Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nhạc Vũ Thành

  • adminA

    Không ngờ là Sao để ý cả lời ca sĩ hát. Chuyện "thái độ chính trị" mà Sao để cập rất hay.

    Thật khó để biết được bản nhạc gốc như thế nào để từ đó biết được ca sĩ cố tình hát lời khác nhằm dụng ý gì. Trường hợp này Jas cũng gặp 1 lần khi nghe bài "Áo anh sứt chỉ đường tà". Jas thấy Trần Thái Hòa và Đức Tuấn hát 2 lời không khớp với nhau ở từ "kháng chiến" và "chiến đấu". Cuối cùng thì chẳng biết ai là người hát đúng lời nhạc sĩ Phạm Duy đã đặt. Điều này chắc chỉ có chính nhạc sĩ mới biết.

    Còn vế ca sĩ Quang Tuấn thì Jas thích giọng của anh ta trong bài "Gửi người em gái". Tình cờ Jas cũng có mua được 2 CD nhạc của Quang Tuấn gồm khoảng gần 30 bài. Trong đó cũng có bài "Nhặt cánh sao rơi".

    Giấc mơ hồi hương thì với Jas ca sĩ Lệ Thu hát làm Jas hài lòng nhất, sau này có nghe ca sĩ Anh Khoa hát nhưng cảm giác không fê bằng Lệ Thu.

  • adminA

    Hôm nay có thời gian rảnh rỗi ngồi nghe hết 3 bài nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành viết. Càng nghe càng thấy thấm cái hay đúng như Sao nói. Đặc biệt là bài Nhớ Bạn. Chắc có lẽ vì lần đầu tiên Jas được nghe bài này nên đã nghe đi nghe lại tới 5 lần. Giọng ca Quỳnh Giao Jas cũng mới nghe lần đầu luôn, trước đây có biết nữ ca sĩ cũng tên Giao nhưng là Giao Linh.

    Cả 3 bài có phải là được viết sau năm 1954? Jas nghe thấy niềm khắc khoải của một người con đất Bắc đang tha thiết nỗi nhớ quê nhà.

    Jas không hiểu về nhạc lý nhưng theo sự cảm giác của riêng mình thì Jas thấy không thể so sánh nhạc của Nhạc sĩ Vũ Thành với Vũ Thành An được. Vì hai người có thể nói là sáng tác theo 2 lối nhạc khác nhau. Jas mạn phép xếp nhóm theo lỗ tai của Jas như sau:

    • Nhạc sĩ Vũ Thành thì chung nhóm với Phạm Duy, Nguyễn Hiền, Phạm Đình Chương, Đoàn Chuẩn - Từ Linh...
    • Nhạc sĩ Vũ Thành An thì chung nhóm với Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Phạm Mạnh Cương, Trường Sa, ...

    Jas nói vậy nếu có chỗ nào nghịch tai thì mong Sao bổ khuyết dùm nhe.


    Rất cám ơn P admin đã sửa dùm đường link nhạc :kis:

  • adminA

    Theo như Sao biết, bản Giấc Mơ Hồi Hương được Vũ Thành viết năm 1956 ở miền Nam, nằm trong bộ ba ca khúc viết về Hà Nội là Hà Nội 49 của Trần Văn Nhơn - Hướng Về Hà Nội của Hoàng Dương và Giấc Mơ Hồi Hương là 3 ca khúc đầu tiên của thế hệ nhạc sĩ di cư vào Nam sau 1954 nhưng Giấc Mơ Hồi Hương lại là bản nhạc được nhiều thế hệ người Bắc di cư ưa thích nhất (nhưng không phải ai cũng có khả năng để hát). Nhặt Cánh Sao Rơi được ông viết sau đó và được trình bày lần đầu tiên bởi Thái Thanh trên đài phát thanh Sài Gòn năm 1963. Nhớ Bạn hình như cũng được viết đâu trong thời gian này. Riêng bản cuối cùng của Vũ Thành sáng tác trước 1975 là bản Thụy Khúc (năm 1972 - mà chiều giờ Sao chưa post lên được!).

    Nhớ Bạn đúng là một ca khúc đẹp Jasmin à. Nhạc Vũ Thành hay tới mức Sao thấy có khen cũng bằng thừa:verycraz: Vũ Thành An, đương nhiên, sáng tác theo một chiều hướng khác và một cảm xúc khác. Đồng ý với Jasmin, không thể và cũng không nên so sánh giữa hai nhạc sĩ này.

  • adminA

    Sao đã mời các bạn nghe 3 bản của Vũ Thành hôm qua, nay Sao xin gởi thêm mấy bản nữa của Vũ Thành trong số những sáng tác hiếm hoi của ông.

    Thụy Khúc - Kim Tước

    http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-thuykhuc.mp3

    Gió Thoảng Hương Duyên - Kim Tước

    http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-giothoanghuongduyen.mp3

    Thầm Ước Một Chiều Mưa - Kim Tước

    http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-thamuocmotchieu.mp3

    Giấc Mơ Hồi Hương - Khánh Ngọc (phu nhân một thời của nhạc sĩ Phạm Đình Chương)

    http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-giacmohoihuong.mp3

  • adminA

    Cho Jas hỏi 1 câu ngoài lề được không Sao?

    Jas đọc lời Sao viết, Jas nghĩ Sao thuộc thế hệ của Mama Jas hoặc ít nhất là hơn độ tuổi của Jas 1 thập niên. Jas đoán vậy có đúng không? Jas chỉ là suy luận thôi vì Jas cũng rất hiếm khi gặp người ở độ tuổi như Jas mà nghe và am hiểu nhạc trước 1975.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB