Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Cung tơ chiều

  • adminA

    Mìn tên Cung tơ chiều, hơi bị rảnh, nhưng hổng có chảnh, dô đây xin làm quen các bạn, nhứt là bạn Jen, mìn bị ấn tượng bởi cái phần giới thiệu bản thưn của bạn, hehe, bắt tay hay hun làm quen đê, bạn chọn cái nào, mình thì OKIE hít thảy, dừa hun dừa ôm dừa bắt tay, chịu hôn?

    Éc mìn ới ời, có cái icon nào dừa bắt tay dừa hun dừa ôm hôn dạ?

  • adminA

    Chào Cung tơ chiều. Lấy tên quán cafe hỏng bít để mần chi. Thoai gọi là Pé Tơ đi nhen, cho gọn í mà.

    Gọi Jas bằng chị chắc nhỏ hơn Jas rùi hỉ? Sao vừa vô là nhắc Jen liền dạ? Còn đòi theo Jas đi quính ghen nữa? Làm Jas si nghĩ quá nhen, Jas có nhỏ em, Jas cưng ghê lắm, Jen cũng cưng ghê lắm, mà tội nhỏ đó, nó bị ngọng, nó nói chiện ngọng hong thể tả luôn. Tiếc là Pé Tơ hỏng có bị ngọng, níu hông thì Jas kéo lại Jas :kis: rùi.

  • adminA

    Sướng

    Chòi, ngọng chị J mí hun hả, hổng ngọng cũng hun đi chị J, hihi, tại con miạ chủ quán CTC chảnh qué làm pé ấn tượng, pé chôm tên cho pả quờn pé lun, pé nói gồi, pé thik ngừ nào lèm pé ấn tượng lém, nên khi đọc xong phần bản thưn của Jen, pé kết liền, hehe, cúm ơn chị J wéo còm pé ha, :kis::jump:

    SƯỚNG:jump::jump:

  • adminA

    Rùi, dị bi giờ tên là Pé Tơ nhe, bít ngay mà. Qua hun anh Ku Jen đi, hùi sáng anh Ku Jen nói chị J mê chai bỏ Pé T... nên Pé hỏng thèm dô nữa. Giờ Pé dô gòy thì đính chính cho J nhen.

    À, J sắp đi quánh ghen đóa, nhớ xách đồ nghề theo phụ J nhe.

    Từ từ J giới thiệu Pé với admin và mí anh chị em trong này nhe. Cưng Pé Tơ nhứt nhà đóa :kis:

  • adminA

    Chào em Cung, hân hạnh mần quen em, rất hoan nghênh em tại một góc ké Đà lạt này.

    còn về cái khoản hun thì Jen thích thích lắm, ok, mình vừa hun, vừa hít vừa hửi đi,,

    2 3 1.. bắt đầu.:snog:
    --- phê tới ót

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB