Giá mà được như vậy để trải nghiệm và khẳng định một số điều nhỉ? Thích thật!
Thanks chị nhiều nhiều!!!Chúc chị cuối tuần zui zẻ, hẹn thứ 2 gặp lại nhen!
Cuối tuần
-
sudem79;7886:
Lâu nay thấy ông lặng đâu mất tăm. Su cũng ko biết luôn ah J.Hồi đó nghe nói người này gặp vấn đề gì đó, hình như là bịnh hiểm nghèo, J đoán có lẽ đã... Chứ người đã có xúc cảm thơ thì lúc nào cũng thích làm thơ. Nhiều khi không chỉ là tải tâm sự của bản thân mà còn "thương vay khóc mướn" nữa đó Su.
-
Jasmin;7887:
Hồi đó nghe nói người này gặp vấn đề gì đó, hình như là bịnh hiểm nghèo, J đoán có lẽ đã... Chứ người đã có xúc cảm thơ thì lúc nào cũng thích làm thơ. Nhiều khi không chỉ là tải tâm sự của bản thân mà còn "thương vay khóc mướn" nữa đó Su.hihihi, mình thì cứ đọc thấy bài nào vui vẻ, ko "thương vay khóc mướn", hợp với tâm trạng chung thì lưu lại . Ahh, J biết Nguyễn Phong Việt không, S cũng thích thơ ông này nữa nè, để từ từ sẽ post lên cho J đọc nhe.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập