Thật chưa thấy ai như em :hokthem:
Không rủ thì bảo là .. Không rủ, không quan tâm ... Đến khi rủ thì bảo là "mời mọc" ...:hokthem:
Nói đã đời là 30/4 mà cứ 30/5 là sao nhỉ?:kis:
Mình nhớ quá Đà Lạt ơi! Năm nay Đà Lạt mới là Đà Lạt trời lạnh ơi là lạnh, mình mặc tới 3 cái áo mà vẫn còn lạnh.Tối hôm đó sau khi dạo quanh hồ xuan hương chúng mình keo nhau vào cafe Phượng Tím đến khuya thì về. Tới phòng rồi mới hay mình chưa ngủ được thế là mình với thằng bạn thân lại vòng ra chợ ngồi nói chuyện tới 3 giờ sáng mới về. Thế mà mình cứ nhớ mãi chợ Đà Lạt về khuya. Có ai cùng tâm trạng với mình không?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗