Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Góc thơ văn
  4. Tạp bút
  5. Bí mật những nụ hôn ^~^!
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 03.06.2009 Vé số DLH-2009-2821

Bí mật những nụ hôn ^~^!

Hành khách
rose
Khởi hành
03.06.2009
Sân ga
Tạp bút
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • R Ngoại tuyến
    rose Hành khách
    Toa 1

    "Bật mí" về những nụ hôn :snog:
    Nhiều bí mật hay ho lắm à nha!
    Vì sao khi iu người ta lại thích "kiss" thế?
    Về mặt… sinh vật học thì đôi môi là “cửa ngoài” của miệng, là các niêm mạc xếp nếp liên tục với nhau, làm các nhiệm vụ như ăn, uống, nói, cười,… Nhưng về mặt tâm lí tình cảm, thì đôi môi lại là “thành viên” rất quan trọng trong cơ thể, để biểu lộ tình cảm thông qua hành động… gắn kết với 1 đôi môi khác.

    Teens có biết là số lượng dây thần kinh ở “em môi” nhiều gấp 100 lần số dây thần kinh ở đầu ngón tay của chúng mình đó (lên tới con số hàng nghìn dây luôn). Vì nhạy cảm như vậy nên em í rất dễ bị kích ứng, chỉ cần “kết đôi” nhẹ nhàng dịu dàng với một “em môi” khác là cảm giác rạo rực đã ùa đến rùi. Cảm giác này lại là một gia vị tuyệt vời giúp tình iu bay bổng nữa chứ.

    Lạ quá cơ, sao khi hôn người ta thường cứ nhắm tịt mắt vào thế?
    Nhiều teens thấy trên phim khi hun nhau người ta nhắm mắt, nên khi “thực hành” thì cũng nhắm tịt mắt lại… cho đúng. Thực ra là, khi hôn nhau, cơ thể con người tiết ra một chất gọi là endorphin. Chất này tạo ra cảm giác lâng lâng, bay bổng với cường độ mạnh tương đương ma túy (nên còn được gọi là “ma túy nội sinh” mà). Chính cảm giác “bay lên chín tầng mây” đó khiến bất kì ai khi hun cũng đều thấy đê mê đến nỗi nhắm tịt cả mắt tại (để tận hưởng cho trọn vẹn mừ).

    Khi nào thì mình hôn?

    Chà chà, câu hỏi này đích thị là của một teen “gà tồ” rùi! Mỗi người có quan niệm về nụ hôn khác nhau và mỗi người lại có một con đường riêng dẫn tới điều bay bổng í.

    Nhưng bản chất của nụ hôn là sự thăng hoa của tình yêu, là dấu hiệu thể hiện sự gắn kết giữa hai người, do đó cũng không có một quy chuẩn nào cho thời điểm hôn cả. Bởi vì có người mất 1 năm, 2 năm mới cảm thấy đủ gần gũi với “nửa kia” để hun, có người lại chỉ mất 3 tháng, có khi 1 tuần. Cho nên, đừng băn khoăn “khi nào thì mình sẽ được hun?”, cũng đừng lo lắng “sao tới giờ này tui vẫn chưa biết hun là gì?’, chuyện í khi nào đến thì nó sẽ đến thôi, teens ạ!

    Hôn nhau có… “dơ” không?

    Nụ hôn là sự “kết đôi” của môi và mọi thứ bên trong môi mà, cho nên nhiều teens thấy sao mà "bẩn" thế. Theo y học thì teens đã đúng rồi đấy, bởi vì các nhà vi trùng học bảo rằng mỗi 1 lần hun nhau, người ta truyền cho đối phương hơn 5 triệu con vi trùng cơ đấy (và nhận lại số lượng không kém). Nhưng bẩn thế sao cả nhân loại hết thế hệ này đến thế hệ khác đều thích hôn?
    Là bởi vì khi yêu nhau, nụ hôn khiến cho hai người cảm thấy gần gũi, say mê; do đó cũng làm cho tình yêu thêm dào dạt, cả hai sẽ thấy yêu đời và vui tươi hơn. Cho nên, dù biết là nụ hôn chẳng sạch tí nào nhưng mọi người đều không thể sống thiếu thứ gia vị tình iu này. Và teens mình có công nhận là chẳng có ai thèm dùng thuốc sát trùng trước khi hun nhau cho “đảm bảo an toàn”.

    Nụ hôn có làm lây bệnh không?
    Thật đáng buồn, câu trả lời lại là có. Nếu “bồ kết” của bạn mắc 1 bệnh truyền nhiễm gì đó (như giang mai chẳng hạn) mà lại bị loét miệng thì khi hun nhau, bạn cũng sẽ bị nhiễm bệnh theo dù… chưa làm gì hơn cả. Như vậy thì nụ hôn đúng là nguy hiểm và nên tránh đấy chứ?
    Nhưng iu nhau mà không có nụ hôn thì chẳng khác gì nấu 1 món ăn ngon nhưng lại không cho muối. Nụ hôn và tình yêu đã là một couple không thể tách rời rồi. Cho nên, nếu chẳng may bạn bị một bệnh truyền nhiễm nào đó thì nên đi chữa khỏi rồi hãy hun “nửa kia” của mình nhé. Như vậy tình iu vừa được thăng hoa mà “nửa kia” của bạn lại được bảo vệ an toàn nữa.
    kkakkaka thu vị ko các teen tìm hiue kỷ roi thực hành nhé ! :snog::verycraz:

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      3
    • J Ngoại tuyến
      Jasmin Hành khách
      Toa 2

      Hỏi một câu hơi mắc cỡ tí nhé rose: "hun lần nào chưa dạ?" :verycraz:

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • R Ngoại tuyến
        rose Hành khách
        Toa 3

        Trả lời lun ^ ^ : tất nhiên là roài ! rất tuyệt vời kakkakakka

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • N Ngoại tuyến
          namkute Hành khách
          Toa 4

          rose:
          Trả lời lun ^ ^ : tất nhiên là roài ! rất tuyệt vời kakkakakka

          héhéhé....cảm giác tuey65t vời là như thế nào chị rose??? con nít tò mò.....

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            1
          • R Ngoại tuyến
            rose Hành khách
            Toa 5

            namkute:
            héhéhé....cảm giác tuey65t vời là như thế nào chị rose??? con nít tò mò.....

            :verycraz: ec ec cai này ko miêu tả được Nấm ơi , phải nếm thử mới bit được á hiii........ :snog:

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
            Ghi chú của Trưởng ga
            Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
            Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
            Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
            Lấy vé mới Trình vé

            Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

            10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

            Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

            Powered by NodeBB Contributors
            • Bài viết đầu tiên
              Bài viết cuối cùng