Truyện mang chất bi kịch ở chỗ đó ... không có hậu -> gây nên sự suy nghĩ cho người đọc .... -
Dân Đàlạt;12081:
Nói thật ... xuyên suốt cả câu chuyện, tác giả đã để người đàn ông hết lòng yêu thương Hạ Âu nhưng ... cô ta vẫn "hành nghề", thế nên người đàn ông cảm thấy hụt hẫng, không về nhà, tránh tiếp xúc ...
Chính vì lý do Hạ Âu đã làm mất lòng tin từ một tình yêu chân thành của người đàn ông đã "bao" cô hơn 2 năm ... Một kết thúc là người đàn ông không chấp nhận Hạ Âu là hợp lý.
Truyện mang chất bi kịch ở chỗ đó ... không có hậu -> gây nên sự suy nghĩ cho người đọc ....nội dung câu chuyện tất cả ko chỉ thể hiện trên bề mặt câu chữ anh đứng về phía Bân , suy nghĩ đó cũng đúng ,tại sao Hải Âu lại thế ?
theo suy nghĩ của em nha
TRong câu chuyện tại sao tác giả lại cho ngời đàn ông kia xuất hiện nhiều thế ,tuân theo tình tiết câu chuyện thì người đàn ông mà bân thấy khi gặp lại Hạ Âu chính là người đàn ông của mẹ cô ,những vết bầm tím trên cơ thể 2 mẹ con giống nhau nè .....Có đoạn cho ta thấy việc gặp và có quan hệ với ng đàn ông đó là Hải Âu miễn cưỡng ,tại sao chứ?
Hải Âu sớm biết và thông cảm cho công việc của mẹ mình ,vì cô nghĩ tất cả là vì cô . cò lẽ ng đan ông kia đến với cô mang theo lời đe dọa sẽ ko cho mẹ cô cuộc sống sung túc nũa,sẽ đánh mẹ cô .... vì thương mẹ cô đành phải như thế .
còn nữa mà tối nói típ em ăn mì chuẩn bị đi hoc 5:)
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập