Gửi lời cám ơn tha thiết đến mẹ của con!
Cám ơn mẹ đã cho con có mặt trên cuộc đời này để con biết được rằng thế giới này đẹp biết bao.
Cám ơn mẹ đã che chở cho con, nuôi dưỡng con thành người.
Cám ơn mẹ đã cho con vòng tay yêu thương để mỗi lần thất vọng là con được nương tựu.
Nhưng mẹ ơi ngày 10/5 cũng đã sắp đến mà con lại không thể tặng mẹ những đóa hồng tươi thắm, những tình cảm, những yêu thương mà con rất muốn nói. mẹ hãy tha lỗi cho con.
khi ngày 10/5 đến con sẽ gửi theo mây những lời yêu thương đến mẹ. Chúc mẹ của con sức khỏe.
Cám ơn mẹ
-
-
bạn ui...cho Nấm mượn topic này gửi đến mẹ những lời tri ân nghen......
Mẹ thương iu của con......18 năm trời mẹ nuôi dưỡng con khôn lớn...đã đến lúc còn phải tập đi trên đôi chân của mình, con bắt đầu phải sống tự lập, tự lo cho bản thân mình. Con biết trên con đương con đang bước đi những bước đầu tiên mẹ vẫn luôn dõi theo con, ủng hộ những quyết định của con. Nhân ngày mother's day con sẽ chỉ gửi cho mẹ 1 bông hồng và 1 câu nói "con yêu mẹ!" như lời cám ơn sâu sắc của con đến mẹ, cám ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này.......chúc mẹ của con thật nhiều sức khỏe. -
Em cũng vâỵ :
Mẹ yêu thương của con. Con rất nhớ mẹ tuy rằng con đang ở một nơi rất xa mẹ, con nhớ những lời khuyên của mẹ và khắc ghi mãi trong trí nhớ của Con.
Mẹ à cho con gửi lời thăm thằng Tô nghe mẹ. Con xin hứa sẽ hoàn tất nhiệm vụ học hành của mình để mai này trả hiếu lại cho mẹ. Thân ! -
^.^Gửi pame thân iu của con^.^
Như mọi buổi sáng thức dậy vào net đọc báo, xem comment nhưng hum nay thì khác tôi tình cờ đọc dc 1 entry của một ngươi bạn co tựa là:" Con xin loi^~ mẹ nhiu` lam!!! " những lỗi lầm với Mẹ ngày xưa cứ hiện về, mình đã làm Mẹ khóc rất nhiều, nhưng Mẹ ko hề giận mình. Mình sợ nhất là nhưng lúc Mẹ ngồi khóc một mình, chẳng thà Mẹ la mình rùi xong chứ mỗi lần thấy Mẹ khóc mình cầm lòng hok dc lúc đó ruột gan cứ lộn tùng phèo lên, ngay lúc này đây tôi cũng thấy mình có lỗi với pame, từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ làm cho pame minh tự hào thật sự về sự sinh ra của mình,trời!!! đã 20 t rùi mà chẳng làm dc gì cho pame hết ! huhuhuhuhuhuhuh. Ngay từ giây phút này con sẽ học hết mình để làm pame vui . Vào 1 ngày ko con se làm dc điều đó.mình mong các bạn sẽ ko như mình,hok làm pame bùn nè , ko hư như mình hồi trước, và cố gắng học thật giỏi nha.
Đi khắp thế gian
Không ai tốt bằng mẹGắnh nặng cuộc đời
Không ai khổ bằng chaNước biển mênh mông
Không đong đầy tình mẹMây trời lồng lộng
Không phủ kín công chaTần tảo sớm hôm
Mẹ nuôi con khôn lớnMang cả tấm thân gầy
Cha che chở đời con.Ai còn mẹ,
Xin đừng làm mẹ khóc!Đừng để buồn
Lên mắt mẹ
Nghe không !Copy of blog RADO.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập