Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Công Viên Yersin
  3. ♪ Muzik Bok ♪
  4. Nhạc Việt Nam
  5. Rap - Hiphop Việt
  6. Nếu Có Thể Được Yêu - Mr Ling
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 20.05.2009 Vé số DLH-2009-2639

Nếu Có Thể Được Yêu - Mr Ling

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
20.05.2009
Sân ga
Rap - Hiphop Việt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Nếu Có Thể Được Yêu
    Mr Ling

    http://www.box.net/rssdownload/289319262/Nếu Có Thể Được Yêu.mp3

    **ver1
    nếu có thể đc yêu anh k làm ai đó
    anh vẫn chỉ là anh và vẫn ngối nơi đó chờ
    nếu có thể đc yêu nhưng sẽ là quá khó cho em vì ng ta sẽ nói là ngu ngốc cho xem
    vì đơn giản là anh đây k có đẹp trai,hay phức tạp hơn nữa là anh k xì tai,oh **** girl
    hãy cho anh định nghĩa về cá tính đi em,chỉ cho anh là thằng nào để anh còn đi xem,ôi cá tính!
    là mấy thằng con trai tóc dài mái lệch và có kính
    hay là mấy con nai tóc vàng trắng bệch phi giới tính
    unisex hay emo hay là cute hoặc là kiêu thì cũng chỉ là cak tao cho mình cái mặt nạ
    còn thật ra nó là ai ai biết,1 tâm hồn nhạt thêk hay là 1 con ếch hoặc chỉ là thằng fake trong vỏ ốc
    uh thì anh là đêk có cá tính nào,đêk có đẹp trai phong cak,anh hơi ngốc
    ốm nhak hơi cao,k đc như lực sĩ smach down,anh hầm hố thì sao?
    quần thụng và thik đò XL thì sao?
    anh cứ nói cá tính anh là yêu em thì sao?
    nếu có thể dc yêu anh vẫn là anh thôi
    nhưng nếu k thể đc yêu khi thời gian nhanh trôi
    anh sợ ngày mai khi mùa mưa tan
    ai sẽ đưa em về những buổi trưa tan?
    những khi em buồn ai sẽ an ủi?
    anh sợ nc mắt anh k ngăn nổi
    từng hạt mưa rơi,lòng lại buông lơi,yêu mà k nói thành lời

    chorus
    lời chia tay trái tim ai bật khóc?
    giờ phút này mới thấy ai thật ngốc?
    ng đi lặng lẽ mà chẳng nói chi
    con tim mạnh mẽ giờ cũng nhói đi
    không thể,có thể,rồi cũng k thể
    lệ rơi,phương trời mỗi ng 1 nơi
    khó nói nên lời,dẫn biết trên đời k cong tồn tại ng xưa thì nỗi buồn nãy cũng nên vơi chăng???

    ver2
    nếu có thể đc yêu anh k làm cơn gió
    anh vẫn chỉ là anh và vẫn ngồi nơi đó chờ
    dù rằng trời mùa này mưa sài gòn thật to.
    k như hoa phù du rồi sẽ bay theo gió
    chỉ như bông hoa dại lặng mình trong đám cỏ 1 chút hương
    k lòe loẹt rực rỡ hay phô trương
    chỉ là sự giản đơn trong vô thường
    nó nở trong 1 ngày rồi tàn trong 1 giay nhưng còn đó sự chân thành dù tình yêu sẽ tan nhanh sau 1 cảm giác
    hoặc là có hoặc là k hay tình cảm khác
    nhưng k phủ nhận là vẫn luôn tồn tại 1 ty khờ dại trong phương trình yêu dù đã k còn lại tập xác định của cả 2 của ai đó
    đáp số sẽ mài trong tim của 1 ai đó
    ng con gái đó,lời thăk mắc đó là biết chắc có nhưng có lẽ chẳng bao jo biêt đáp số
    nếu có thể đc yêu anh sẽ là enstein
    vì đã giải bài toán "em là ng yêu anh"
    và nếu có thể đc yêu em sẽ là monalisa
    anh sẽ là leonado da vinci
    em sẽ là thiên thần,nét chì anh đi
    nhưng giờ phút này đây tim anh trống rỗng
    ảo ảnh em cười trong 1 khoảng không
    anh sẽ tìm em trong những đám đông
    dù chỉ là mộng anh vẫn dám mong
    yêu em mà sao vẫn giữ mãi trong lòng

    chorus**

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng