Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Công Viên Yersin
  3. Giải trí - Thư giãn
  4. Thế giới ảnh giải trí
  5. Hình Kỳ Thú
  6. Thế giới tí hon đẹp mê hồn của Litch
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 26.05.2009 Vé số DLH-2009-2707

Thế giới tí hon đẹp mê hồn của Litch

Hành khách
hoangtube_11
Khởi hành
26.05.2009
Sân ga
Hình Kỳ Thú
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • H Ngoại tuyến
    hoangtube_11 Hành khách
    Toa 1

    Lần đầu tiên Paul quan tâm đến nhiếp ảnh khi ông mới chỉ là một cậu bé. Ông có chiếc máy ảnh đầu tiên của mình cách đây 50 năm và bắt đầu với những bức ảnh từ đó.

    Phải mất rất nhiều năm Paul mới có thể trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Ông nắm cực kỳ vững các thủ thuật nhiếp ảnh. Và đây là một phần nhỏ trong công trình của ông: Thế giới tí hon (microworld).
    Những giọt nước trong các bức ảnh thường có đường kính khoảng 1mm. Chúng là những hệ thống quang học gần giống như thủy tinh thể của mắt cá. Background được khúc xạ và phản chiếu lại tạo nên những hình ảnh quyến rũ mê hồn.

    Những bức ảnh dưới đây được gọi là "Thế giới tí hon đẹp mê hồn của Litch" vì tác giả Paul lấy nick Litch cho địa chỉ Flickr của ông.

    Màu sắc

    Cờ

    Tác phẩm Cờ có sự phối hợp của một vài đôi đũa gỗ được sử dụng để quan sát những giọt nước. Kích thước gần chính xác là 25mm × 15mm. Đây là hình ảnh có được từ ống kính camera - không hề sử dụng photoshop. Đường kính của giọt nước này là từ 0,6mm đến 1,0mm.

    Hộp nữ trang của hoa

    Sự phản chiếu Thụy Sĩ

    Đường kính từ 1mm đến 1,5 mm. Phía sau là một cành cây irit nhỏ - được sử dụng để hứng giọt nước.

    Màu vàng Ấn Độ

    Những giọt nước treo trên một cánh hoa thủy tiên vàng, khúc xạ hình ảnh của những bông hoa anh thảo phía sau và cánh hoa thủy tiên vàng.

    Cây anh thảo

    8 8 8 8

    Giọt màu sắc

    Ngọc xanh biển Aquamarin

    4 giọt nước khúc xạ nền màu xanh tờ giấy. Đường kính của một dấu chấm màu xanh bằng 5mm. Đường kính của giọt là ~ 0,7 mm-1, 0mm.
    Hoa đồng tiền (1) và (2)


    Thế giới tí hon

    ~ 3 ~

    Những giọt Gazania

    Cây bồ công anh và cây hoa chuông lá tròn

    O O O

    Xin đừng quên tôi

    Würzburg về đêm : Sự khúc xạ trong những giọt nước

    ~ Màu sắc ~

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • D Ngoại tuyến
      Dân Đàlạt Hành khách
      Toa 2

      Ôi! Đẹp thật!
      Mình ỡm ờ vậy nhưng trước đây đã có vài năm là PS cho mấy studio roài nhưng nhìn những tấm hình này thì cũng phải nói : Cao thủ PS.

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • B Ngoại tuyến
        binhminh2801 Hành khách
        Toa 3

        Đẹp thật đấy! Cho mình copy về máy với nha.

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          6
        • P Ngoại tuyến
          peden Hành khách
          Toa 4

          đẹp thế nhở ^^!!!

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            3
          Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
          Ghi chú của Trưởng ga
          Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
          Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
          Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
          Lấy vé mới Trình vé

          Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

          10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

          Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

          Powered by NodeBB Contributors
          • Bài viết đầu tiên
            Bài viết cuối cùng