Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Du lịch trực tuyến
  4. Du lịch Thế giới
  5. Những món teen đừng bỏ qua khi du lịch... Trung Quốc
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 16.06.2009 Vé số DLH-2009-2955

Những món teen đừng bỏ qua khi du lịch... Trung Quốc

Hành khách
hoangtube_11
Khởi hành
16.06.2009
Sân ga
Du lịch Thế giới
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • H Ngoại tuyến
    hoangtube_11 Hành khách
    Toa 1

    Đến trung quốc ăn gì?

    Người Việt Nam mình có câu: “ăn cơm tàu,lấy vợ nhật, ở nhà tây ” . Ý nghĩa của câu nói này là Cơm tàu là đặc sản,con gái Nhật thì rất chăm chỉ, đảm đang,còn nhà tây thì cao sang,to đẹp.

    Nếu có cơ hội đi qua Nam Ninh, Quảng Châu, Trùng Khánh, Vũ Hán, Thượng Hải, Bắc Kinh hay dù bất cứ một thành phố nhỏ nào của Trung Quốc, mọi người nhớ phải tìm đến những khu chợ đêm nhá.Chợ đêm ( phiên âm tiếng hán là yè shì), luôn có sẵn những món ăn ngon lành, bổ, rẻ, mà lại rất lạ miệng với teen mình đấy. Những món ăn này rất phổ biến và ở bất cứ thành phố nào cũng có, chỉ cần lên taxi và nói rằng muốn đến chợ đêm gần nhất, thật đơn giản nhỉ.

    Nhưng nếu bạn nào có dịp tới Vũ Hán thì mình xin giới thiệu thêm một số khu ăn uống, như đường Quảng Ba (guang ba lu), cửa đông trường sư phạm Hoa Trung (hua shi dong men), hay phố đi bộ ở Hán Khẩu (bù x íng jie) vv…hoặc ở Bắc Kinh thì là Vương phủ tỉnh (wang fu jing), phố quỷ (da gui jie), đại lộ Gu Lou…Hoặc đến Nam Ninh thì nhớ ghé phố Trung Sơn để tìm đến chợ đêm ở phố đó nhá.
    Thang Bao (gần gần như bánh bao nhà mình đấy)
    Nhắc đến Thang Bao thì đây là món khoái khẩu của tớ,có những đợt ngày thèm quá ngày nào cũng phải ăn, tuy tên hơi kì một tẹo nhưng khi ăn thì ngon vô cùng nhé.Thang Bao có hình thù và cách làm gần giống với bánh bao nhà mình,vì nó cũng được xếp vào một trong những loại bánh bao của trung quốc mà,chỉ khác là bên trong có thêm nước,nhân tố để quyết định Thang Bao có ngon hay không chính là ở vị của nước ở bên trong bánh,thậm chí cách ăn của nó cũng rất là khác lạ nhé,không chỉ ăn không hay chấm tương ớt như bánh bao nhà mình,mà người dân Trung Hoa thường thưởng thức nó với một chút dấm đen,rắc lên trên bát dấm vài sợi gừng thái mỏng hoặc ớt,tùy theo khẩu vị mỗi người mà chấm nhiều hay chấm ít.

    Thang Bao

    Cận cảnh bên trong của Thang Bao đấy, thèm quá cơ

    Khi ăn thì nhúng Thang Bao vào bát nước chấm như thế này này

    Bánh Chẻo (hay người Việt Mình vẫn gọi là Sủi Cảo)

    Người nước ngoài sẽ không được coi là đã từng đến Trung Quốc nếu không được nếm qua món này,vì bánh Chẻo mang đậm nét truyền thống của người dân nơi đây, được coi là một phần trong văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Bánh Chẻo được làm rất cầu kì, từ cách cuốn vỏ đến nhân,bên ngoài thường được gói theo hình bán nguyệt. Cách ăn bánh Chẻo tàu cũng rất khác với món Sủi Cảo hay bán ở nhà mình, nó được hấp lên, hoặc chiên và chỉ ăn không hoặc chấm với dấm đen, tùy khẩu vị mà cho thêm ớt hoặc muối. Nói Chung cách ăn bánh Chẻo cũng rất giống với Thang Bao, chỉ khác là bánh Chẻo không nhất thiết phải chấm với dấm đen( người trung quốc rất thích ăn dấm đen nhá).
    Hình ảnh về Bánh chẻo nè, mọi người cùng ngắm nhá

    Bánh chẻo khi mới nặn xong, chưa cho vào lò hấp nè

    Khi hấp xong thì nó thế này đây, nhìn rất bắt mắt và ngon nhỉ

    Bánh chẻo chiên nè

    Ăn bánh chẻo và uống trà thì thật tuyệt

    Vịt quay Bắc Kinh
    Thực tế món vịt quay này không phải xuất phát từ Bắc Kinh mà xuất phát từ tỉnh Quảng Đông, nghe nói trước đây nó là món ăn cung đình, chỉ có vua chúa hoặc các quan lớn mới được ăn. Ngon nhất là ở da vịt,sau khi quay lên có vị thơm, giòn, da mỏng, chấm với nước sốt nữa thì thật là tuyệt. Món này thì có lẽ đã quá quen thuộc với dân mình rùi còn gì nhỉ, vì đâu cứ phải sang tận Bắc Kinh mới ăn được. Nhưng nếu như có cơ hội đến Bắc Kinh thì chớ bỏ qua nhá, vì nó cũng rất khác đấy…



    Đồ nướng ở chợ đêm

    Choa! Mới nhắc đến mà sao mình đã thấy thèm rồi. Trung Quốc ngoài những món ăn truyền thống trên thì phổ biến nhất vẫn là đồ nướng, mà thông thường chỉ được bán vào tầm đêm tối,thường thì từ chập tối đến 4h sáng hôm sau. Đêm mùa đông mà đựoc ngồi trong lều vải, thưởng thức đồ nướng, kèm thêm vài cốc bia nữa thì thật là tuyệt!
    Người Trung Quốc có thói quen bất cứ cái gì có thể nướng được đều cho vào nướng,ngoài các loại thịt như thịt dê, sườn lợn, mỡ lợn, cánh đùi gà, mực, sò, ngao.. là món chính ra thì nấm, dưa chuột, khoai tây, rau muống, xúc xích, ớt xanh, thậm chí là bánh bao…cũng đều được cho vào để nướng. Trước khi nướng người ta thường cho thêm ít ớt bột, hạt tiêu, muối, dầu và một số gia vị khác nữa. Bất cứ thành phố nào và bất cứ nơi đâu ở trung quốc cũng đều có thể bắt gặp những chợ đêm như thế này. Teen việt mình nếu có cơ hội sang Trung Quốc nhớ chịu khó thức khuya một chút để thưởng thức nhá.



    Thức ăn được thái sẵn, xiên vào que, khi cần chỉ việc tẩm ướp gia vị rùi nướng




    Quang cảnh chợ đêm ở Vũ Hán nè

    Chợ đêm được mở từ chập tối đấy nhé (chợ đêm ở Trường Sa (tỉnh Hồ Nam)
    Và còn rất nhiều những món ăn thú vị khác nữa, hẹn mọi người ở một dịp khác nhé.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      2
    • C Ngoại tuyến
      CapheTung Hành khách
      Toa 2

      Hehe, mấy món này thì teen hay teen x 2, teen x 3, teen x 4, teen x 5, teen x n... cũng sẽ không ai có thể bỏ qua, hà hà hà.
      Ghiền!

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        4
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng