Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Về Miền Tây

  • adminA

    Hôm nào ĐLH cùng về off trên sông Miền Tây một chuyến nhỉ?






  • adminA

    Up lại theo chỉ dẫn của Admin cho dễ thấy hình nha em

    Nói chung là ảnh ok.

    Anh cũng có quê ở Miền Tây sông nước nè. Nhìn mấy tấm ảnh của em. Nhớ quê ghê

  • adminA

    Em thì quê ở ĐL nhưng hiện tại đang học ở Long Xuyên - An Giang
    Ở đây cũng đẹp lắm, con người thẳng thắng, bộc trực!

  • adminA

    Mấy tấm hình của pix_thong là cảnh chụp ở đâu mà đẹp vậy? Mình cũng mê về miền Tây lắm, bạn bè mình ở miền Tây cũng nhiều nên mình về hoài àh (2 tỉnh Tiền Giang và Cà Mau đó). Dưới đó không khí trong lành nên suốt ngày bùn ngủ không àh. Còn người miền Tây thì khỏi nói rùi, dễ thương hết biết. Mình mê nhất là đi chợ nổi nhưng chưa có dịp nào đi cả, tiếc thật.
    Nhưng mà mình cũng về vùng nông thôn miền Tây mà chẳng thấy cầu khỉ đâu hết, chỉ thấy cầu bêtông không àh. Không biết hình của pix_thong là đâu mà thấy có cây cầu khỉ hay ghê.

  • adminA

    Rantanplan;9920:
    Mấy tấm hình của pix_thong là cảnh chụp ở đâu mà đẹp vậy? Mình cũng mê về miền Tây lắm, bạn bè mình ở miền Tây cũng nhiều nên mình về hoài àh (2 tỉnh Tiền Giang và Cà Mau đó). Dưới đó không khí trong lành nên suốt ngày bùn ngủ không àh. Còn người miền Tây thì khỏi nói rùi, dễ thương hết biết. Mình mê nhất là đi chợ nổi nhưng chưa có dịp nào đi cả, tiếc thật.
    Nhưng mà mình cũng về vùng nông thôn miền Tây mà chẳng thấy cầu khỉ đâu hết, chỉ thấy cầu bêtông không àh. Không biết hình của pix_thong là đâu mà thấy có cây cầu khỉ hay ghê.

    Quê ngoại mình cũng ở Miền Tây - Tiền Giang đó. Sông nước miền tây rất là hữu tình

    Bạn sẽ dễ dàng tìm được cầu khĩ khi bạn vàu hơi sâu trong đồng ruộng

    Nói chung là hiện tại đâu đâu ở Miền tây cũng còn tồn tại Cầu khĩ. Tuy không có còn dài như hồi xưa, nhưng cầu khĩ vẫn là phương tiện chủ yếu để bắt qua những con kênh, con rạch nhỏ

    Còn không khí thì đúng như bạn nói, ở miền tây rất trong lành. Mình nói bạn nghe nè, hôm nào trưa trưa ra giữa đồng, chui vào những tấp lều tranh của người nông dân. Xong rồi chui lên võng đưa qua đưa lại kọt kẹt và nghe nhâm nhi những bài tân cổ thì ngủ ngon hết biết. Cái mon nghe Tân cổ giao duyên vẫn còn Mốt ở dân miền tây lắm đó. Cứ trưa trưa là có 01 số đài phát lên để cho nông dân mình có 01 giấc ngủ yên

    Còn người miền tây thì hết chổ chê hen, có dịp về với bạn bè thì cứ thử cái món rượu Đế là biết liền... Ko say ko về... :jump:

    Vậy Miền tây cứ thẳng tiến hen !!!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB