Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nữ hacker đẹp nhất Trung Quốc

  • adminA

    Các hacker của Trung Quốc không phải là ít nhưng đại diện phái yếu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, hacker đẹp lại càng hiếm thấy. Dung mạo "dễ nhìn" lại thêm kỹ thuật cao đã giúp cho cô gái Thượng Hải YingCracker gần đây được rất nhiều người yêu mến.


    YingCracker theo đuổi công việc hacker “nhạy cảm” này nhưng không vì thế mà trốn tránh bản thân

    Thu phí dạy cách kiểm soát hacker

    Trên diễn đàn của nhà phát hành game NetEase, hàng tiêu đề “Nữ hacker đẹp nhất Trung Quốc” đã thu hút sự quan tâm của không ít cư dân mạng. Đây là chủ đề về nữ hacker có nickname trên mạng là YingCracker.

    Ghé thăm không gian QQ (phầm mềm liên hệ, chat qua mạng thông dụng của Trung Quốc) của cô, người ta còn có thể thấy không ít những giáo trình cơ bản về kỹ thuật phá giải và xâm nhập mà cô tiết lộ trong nhật ký của mình, đôi khi cô còn chia sẻ với cư dân mạng những phần mềm download miễn phí, ví dụ như cuốn “thuật toán phân tích mã hóa mật khẩu và đăng nhập QQ”, công cụ chỉnh sửa IP, công cụ diệt mật khẩu Office.

    Tất nhiên, không phải phần mềm nào cũng là miễn phí. YingCracker tham gia vào công việc này là do sở thích cá nhân, cũng còn có lý do khác là do hoàn cảnh gia đình không được khá giả nên cô muốn dùng kỹ thuật và sức lực của mình để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt phí, hacker có thể thông qua các cách như bán phần mềm, dạy học để kiếm tiền. Ví dụ, một bộ Empire V6.8 có giá là 500 tệ (hơn 1 triệu đồng), phần mềm download PDF có giá 2.400 tệ (6 triệu đồng).


    Chân dung YingCracker

    Nhờ có kỹ thuật tốt nên những người mến mộ tìm đến bái sư cũng không ít. Thông thường những người có hiểu biết sơ sơ về máy tính muốn học được kỹ thuật Oday (còn gọi là công nghệ bảo mật thông tin) phải mất ít nhất là 3 tháng, mà mức thu phí của cô với mỗi học trò là 4.000 tệ (khoảng hơn 10 triệu đồng).

    Cô cho biết: “Những người học về điều này cũng không ít, có người là do sở thích cá nhân, muốn làm hacker (để kiểm soát máy tính của người khác), lại có người là vì mục đích thương mại muốn xâm nhập vào các trang web của nước ngoài cài đặt vào đó và thông qua đó để kiếm tiền”.

    Không ít cư dân mạng đã trở thành fan

    Không chỉ vậy, cô còn giúp người khác phá giải phần mềm, giá tiền cho mỗi lần giải phần mềm thường dao động từ khoảng 500 đến 5000 tệ, giá cả cụ thể còn tùy thuộc vào độ khó của phần mềm phá giải, giá gốc của phần mềm bản quyền và chi phí cập nhật. Cô tiết lộ với phóng viên, với kỹ thuật hiện nay của cô, bình quân mỗi tháng cô có thể kiếm được đến 15.000 tệ (gần 40 triệu đồng).

    Ngoài một số giáo trình ngữ âm và phần mềm miễn phí được đăng tải trong không gian cá nhân trong QQ, YingCracker còn đồng thời là admin của diễn đàn có tên “Tôi yêu tổ chức an ninh hacker”.

    Theo cô cho biết, “những người con gái học làm hacker ở Trung Quốc là hầu như không có”, vẻ mặt xinh đẹp lại có kỹ thuật đã khiến cho số lượng người yêu mến không gian QQ của cô tăng lên chóng mặt, không ít cư dân mạng ghé thăm blog của cô để lấy tài liệu học tập đã trở thành fan trung thành của cô.

    Không chỉ là một cao thủ trong việc phá giải, xâm nhập, phân tích sơ hở, cô còn là một mỹ nhân vì thế cô được cư dân mạng phong tặng danh hiệu “mỹ nhân hacker số 1 Trung Quốc”. Có một cư dân mạng đã để lại lời nhắn như sau: “Kỹ thuật của cô đã làm tăng thêm sức hấp dẫn ở cô, có lẽ đây chính là điểm hấp dẫn người khác của cô, tôi rất lấy làm cảm phục”.

    Hay bị người khác giả danh để lừa lọc

    Cùng với danh tiếng ngày càng nâng cao, những người biết đến YingCracker cũng ngày càng nhiều, những người mạo danh cô trên mạng với mục đích xấu cũng theo đó tăng lên. Những tên lừa bịp này khiến cô phải đau đầu.

    Gần đây, còn có người tự xưng trên mạng là đại lý phần mềm của YingCracker và đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua việc bán lại các phần mềm. Gã này tuyên bố, sẽ bán lại phần mềm PDF của cô với giá rẻ; có người sau khi bị lừa đã đến tìm cô trách móc. Về vấn đề này, YingCracker cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cảnh báo trong nhật ký của mình rằng cô chưa từng cho phép bất cứ đại lý nào tiêu thụ phần mềm của cô với hy vọng không ai bị mắc lừa.

    “Trên mạng loại người nào cũng có”, cô nói, hàng ngày lượng người vào kết bạn qua blog của cô rất đông, có người vì mục đích kiếm tiền qua các giáo trình của cô, có người lại chỉ muốn trêu ghẹo đùa cợt với cô, thậm chí có những người có ý định quấy rối tình dục và sách nhiễu cô.

  • adminA

    ốh ồh shinh thật.............

  • adminA

    Cũng đâu có đẹp bao nhiu đâu, thua ngươì trong mộng của em nhìu 😄

  • adminA

    NguyenHongPhuc;11012:
    Cũng đâu có đẹp bao nhiu đâu, thua ngươì trong mộng của em nhìu 😄

    Đã là người trong mộngthì ... bao giờ chả đẹp nhất ...:biggrin:

  • adminA

    Chà nhìn xinh xắn nhẹ nhàng vậy mà có bộ óc cứng rắn nhỉ.Cũng xinh đấy chứ,mắt 2 mí mũi cũng đựoc chứ bộ..^^
    Thanks bác Tin phát nữa .

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB