Những "học viện phòng không" trên mạng!
Valentine của những thành viên CLB Tìm một nửa thất lạc
TT - "Độc thân hả, sao không gia nhập hội đi", câu mời gọi làm chúng tôi tò mò và quyết định đăng ký để trở thành "học viên" của những "học viện phòng không" trên mạng.
Được người bạn "mách nước", chúng tôi đăng ký tham gia CLB Tìm một nửa thất lạc thuộc mạng xã hội ảo http://www.cyvee.com/. Theo tiêu chí công bố, CLB này hướng đến giúp đỡ những thành viên, chia sẻ những cảm xúc buồn vui trong cuộc sống cho đến khi họ tìm thấy một nửa cho riêng mình.
Tưởng chỉ có một "nhúm" những anh chàng, cô nàng cô đơn nhưng chúng tôi đã lầm khi danh sách hội viên đã ngót nghét cả nghìn (chỉ sau bốn tháng ra đời), lượt xem lên tới gần 20.000. Từ nhân viên văn phòng, kế toán, kiến trúc sư đến phóng viên, doanh nhân đều có mặt. Thiên hạ mang ra bàn tán xôn xao và mổ xẻ rất hăng từ chuyện độc thân sao cho vui vẻ yêu đời đến chuyện đi tìm một nửa như thế nào, "cách chọn vợ chồng tốt"...
Lang thang trên các trang web, diễn đàn mạng, chúng tôi còn phát hiện hàng chục "hội độc thân" tự phát như ở ttvnol.com, webtretho.com, hihihehe.com, yeah1.com...Thậm chí là các "nam độc thân", "nữ độc thân"... Có thể tạm ước tính số thành viên tham gia mô hình này lên tới hàng chục ngàn.
Nội qui của các hội cũng phong phú và đa dạng. Như hội độc thân trên chuyenkhonoi.net đưa ra nội qui gia nhập: phải là người đang đơn độc, đã yêu hoặc chưa yêu, nghiêm cấm thành viên đã có vợ con hoặc đang chung sống với tình nhân! Ngoài ra còn những qui định "siết ốc vít" kiểu như: "...Nghiêm cấm tán tỉnh thành viên hội, phải sống hết mình với chủ nghĩa độc thân"...
Hoạt động chủ yếu của những hội độc thân là trao đổi, chia sẻ online trên các diễn đàn vì nhiều thành viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Nhưng hấp dẫn và sôi nổi nhất của các hội độc thân lại chính là những buổi tụ họp offline, gặp gỡ và trò chuyện với nhau.
Hôm đến tham gia một buổi cà phê offline do chính những "học viên" của "học viện phòng không" tự tổ chức, chúng tôi thật sự bất ngờ vì ai nấy đều hể hả... Có những nhóm nhỏ thành viên còn tổ chức hoạt động định kỳ như câu cá, uống cà phê... vào mỗi cuối tuần. "Độc thân hả, chuyện nhỏ”, nhiều thành viên phán.
Không dừng lại ở mức độ tự phát, vài công ty lớn còn bỏ tiền ra tổ chức những hoạt động cho nhân viên công ty độc thân, sau đó lan ra cho các thành viên bên ngoài tham dự như CLB Kết bạn trực tuyến Koala Saigon của FPT.
Ở hầu hết các hội độc thân, thành viên tham gia không đóng bất cứ lệ phí nào ngoài "chia đều" tiền ăn uống khi họp mặt offline. Tất cả đều tự nguyện đến, cùng tạo nên một địa chỉ để những ai độc thân có thể... hết độc thân, như slogan của một CLB: "Có tìm thì sẽ gặp". Anh N.V.T., một hội viên đã bị "khai trừ", khoe: "Ngày đó chỉ nghĩ tham gia cho vui, đâu ngờ lại tìm được người yêu trong chính hội cô đơn của mình!".
H. THÀNH - P.QUỲNH