Cafe Phượng Tím - Một thứ cafe rẻ tiền
-
B Ngoại tuyếnToa 1
Hôm nay mình dẫn bạn đi chơi. Bạn mình mới ở sài gòn lên nên bảo với mình là thấy trên Đà Lạt có cafe Phượng Tím nổi tiếng. Bạn mình ngỏ ý muốn vào đó.
Mình dẫn bạn vào. Thật tình đây là lần đầu tiên mình thấy 1 quán cafe có khung cảnh cũng tạm ổn mà lại " không có 1 chút văn hóa thể diện" nó thể hiện chẳng khác nào 1 "quán cơm hàng cháo chợ".
Mình và bạn mình vừa dùng xe máy trước của thì đã có nhân viên ra đón mời "2 Anh ơi vào uống cafe đi !"
Vào ngồi đc 1 lúc thì Mình mới thấy có 2 hay 3 nhân viên thay nhau đứng sát vào bên Đường mời chào khách như 1 quán cơm vỉa hè mình vẫn thừong hay gặp ở Sài gòn.- 2 anh ơi lên quán ngồi cafe đi anh,
- anh chị lên lầu ngồi cafe đi !
-....đó là những lời mời chào của các nhân viên
Bên cạnh đó nhân viên thì ăn mặc thật tạp nham, không đâu vào đâu cả -> không hiểu từ đâu mà nó lại có thể nổi tiếng để nhiêu ngừoi biết
Họ xuống sát bện đường chặn đầu khách đang đi để mời chào. Thật rẻ mạt
Làm mình và bạn mình ngồi chỉ biết tặc lười cười trừ.
Mình thật không thể thấy 1 quán cafe nào ở Đà Lạt lại như vậy.
Không xứng đáng với vị thế và tiếng tăm của nó.
Chỉ có thể nói 1 thứ cafe rẻ tiền
-
C Ngoại tuyếnToa 2
Mình đã từng nghe kể về chuyện này! Cái quán đó do gặp thời và từ khi được đoàn làm phim Dốc Tình mượn cảnh đóng phim nên nổi tiếng. Nếu cứ giữ mãi cái cách kinh doanh kiểu này thì không những mất khách mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến cảm tình của du khách nữa.
Mong là chủ quán sẽ sớm nhận thấy điều này bạn nhỉ!:) -
J Ngoại tuyếnToa 3
Hehe... đó là chưa kể bà chủ quán còn đứng trên lầu, ngay chính giữa sát lan can, đứng quơ tay như hốt tà ma ám khí vô quán, nhìn hết ý kiến luôn. :verycraz:
-
D Ngoại tuyếnToa 4
Nói thật là HT chưa vào quán này và ... cũng chưa nge thấy tên quán lần nào.
Tin cậy TK và chú boy ... có cho tiền cũng chảng vào đâu ... -
P Ngoại tuyếnToa 5
ko biết cafe này, cũng ko có tên quán này trong danh sách điểm đến của ĐL, phong cách như quán này thì ĐL có nhiều lắm à!
-
S Ngoại tuyếnToa 6
quán này ngay khu phố cafe Nguyễn Chí Thanh, ở cả khu này toàn quán càe kiểu zậy ko ah, đi ngang wa là mấy tên giữ xe chạy ra đón đầu "a ơi zô cafe đi anh"...làm hết hồn. Nếu ko có cảnh này thì hay, tại có mấy wan' chỗ này cũng đẹp...:wave1:
-
P Ngoại tuyếnToa 7
cạnh tranh kiểu này mất khách lúm, ng ta đi cafe là để thư giản mà ^^ :(
-
D Ngoại tuyếnToa 8
Làm gì có thứ gì hoàn hảo hả bạn ?
Người ta kinh doanh mà, có thể dùng cách này hay cách khác. Nếu không bằng lòng, chúng ta có thể đi quán khác.
Bản thân quán cafe nó đâu "Rẻ tiền" ? Rẻ tiền hay không là do tâm tư người uống mà.
Mình thấy bây giờ là năm 2009, thời đại văn minh . Mời khách như thế chẳng có gì là lạ ! Nó chưa ra tới cổng, kéo xe lại như ở các thành phố khác. Là văn hóa lắm rồi. -
P Ngoại tuyếnToa 9
dalat4u:
Làm gì có thứ gì hoàn hảo hả bạn ?
Người ta kinh doanh mà, có thể dùng cách này hay cách khác. Nếu không bằng lòng, chúng ta có thể đi quán khác.
Bản thân quán cafe nó đâu "Rẻ tiền" ? Rẻ tiền hay không là do tâm tư người uống mà.
Mình thấy bây giờ là năm 2009, thời đại văn minh . Mời khách như thế chẳng có gì là lạ ! Nó chưa ra tới cổng, kéo xe lại như ở các thành phố khác. Là văn hóa lắm rồi.pác bảo thế đâu có đc ........
văn minh thì làm gì có cái kỉu đó chứ >"<
ko ổn tí nào -
P Ngoại tuyếnToa 10
boy_dalat:
...nhân viên thì ăn mặc thật tạp nham, không đâu vào đâu cả ....Thật rẻ mạt
...chỉ biết tặc lười cười trừ.
Không xứng đáng với vị thế và tiếng tăm của nó.
Chỉ có thể nói 1 thứ cafe rẻ tiền
.**Không có ý kiến,nhưng hãy tưởng tượng về chủ topic !
Mình có đọc được một đoạn phỏng vấn thế này:
*"...
24. Bạn ghét nhất thứ gì ?Bộ mình hòan hảo lắm hay sao mà bày đặt ghét lọai này loại kia .
... "*Nếu ai thật sự hiểu ý mình nói thì cho mình đúng,khôgn hiểu sẽ viết 1 bài nào đó trong chủ để này để "trả đòn".
Nhưng không sao "tâm bất biến" mà :)
Không nên chỉ trích người khác nhiều như vậy.
Tất nhiên rất cảm ơn bạn đã góp ý nhưng không nhất thiết phải vậy.
Cảm ơn tất cả những ai hiểu mình,không cần nói ra nhưng nếu nghĩ đc vậy chác chắn bạn phải là 1 người rất tốt. :)
Mình cũng không phải người quen của quán gì gì đó,thậm chí chưa biết quán đó thê nào !
Đôi lời cùng mọi người.
Thân.**
-
N Ngoại tuyếnToa 11
uhm!
mình đã từng ra wán đó, thật sự là có nhiều cái ko hài lòng cho lắm
mình đi cf là để thư giãn mà. hy vọng là mai mốt nó sẽ thay đổi để mình còn quay lại ghé ra đo lần tiếp theo. -
B Ngoại tuyếnToa 12
Thật sự là mình thấy bức xúc. Nên chẳng bao giờ mình quay lại đâu
-
B Ngoại tuyếnToa 13
cả cái dãy cafe đó nhiều quán vậy lắm mà
nói chung thì cũng ko dc hay cho lắm nhưng tại cả dãy đó cạnh tranh kinh quá nên phải vậy thôi, mình thì chả bao h ngồi đó, trừ khi bạn bè ngồi đó trước rùi mình tới thôi