puppy;6904:
Mình cũng rất muốn về Đà Lạt, vì không chịu nổi sự bức bối, ngột ngạt tại đây nữa, nhưng câu trả lời mà bạn bè mình cùng nói đó là:
- Cơ hội việc làm quá ít, hầu như là các cơ quan nhà nước, nhưng muốn vào được đây cũng phải COCC.
- Thu nhập bình quân thấp trong khi chi phí cũng ngang bằng với các thành phố lớn.
- Các điều kiện như Bệnh viện, giải trí, mua sắm, ... cũng chỉ tập trung, không rộng, nhiều và đa dạng được như các thành phố khác.
....
Nhưng như bạn 19-2 nói ở trên đó cũng có thể làm tiềm năng vì hiện mình đang thấy xây dựng Trung tâm thương mại tại Ngã 4 Phan Chu Trinh (mặc dù lâu lắm rồi vẫn chưa thấy xong :judge:)
**Các bạn hãy mạnh dạn quay về! Các bạn đừng thèm vào Nhà Nước. Bản thân mình đã ra đi từ đó vì môi trường quá yếu kém và tiêu cực. Khi Nhà Nước chưa có chính sách thu hút nhân tài, các bạn hãy tìm đến những doanh nghiệp có khả năng phát triển, có nguồn lực về vốn và cải tổ nó, cải tổ suy nghĩ của những người có tiền nhưng chưa dám dấn thân....
Các bạn được đào tạo chuyên nghiệp, được lăn lộn với bao sóng gió ở môi trường SG năng động, được trải nghiệm thực tế, hãy đem những kinh nghiệm đấy về phục vụ cho quê hương, làm cho quê hương mình tốt hơn từng bậc, từng ngày. Sẽ khó khăn, sẽ có thất bại nhưng sẽ có những sự chuyển biến tích cực khi những con người trẻ và đầy nhiệt huyết cùng kết hợp với nhau
Các bạn yêu Đà Lạt và cùng ngồi bàn về những khuyết điểm, những tiêu cực tại Đà Lạt thì Đà Lạt sẽ còn lâu lắm mới phát triển nếu các bạn chỉ nói mà không hành động.
Kekeke, thấy hơi bất mãn nên nói vậy thui, có gì sai phạm pàkon bỏ qua cho.**