Resort: Ana Mandara Villas Dalat - Resort and Spa
-
Ngoại tuyếnToa 2
Ở ĐàLạt ít người biết khu này lắm nè!
Bữa Tùng tình cờ phát hiện được! Hichic, con nhà nghèo như mình sao zô được mấy chỗ này chứ, hichichic. :) -
Ngoại tuyếnToa 3
nhìn giống khu khách sạn đường sắt
-
Ngoại tuyếnToa 4
dạ ở đối diện ga ĐL trên đg Quang Trung đó anh ,mà hình như ko phải :) chỉ giống thui
-
Ngoại tuyếnToa 5
Hi hi ... Hình như khu đó có Resort của Hoàng Anh Gia Lai phải ko đen !
TB có đi qua đi lại mấy lần ... Nhưng không để ý mấy
-
Ngoại tuyếnToa 6
dạ đi thẳng lên tí tới công viên Nguyễn Du mới là khu resort của Hoàng Anh
còn đối diện ga đi vào đường Nhà hàng ,khách sạn d8g sắt có mấy khu giống vậy ,yên tĩnh mà đẹp quá chừng :) -
Ngoại tuyếnToa 7
Ở đây giá cả thế nào vậy bạn?
Ngồi ở đây, nắm tay bạn gái ngắm mưa bay thì tuyệt. :x :x :x
##Bổ sung:
Có phải giá ở đây ko?
http://tftravel.com.vn/lang_vn/hotel/detail/id-188/The-Ana-Mandara-Villas-Dalat.html -
Ngoại tuyếnToa 8
camapaus:
Ở đây giá cả thế nào vậy bạn?Ngồi ở đây, nắm tay bạn gái ngắm mưa bay thì tuyệt. :x :x :x
##Bổ sung:
Có phải giá ở đây ko?
http://tftravel.com.vn/lang_vn/hotel/detail/id-188/The-Ana-Mandara-Villas-Dalat.htmlVillage trên 4 va 5 sao ko àh. Tuần rồi mình có check giá thì loại thấp nhất cũng vào khoảng 140 / ngày ( 4 sao )
Còn 5 sao thì mắc lắm. Và full nữa nên ko có hỏi giá
Vào chỗ 04 sao thì cũng có thể nắm tay bạn gái nhìn mưa rơi và nghe thông reo rồi bạn ạh
-
Ngoại tuyếnToa 9
ĐL cách Sài Gòn hơn 300km chứ nhỉ, lần nào đi từ SG lên em cũng đếm mah` :jambo:
-
Ngoại tuyếnToa 10
hehe, khu này mình cũng bít, nó đâu phải khách sạn đường sắt, khách sạn đường sắt cũng đẹp lắm nhưng tiếc là bị "giao" cho mấy ông đường sắt kinh doanh nên không được tu bổ nên nó bị "xấu dần đều", chứ nếu cải tạo lại đẹp k kém àh, mà dc cái là ks đường sắt rẻ và rộng rãi thoáng mát lắm .hồi đó mình đặt phòng cho đứa bạn ở đây có 200k/4 nguoi (thag 7/2008)
-
Ngoại tuyếnToa 11
dalatcuatoi:
hehe, khu này mình cũng bít, nó đâu phải khách sạn đường sắt, khách sạn đường sắt cũng đẹp lắm nhưng tiếc là bị "giao" cho mấy ông đường sắt kinh doanh nên không được tu bổ nên nó bị "xấu dần đều", chứ nếu cải tạo lại đẹp k kém àh, mà dc cái là ks đường sắt rẻ và rộng rãi thoáng mát lắm .hồi đó mình đặt phòng cho đứa bạn ở đây có 200k/4 nguoi (thag 7/2008)thì Đen baop3 là hình như mà, nhìn chung cũng đẹp đâu đến nỗi chứ >"<