Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Sương sớm tháng 3!

  • adminA

    Thức dậy muộn và tự cho phép mình đi làm trễ vì Đà Lạt đẹp quá! Chạy dòng dòng nhắm vài pic dù không chuyên nghiệp nhưng ráng nhìn thì cũng được,kekeke. Ôi thật là sảng khoái và tuyệt vời!

    Sương giăng trắng trời!

    Hồ Xuân Hương mờ ảo!

    Xem nào, đôi tình nhân cây và cột như đang quấn quít lấy nhau ấy nhỉ,kekeke, ganh tỵ quá đi mất!

    Mình thích tấm này nhất nè!

    Keke, hổng biết làm sao quay lại hết, nhìn zậy cũng đẹp mà ha

    Hồ Than Thở mờ sương!

  • adminA

    Thức dậy muộn và tự cho phép mình đi làm trễ vì Đà Lạt đẹp quá! Chạy dòng dòng nhắm vài pic dù không chuyên nghiệp nhưng ráng nhìn thì cũng được,kekeke. Ôi thật là sảng khoái và tuyệt vời!
    Đà Lạt lạ quá hé,chị thức dậy muộn và đi làm trễ mà thấy trời còn sáng bửng,nhìn như mới 4h30-5h sáng :))

  • adminA

    hoangtube_11;6737:
    Thức dậy muộn và tự cho phép mình đi làm trễ vì Đà Lạt đẹp quá! Chạy dòng dòng nhắm vài pic dù không chuyên nghiệp nhưng ráng nhìn thì cũng được,kekeke. Ôi thật là sảng khoái và tuyệt vời!
    Đà Lạt lạ quá hé,chị thức dậy muộn và đi làm trễ mà thấy trời còn sáng bửng,nhìn như mới 4h30-5h sáng :))

    Uhm, chị chụp mấy pic này lúc 7h15 - 8h đó e.Thế mới là Đà Lạt chứ e:jump:! Kekeke

  • adminA

    Thật ko đâu bằng Đà Lạt. Nhớ nhà lắm lắm

  • adminA

    wow...sao nhiều sương vậy....

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB