**Có lẽ đối với học sinh và sinh viên thì đây chưa phải là một vấn đề lớn.
Nếu các bạn nghĩ sau này các bạn sẽ đi làm, các bạn sẽ có tiền và làm từ thiện là một điều tất yếu thì thật là tốt.
Thế nhưng nếu các bạn nghĩ phải có tiền mới làm được từ thiện thì có lẽ các bạn đã nhầm. Tôi nghĩ từ thiện không đơn giản như thế.
Có rất nhiều người làm từ thiện thế nhưng tôi dám chắc với các bạn rằng có rất nhiều trong số đó làm từ thiện là vì bản thân mình. Họ đã giàu có, họ có tất cả, nhưng họ thiếu sự nổi tiếng…và họ làm từ thiện. Mọi người sẽ phải nhìn họ với con mắt kính phục.
Hay một số người lại muốn mình là người có “tấm lòng cao cả” trong mắt người thân…và họ cũng làm từ thiện. Làm từ thiện vì những động cơ như vậy thật đáng khinh.
Một số người lại làm từ thiện để mong quên đi được những tội lỗi mà mình đã gây ra trước đó. Lý do này còn có thể chấp nhận được.
Tôi không phủ nhận có những người làm từ thiện vì họ có lương tâm, họ có tình thương người, họ thực sự có được chữ thiện. Bởi lẽ họ là người có học, được giáo dục tử tế. Thế nhưng tôi thiết nghĩ làm từ thiện không phải chỉ có tình thương là được.
Làm từ thiện phải biết đặt tình thương của mình đúng chỗ. Tôi dám chắc rằng có rất nhiều người trong số các bạn sẵn sàng góp tiền thậm chí rất nhiều tiền bạc để ủng hộ đồng bào lũ lụt hay sóng thần… ở đâu đâu đó. Trong khi số tiền các bạn quyên góp thực sự đi đâu, không ai biết.
Tôi dám chắc rằng rất nhiều người trong số các bạn ngoảnh mặt làm ngơ truớc một cụ già hay một em bé chìa tay xin tiền. Tôi biết có nhiều người lợi dụng lòng tốt của các bạn để kiếm sống. Đó không phải là số ít. Thế nhưng tôi nghĩ “cho nhầm còn hơn bỏ sót”. Có thể tôi đã ủng hộ nhầm rất nhiều người không đáng ủng hộ, thế nhưng tôi vẫn vui vì tôi biết chắc tôi không bỏ sót một con người đáng thương cần giúp đỡ nào. Tôi cũng dám chắc rằng không ít người trong số các bạn làm ngơ trước một người tàn tật thậm chí còn tủm tỉm cười trước những hành động của họ. Tại sao các bạn không nghĩ rằng từ thiện ở rất gần. Chúng ta hãy bắt đầu làm từ thiện từ những hành động rất nhỏ. Hãy bắt đầu từ chính những người xung quanh bạn.
Tôi thực sự mong muốn các bạn hãy cùng tôi làm từ thiện từ ngay trong suy nghĩ của mình. Đừng làm từ thiện một cách lấy lệ! Hãy có trách nhiệm với những hành động của mình! Hãy để tình thương được đặt đúng chỗ!
Lúc trước tôi cũng có mong muốn làm giàu, chưa học xong đã có kế hoạch làm giàu, nhưng thật sự bây giờ tôi không còn ý định đó. Giờ đây tôi chỉ cần một công việc ổn định, một cuộc sống gia đình ấm áp, thiếu hụt một tí cũng không sao và những công tác xã hội để chia sẻ với mọi người. Thiết nghĩ, đấy chính là hạnh phúc rồi.
Các bạn đừng ngừng ngại, hãy mạnh dạn và cùng tham gia với chúng tôi theo khả năng và hoàn cảnh của mình vì những điều tôi muốn nói: " Từ Thiện là không chỉ khi ta có tiền"**