Số tui nghèo nên chỉ có 1 cái giường cũ rích. Gần đây, em xuất hiện. Em mang lại cho tui một điều thật cảm động.
![]()
Chuyện là em và tui lâu lắm không gặp. Em mới dọn qua cùng thành phố tui ở và thuê nhà học. Khi xưa còn đi tắm mưa chung nên hai đứa cũng có chút tình cảm. Sau khi liên lạc, em đòi một ngày đẹp trời ghé nhà thằng ăn mày này chơi. Ngại vật con lợn!
Một ngày không trăng, không sao, đường phố chẳng một ánh đèn (cụ thể lúc đó là sáng 9h chủ nhật), em tới nhà tui bằng con SH. Tui ngại lắm. Hồi xưa tắm mưa chung không thấy gì, bây giờ tui đi Wave Tàu, em nó đi SH, thấy có khác biệt giai cấp sao sao ý. Nhưng mà thôi, nghĩa "tắm mưa" chắc cũng là cái nghĩa... tận, tui vui vẻ mời em (và cả SH) vào nhà.
Sao 30 phút uồng nước, ăn trái cây, anh em chuyện trò và hiểu nhau cũng nhiều. Nhắc nhiều kỉ niệm xưa và tui mới biết em mới xa bồ. Em dọn qua bên thành phố tui ở để lo học và quên chuyện cũ.
Hình như em sao sao ý, cứ đòi vào phòng tui hoài. Ăn mày thì tối kị cho người ta biết cái ổ. Tui thấy em đòi quá, nể em, cho vô phòng chơi rồi, giờ em lại đòi lên giường... Tui không lo sợ gì, chỉ ngượng vì... tui ngèo, giường kêu cót két, lại thêm quả nệm rách, ngại vật vã... Em thì cứ bảo "Không sao đâu anh...". Hic... cái gì đến nó đến, mà sao em gấp rút như thể còn làm một chuyện gì nữa...
Lên giường...
Em: Anh, nó dài bao nhiêu?
Tui (sượng trân): ... Sao anh biết!
Em (tỉnh bơ): Của mình mà không đo?
Tui (bực bội): Đo chi? Của em to không mà hỏi?
Em (thật thà): Chưa đo luôn!
Tui (hào hứng): Để anh giúp em? Okie?
Em: Ưhm... cũng được... mà... nhanh đi. Nói trước, hồi xưa còn tốt, giờ xài nhiều nên hơi tệ nghen, từ màu đỏ ngã màu hơi đen...
Tui (thầm nghĩ): Có xài là quá cha con rùi mẹ ơi...
Em: Vậy em nhảy lên thử đây...
Sau một hồi mệt mỏi...
Tui: Nó rộng thiệt em ơi!
Em: Oh, nó hơi rộng nhưng ngày mai em đi may lại là vừa. Bà chủ nhà bả bỏ, em thì có bộ drap mới nên đem cho anh. Drap anh cũ quá rùi còn gì :biggrin:
Tui: Cảm ơn!
@ Hết chuyện! Có cái đầu nghĩ lung tung rùi kìa :">