Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Một ông già VN nói tiếng Anh như gió !!!

  • adminA

    https://youtube.com/watch?v=6lMGW1Rvk3A
    Bạn cảm thấy vui không ? nhưng đó là một tấm gương sáng. Hãy cố gắng cho người nước ngoài cảm thấy được đón tiếp rất nồng hậu trên đất nước VN nha.
    Thân !:jump:

  • adminA

    Mô Phật !

    P/S : "Nội công thâm hậu".

  • adminA

    Tấm gương sáng cho chúng ta học hỏi. Mình có ý kiến như vậy

    Giỏi anh văn, không phải nhất thiết là phải học RMIT, LEE CAM hay KHÔNG GIAN. Mà giỏi anh văn ở đây chính là có đam mê về nó, có thường xuyên tạo cho chúng ta cơ hội để tiếp cận nó. Nếu cứ học và học ở trường lớp, ko tạo cho bản thân thường xuyên giao tiếp thì mình không thể nào giỏi dc

    Các bạn có thấy mấy ông Xích lô ở q1, mấy người bồi bàn ở phố Tây Phạm Ngũ Lão, hay mấy anh xe ôm ở Đề Thám thì cái chuyện giao tiếp với người Tây là dễ như ăn cơm bửa

    Mình mong rằng trong tương lai nền giáo dục ở nước ta ngàng càng tốt hơn khi tạo cho học sinh, sinh viên có nhiều thời gian để tiếp cận thực tiễn. Khi đó trình độ ngoại ngữ của dân tộc ta mới sánh bằng các như tiên tiến trong khu vực

    Xin hết !!!

  • adminA

    **Tình hình là em - CàphêTùng xin thú nhận, tiếng Anh của e rất ư là tệ, em thấy bác này em thẹn ghê luôn. Xin hứa với bản thân, gia đình, bạn bè, xã hội, e sẽ trau dồi tiếng Anh trong tương lai gần!Hichic

    Sống và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại - Không giấu dốt - khàkhàkhà**

  • adminA

    CapheTung;11165:
    **Tình hình là em - CàphêTùng xin thú nhận, tiếng Anh của e rất ư là tệ, em thấy bác này em thẹn ghê luôn. Xin hứa với bản thân, gia đình, bạn bè, xã hội, e sẽ trau dồi tiếng Anh trong tương lai gần!Hichic

    Sống và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại - Không giấu dốt - khàkhàkhà**

    Không có cái gì là không thể Tùng àh. Gáng lên hen

    Theo gương Bác Hồ thì: " Có công mài sắt, có ngày nên Anh văn "

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB