Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Cảm Ơn Cuộc Đời

  • adminA

    Cám ơn cuộc đời mỗi ngày cho con chén cơm đầy và ly nước sạch, trong khi ngoài đường có nhiều người đói khát.
    Cám ơn cuộc đời cho con nằm giường nệm, trong khi nhiều người da đỏ phải ngủ vỉa hè hoặc có những bệnh nhân phải nằm trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo.
    Cám ơn cuộc đời cho con quần áo lành lặn, có bảo hiểm y tế đầy đủ, trong khi ở châu Phi trẻ em trần truồng, mọi người đói khát và chết vì bệnh AIDS không sao đếm xuể.
    Cám ơn cuộc đời cho con có internet để học hỏi, điện thoại di động để liên lạc, TV để xem tin tức, máy nghe nhạc để giải khuây, xe hơi để đi lại, cám ơn vì đã cho con có đầy đủ các tiện ích của thế giới văn minh để con được sinh sống thoải mái.
    Cám ơn cuộc đời cho con một nơi để gọi là "nhà", nơi con được che chở trong tình thương yêu của những người thân.
    Cám ơn cuộc đời cho con được đi học, được thu nạp kiến thức mỗi ngày, được thầy cô chỉ dẫn và có những người bạn tốt.
    Cám ơn cuộc đời cho con đôi mắt nhạy cảm, nhờ chúng mà sáng nay con nhìn thấy một anh bạn bị tật ở chân chỉ ngồi ăn ở canteen có một mình bên cạnh hai cây nạng; cám ơn vì đã giúp con nhận ra rằng thế giới này có những người kém may mắn đang rất cô đơn.
    Cám ơn cuộc đời cho con biết được giá trị của đồng tiền bằng sức lao động của bản thân, để con biết quý trọng công ơn của đấng sinh thành và biết yêu thương chia sẽ với những người không có khả năng lao động.

    Vì những ân huệ lớn lao mà con có được mỗi ngày đó, xin cuộc đời dạy cho con biết rằng mình đầy đủ và hạnh phúc hơn ít nhất nửa số người trên thế gian và hơn tất cả mọi loài vật.
    Xin cuộc đời nghiêm khắc dạy cho con biết hạn chế những mơ ước vật chất và thành công cho riêng mình.
    Xin cuộc đời dạy cho con biết rằng: điện thoại mới, quần áo hiệu, xe đẹp, máy móc thời trang dù đẹp đẽ cách mấy cũng chỉ để thỏa mãn cho con mắt ham thích vật chất của chính con, tuyệt nhiên không hề mang một ý nghĩa thẩm mỹ nào trên phương diện nhân cách.
    Xin cuộc đời tạo nên những mối duyên lành để con người biết yêu thương nhau hơn và yêu thương cả những loài súc vật nữa.
    Xin cuộc đời cho con ngủ yên đêm nay vì sáng mai con phải thi giữa kỳ...

    Trích Blog :Chú tiểu

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB