Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Đà Lạt Talk
  4. Teen sống "GIẢ"
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 12.07.2008 Vé số DLH-2008-0268

Teen sống "GIẢ"

Hành khách
im.black
Khởi hành
12.07.2008
Sân ga
Đà Lạt Talk
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • I Ngoại tuyến
    im.black Hành khách
    Toa 1

    Theo : Mực Tím
    Để được coi là cá tính, là đặc biệt, có không ít teen đã chấp nhận sống với một con người hoàn toàn khác với chính mình.

    Từ bên ngoài…

    Hàng ngày khi bước chân ra phố, ta có thể dễ dàng bắt gặp các 8x, 9x thật xì-tin trong những bộ trang phục mang đậm cá tính riêng của từng người. Những bộ trang phục ấy phần nào thể hiện tính tình, phong cách cũng như sở thích của người đang mặc nó. Thế nhưng coi chừng nhìn phải “hàng dỏm” đấy nhé!

    L. làmột cô bạn cực kỳ mê rock. Cô nàng suốt ngày thao thao bất tuyệt về rock. Quần áo thì toàn chơi đồ đen, sơn móng tay đen, tô mắt cũng đen. Mái tóc thì được đánh xù lên, trông cực kỳ cá tính. Ai nhìn vào cũng tưởng cô nàng là 1 rock fan chính hiệu. Thế nhưng khi được hỏi thích bài hát nào nhất thì cô nàng ngây thơ trả lời “Tớ thích Ngôi Nhà Hoa Hồng” - (chẳng liên quan gì luôn)!

    Dạo này có nhiều trào lưu du nhập vào Việt Nam, nào là harujuku, emo, unisex… nhiều 8x, 9x cứ theo đấy mà làm, chẳng cần hiểu rõ thực chất những trào lưu nghĩa là thế nào. Harujuku thì cứ ăn mặc kỳ quái vào, emo thì lấy dao lam rạch tay xong chụp hình lại đưa lên blog khoe, unisex thì ăn mặc loè loẹt trông cực kỳ phản cảm. Làm như vậy, chẳng những teen nhà ta không thể hiện được cá tính riêng của mình mà còn bị chê là ăn mặc diêm dúa nữa.

    … đến bên trong

    Tính cách của mỗi con người là khác nhau. Ai cũng có điểm đặc biệt riêng. Thế nhưng nhiều teen lại cố tình làm 1 người khác không phải mình chỉ để thật đặc biệt trong mắt mọi người.

    Tr. có cách ăn nói rất buồn cười. Bất kỳ ai tiếp xúc với cô nàng lần đầu tiên đều cảm thấy cô là 1 người cực kỳ hài hước. Nhưng nếu để ý kĩ cách cô nàng nói chuyện thì bạn sẽ thấy cô ấy hao hao giống 1 nhân vật trong 1 bộ phim ăn khách của hãng Disney từ vẻ mặt cho tới cách ăn nói hơi “nhảm” 1 tí khiến người khác không khỏi bật cười. Ban đầu thì ai cũng nghĩ chắc hẳn đây là 1 người rất thú vị, nhưng dần dần mọi người xung quanh đều thấy chán chán khi tiếp xúc với cô. Sao lại phải cố trở thành một người khác teen nhỉ?


    Mỗi người sinh ra đều đã rất đặc biệt. Đừng đánh mất chính mình khi cố trở nên thật đặc biệt teen nhé.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • J Ngoại tuyến
      joanna Hành khách
      Toa 2

      ui` chuyện này ngày càng kinh toàn ăn theo nc ngoài...

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • J Ngoại tuyến
        JeaWon Hành khách
        Toa 3

        Ai nhìn vào cũng tưởng cô nàng là 1 rock fan chính hiệu. Thế nhưng khi được hỏi thích bài hát nào nhất thì cô nàng ngây thơ trả lời “Tớ thích Ngôi Nhà Hoa Hồng” - (chẳng liên quan gì luôn)! haha bùn cười tèn

        câu cuối của jin là hay nhất đó mắc j` mà thay đổi mình khj mình là chính mình là 1 phong cách của mình phải hem pà k0an

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          1
        Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
        Ghi chú của Trưởng ga
        Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
        Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
        Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
        Lấy vé mới Trình vé

        Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

        10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

        Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

        Powered by NodeBB Contributors
        • Bài viết đầu tiên
          Bài viết cuối cùng