Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt! Có nhiều đường hầm bí mật!!!

  • adminA

    Du khách thường biết đến Đà Lạt là một thành phố du lịch với hàng ngàn ngôi biệt thự xinh xắn kiểu cổ châu Âu thế kỷ XIX. Nhưng ít ai biết rằng dưới một số biệt thự lớn còn có những đường hầm bí mật đang đợi đánh thức.Đầu tiên phải kể đến Dinh 1 với kiến trúc dinh thự đặc trưng vốn là của một ông chủ Pháp có tên Paul Dary nằm cuối đường Trần Quang Diệu. Năm 1950, cựu hoàng Bảo Đại mua lại nơi này. Năm 1951, Dinh 1 dành riêng cho Ngô Đình Diệm và sau sự cố Dinh Độc Lập bị dội bom, Diệm đã cho gia cố tầng hầm đã có từ trước và làm một đường hầm sâu dưới mặt đất hơn 10m, thông từ phòng ngủ ra phía sau là sân đỗ của máy bay trực thăng nhằm đề phòng bất trắc.Cửa hầm được ngụy trang bằng một giá sách, chỉ cần đẩy nhẹ là vào được đường hầm. Xung quanh đường hầm kiên cố còn có nhiều đường hầm bí mật khác do người Nhật đào trước khi đảo chính Pháp.
    Tại Dinh 2, vốn là dinh của Toàn quyền Đông Dương xây dựng vào khoảng năm 1930-1935 cũng có một đường hầm bí mật. Dưới nhà bếp là tầng hầm kiên cố có cửa thông ra một đường hầm bí mật với nhiều ngóc ngách dưới các đồi thông. Các đường hầm được gia cố sau khi tướng Nguyễn Khánh lên nắm quyền thủ tướng, sau cuộc đảo chính lật đổ Chính phủ Ngô Đình Diệm năm 1964. Hiện nay, cửa thông ra ở các đồi thông đã bị sập. Và tầng hầm dưới dinh hầu như để trống, dinh chỉ làm nhà khách của UBND tỉnh Lâm Đồng.
    Điều đặc biệt nhất là từ Dinh 1 đến Dinh 2 còn có một hệ thống những đường hầm dã chiến dài vài cây số, ăn thông vào các biệt thự như biệt thự của Nguyễn Hữu Hào (hiện là Bảo tàng tỉnh) và các biệt thự khác. Đường hầm còn khá thô sơ, hoàn toàn bằng đất, chiều cao gần 2m, rộng hơn 1m, có đoạn thấp hơn phải đi lom khom, một số nhánh đã bị sập bít làm lối đi, nơi có ngã 3 thường được mở rộng hơn đủ chỗ cho 5-6 người ngồi sinh hoạt.
    Chung quanh chuyện đào các đường hầm bí mật này là cả một trời giai thoại mà chỉ có những người tham gia đào mới biết nhưng nay hầu như không còn ai.
    Hiện nay, các đường hầm ngày một xuống cấp nếu không có kế hoạch bảo vệ, khai thác thì một ngày nào đó sẽ hư hại hoàn toàn. Nên chăng, tỉnh Lâm Đồng cần mạnh dạn duy tu vài đoạn đường hầm hoặc có thể sửa đường hầm tại 2 dinh trên để du khách sẽ được uống cà phê dưới lòng đất – một ý tưởng khá hấp dẫn cho ngành du lịch Đà Lạt.

  • adminA

    cũng có nghe nói nhiều nhưng mà hình như là ko cho khám phá nữa, mưa cũng như thời gian chắc xói mòn, vùi lấp hết rùi!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB