Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu Phố Ảnh
  3. ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!
  4. đà Lạt_ Thành Phố Tình Yêu Và Nổi Nhớ
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 03.06.2009 Vé số DLH-2009-2818

đà Lạt_ Thành Phố Tình Yêu Và Nổi Nhớ

Hành khách
hoangtuxusuongmu
Khởi hành
03.06.2009
Sân ga
ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • H Ngoại tuyến
    hoangtuxusuongmu Hành khách
    Toa 1

    Ai muốn tìm về với thiên nhiên, về với khoảng lặng bình an, về với lãng mạn để tận hưởng những bản tình ca ngọt ngào tinh khiết... xin hãy đến với Dalat.
    Dalat thành phố tình yêu và nổi nhớ là nơi thật lý tưởng để thả mình vào khoảng không thiên nhiên huyền hoặc. Ở đây bạn có thể khám phá những điều thú vị mà thiên nhiên đã ban tặng cho Dalat.
    Nếu một lần đến với thành phố của ngàn thông và hoa này chắc hẳn các bạn sẽ mãi nhớ và yêu thành phố này hơn. Và sẽ là kỶ niệm không bao giờ quên...

    Hồ xuân Hương... khung cảnh thanh bình yên ả làm cho lòng người bình an...

    Đồi cù
    ... Em có lên đôi cù không hở nhỏ
    Nhớ hái thật nhiều những đóa mimosa
    Rồi nhè nhẹ rải hoa vào trong gió
    Sẽ thấy chiều Đà Lạt rất kiêu sa...

    Thác... đến Dalat để được ngắm nhìn nhưng ngọn thác hùng vĩ nhưng cũng không kém phần kiêu sa quyến rủ lòng lữ khách ...

    Vẻ đẹp tinh khiết của Dalat luôn tạo một cảm giác khó quên trong lòng người ...

    Đến với Dalat ta còn được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo mà không nơi nào có được...

    Dalat không có thông reo thì Dalat không còn là chính mình vì lúc đó Dalat không còn nét yêu kiều diu dàng.....

    Có thể nói đ6n1 với Dalat là đến với thành phố của hoa và tình yêu... hoa có khắp mọi nơi và hoa làm say đắm lòng người.... hoa tô điểm cho tình yêu...

    ** ĐÀ LẠT CỦA MỘT THỜI**


    Có một Dalat ngày xưa giờ chi còn trong nổi nhớ và hoài niệm.....





















    Dalat là vậy đó ...!













    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      13
    • N Ngoại tuyến
      nguoiyeudalat Hành khách
      Toa 2

      Bài viết này rất đúng với tâm tư tình cảm của mình vậy, những tấm ảnh rất đẹp làm ngây ngất lòng người và bộ sưu tập ảnh dalat xưa rất hay.

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        2
      • P Ngoại tuyến
        peden Hành khách
        Toa 3

        pic nào cũng đẹp :)

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • D Ngoại tuyến
          dreamman Hành khách
          Toa 4

          Khi ta đi đất chỉ là nơi đất ở, khi ta ở đất bổng hóa tâm hồn !

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • H Ngoại tuyến
            hitasi281 Hành khách
            Toa 5

            yêu lắm cái yên bình này :((

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • T Ngoại tuyến
              tra1tjen_2894 Hành khách
              Toa 6

              Bạn nói rất đúng. Mình vừa đến Đà Lạt mấy hôm trước mà giờ đây thấy nhớ vô cùng và đang muốn được trở lại và giá như được sống luôn ở ĐL thì sướng biết mấy. Mình là mem mới!:D

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • F Ngoại tuyến
                feeling_star2000 Hành khách
                Toa 7

                nhớ ĐL quá T_T!

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  1
                • A Ngoại tuyến
                  agnih Hành khách
                  Toa 8

                  Cây phượng tím đẹp quá , mọi người cho e hỏi cây này ở đâu tại DaLat vậy ?

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • T Ngoại tuyến
                    thanhtrungplastic Hành khách
                    Toa 9

                    Hồi đó giờ mới chú ý đến Dã Quỳ, và mới thấy nó đẹp

                    Mai mốt phải hái 01 cành tặng người yêu mới dc !

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      5
                    • P Ngoại tuyến
                      peden Hành khách
                      Toa 10

                      thanhtrungplastic:
                      Hồi đó giờ mới chú ý đến Dã Quỳ, và mới thấy nó đẹp

                      Mai mốt phải hái 01 cành tặng người yêu mới dc !

                      ủa, có ng yêu hok mà đòi tặng vậy nè :)

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        0
                      • B Ngoại tuyến
                        b0y_tb_91 Hành khách
                        Toa 11

                        hoa đà lạt đẹp thật

                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          1
                        • P Ngoại tuyến
                          peden Hành khách
                          Toa 12

                          b0y_tb_91:
                          hoa đà lạt đẹp thật

                          cái gì cũng đẹp hok chỉ có hoa đâu :>

                          đã sửa lại vé · · bởi
                          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                            1
                          • V Ngoại tuyến
                            vampire663 Hành khách
                            Toa 13

                            Đà Lạt thì em thấy gì cũng đẹp hix

                            đã sửa lại vé · · bởi
                            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                              0
                            Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                            Ghi chú của Trưởng ga
                            Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                            Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                            Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                            Lấy vé mới Trình vé

                            Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                            10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                            Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                            Powered by NodeBB Contributors
                            • Bài viết đầu tiên
                              Bài viết cuối cùng