Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt... trong phim

  • adminA

    Đà Lạt trong phim thật lạ, những mối tình lãng mạng, những chàng trai lang bạt như gió cao nguyên, những cô gái nhiều màu sắc tươi tỉnh cá tính có, buồn bã có, mong manh có, cá tính cũng có. Những người con gái, những chàng trai nhiều hoài bão, dám yêu, dám hận, dám làm, dám chơi. Cảnh vật đó, những đường những dốc đó, những đời sống của từng nhân vật trong phim cứ lạ lùng, gây tò mò nhưng không thân thiết.

    Đà Lạt của mình có những đường phố bình an. Sáng nắng lên trời cao trong, những bước chân đi hết đồi C, phồi nở phồng vì không khí mát dịu, hoa cỏ không khí đều làm cho từng tế bào thần kinh giãn nở. Buổi trưa mặt trời chói trên đầu, nằm trong nhà ôm trùm chăn ôm cuốn truyện và thời gian như bị đánh mất. Và những buổi chiều lang thang khu Hòa Bình trong nắng tắt nhẹ nhàng, bần trời chuyển dần tím thẩm thanh thản. Đêm lặng lẽ với ánh đèn vàng, những con phố vắng vẻ, màn sương nặng rơi từ từ làm ướt mặt đồng hồ xe và thấm vào từng lớp khăn áo. Thành phố có những con người quen quen, một cuộc sống bình thường. Đà Lạt đó yên tỉnh quá, chắc không hợp với một bộ phim.

    Hôm trước về nhà đi lòng vòng đường dốc ga về Chi Lăng, đi ngang qua 1 ngôi nhà cổ kiểu Tây ngày xưa hoang phế nay đã được cải tạo thành nhà hàng, coi bộ xinh xắn và ấm cúng. Tự nhiên nảy ra một ý thích là muốn kiếm cớ đi đến đó ăn một bữa xem có ngon hay không. Đôi khi mình cũng hay thưởng cho mình bằng cách tự cho phép mình suy nghĩ quá đà lên một chút, để giải phóng sự liều lĩnh bị kìm nén rất sâu bên trong. Đó là điều liều mạng nhất mà mình có thể nghĩ đến. Có lẽ thật buồn cười khi việc bước qua cửa một nhà hàng Đà Lạt với mình vẫn là một điều ngần ngại, thật khó làm.

    Mấy nay mỗi tối đều cố gắng tìm những bộ phim về Đà Lạt để coi một chút, để nhìn những thứ tưởng như quen nhưng lạ, để thả hồn thoải mái với những cuộc tình "bạt mạng", để cố mà nhìn Đà Lạt theo một ánh mắt khác, để bớt yêu, bớt nhớ.

    p/s: Nhưng ở nơi đó có một ngôi nhà nằm trên 1 đoạn đười nối giữa hai ngôi trường, nơi có hai người đang dựa vào nhau, nhìn cuộc đời rơi chầm chầm về miền tóc trắng, làm sao để không nhớ thương?

    Theo wannabecool

    @ Xem thêm hình ảnh về những con "dốc tình" của Đà Lạt tại đây :biggrin:

  • adminA

    Các phim được quay tại Đà Lạt mới đây như : Dốc Tình,Những Mảnh Đời Trắng Đen,Tường Vy Cánh Mỏng....đều là những phim hay hết,tâm lý xã hội và đặt biệt là về con người Đà Lạt.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB