Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Con gái nói có là không!!!!!
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 14.05.2009 Vé số DLH-2009-2539

Con gái nói có là không!!!!!

Hành khách
saobienNT
Khởi hành
14.05.2009
Sân ga
Coffee Chiều Thứ 7
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • S Ngoại tuyến
    saobienNT Hành khách
    Toa 1

    Con gái nói có là không. Thật vậy, có những tình huống con gái nói vậy, nhưng trong đầu lại không hề nghĩ như vậy.

    *Tình huống 1: *Con trai đã kết con gái từ lâu, một ngày đẹp trời, con trai lấy hết can đảm để thổ lộ với con gái. Nhưng con gái lại từ chối thẳng thừng, và nói rằng con trai đừng thích mình nữa mà hãy đi tìm một người con gái khác tốt hơn.
    Con trai nghĩ: Có lẽ mình sẽ khiến con gái thấy phiền phức, vậy mình sẽ không làm đuôi theo con gái nữa, mình sẽ cố gắng quên con gái và tìm một mối tình mới với cô gái khác chẳng hạn…
    Nhưng sự thật là: Có những lúc, đó chỉ là một cách “thử” độ chân thành của con trai mà thôi. Nếu ngay lập tức con trai buông tha con gái và đeo theo cô khác, con gái sẽ nghĩ con trai chẳng có tí chân thật nào cả. Nếu con trai vẫn tiếp tục theo đuổi con gái, tất nhiên con gái vẫn cứ lắc đầu (chảnh mà). Nhưng thời gian trôi qua, con trai sẽ có một vị trí trong tim con gái thôi.

    Tình huống 2: Con gái đột nhiên buồn và khóc nức nở. Con trai chạy lại hỏi thăm. Nhưng con gái lại xua tay “Để tui yên! Không cần!”
    Con trai nghĩ: Vậy thì mình đi thôi, không nên quan tâm!
    Sự thật là: Tuy con gái nói thế, nhưng nếu con trai…làm thế thiệt, con gái sẽ lại nghĩ con trai sao mà vô tâm thế, chẳng hỏi han hay làm gì cho mình vui cả. Nói thì nói thế thôi, nhưng con gái ai lại không muốn được con trai quan tâm. Thậm chí chỉ cần lúc ấy con trai ngồi bên cạnh mình và không làm gì cả, con gái cũng đủ vui vì biết mình không bao giờ cô đơn.

    *Tình huống 3: *Đi chơi với một nhóm bạn, bỗng có hai cô nàng cực xinh lướt qua, cả hội con trai nháo nhào nhìn theo. Con trai cũng liếc nhìn để xem con gái phản ứng thế nào, nhưng con gái lại tỉnh như không: “Tớ quen hai bạn đó đó, ấy muốn làm quen không tớ giới thiệu liền!”
    Con trai nghĩ: Sao con gái vô tư thế, không biết rằng trong lòng con trai chỉ có mỗi con gái thôi sao mà còn làm mai cho người khác.
    Nhưng sự thật là: Con gái đang đo độ…háo sắc của con trai đó mà. Tuy rất nhiệt tình, nhưng nếu con trai ham hố mà gật đầu liền, chắc chắn sẽ mất điểm trước mặt con gái.
    Con gái là như vậy đó:
    Con gái nói không là có
    Con gái nói một là hai
    Con gái nói hai là một
    Con gái nói ghét là thương
    Con gái nói thương là ghét đó
    Vinabook.com

    P/S: Nhiều lúc thấy cũng hơi bị đúng :) , con gái là chúa phức tạp mờ …

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    • H Ngoại tuyến
      huyhieunol Hành khách
      Toa 2

      He he! Hay quá kinh nghiêm này sẽ giúp mình kiếm thêm được............? Tặng bạn Biển i bông hoa nè :he7:

      http://www.mypicx.com/05142009/hehe

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • S Ngoại tuyến
        saobienNT Hành khách
        Toa 3

        huyhieunol:
        He he! Hay quá kinh nghiêm này sẽ giúp mình kiếm thêm được............? Tặng bạn Biển i bông hoa nè :he7:

        MyPicx.com - hehe

        (*) Kinh nghiệm này có thêm mấy con bò chét nữa hả? cái bông đẹp thấy ớn lun..kaka

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          2
        • H Ngoại tuyến
          huyhieunol Hành khách
          Toa 4

          saobienNT:
          (*) Kinh nghiệm này có thêm mấy con bò chét nữa hả? cái bông đẹp thấy ớn lun..kaka

          Không phải đâu Biển ơi, cái link này vẫn sống mà, Chắc để nhờ các bác Ặc min khi nào rảnh thì chỉ cách up thui!
          Link nè bac Ặc min (MyPicx.com - hehe)

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • S Ngoại tuyến
            saobienNT Hành khách
            Toa 5

            **Click here **để xem cách post hình nè Hiệu, mà nick huyhieunol thấy wen wen nhe, có phải đến từ ddth không đóa????

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • H Ngoại tuyến
              huyhieunol Hành khách
              Toa 6

              Biển ơi Biển ah, bữa giờ Hiệu hok online nên hok thấy tăm hơi Biển đâu, rủ Biển đi uống cafe mà hok thấy trả lời, chán chẳng mún chết lun,khi nào Biển đọc được mấy dòng ni thì "Re pở ly" cho Hiệu nhe. trả lời sớm hen Biển.

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                1
              • B Ngoại tuyến
                binhminh2801 Hành khách
                Toa 7

                Em bảo anh đi đi
                Sao anh không đứng lại
                Em bảo anh đừng đợi
                Sao anh vội đi ngay
                Ôi lời nói gió bay
                Đôi mắt hồng đẫm lệ
                Sao mà anh ngốc thế
                Không nhìn vào mắt em.

                Thỉnh thoảng con gái cũng có nói có là không, hihi, nhưng những chàng trai tinh ý thì sẽ nhận ra ngay thôi mà. Cũng chỉ như một chút gia vị cho tình iu thêm đẹp thôi.

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  1
                Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                Ghi chú của Trưởng ga
                Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                Lấy vé mới Trình vé

                Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

                Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                Powered by NodeBB Contributors
                • Bài viết đầu tiên
                  Bài viết cuối cùng