Thư ngỏ
**Các bạn thân mến!
Người Việt Nam có lẽ không ai không biết những lời hùng hồn của Bác Hồ trong bảng Tuyên Ngôn Độc Lập: * “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. *
Chúng ta sinh ra ai cũng mong mình được hạnh phúc, không ai mong mình phải mồ côi hay bệnh tật. Thế nhưng một khi số phận đã an bài thì con người ta khó có thể thay đổi được. Thực tế lại có rất nhiều những mảnh đời kém may mắn luôn tồn tại quanh ta. Tuy vậy họ vẫn đang cố gắng sống tốt hơn từng ngày và họ rất cần đến sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của chúng ta.
Với mong muốn chia sẻ, thay mặt BQT gởi đến tất cả các thành viên lời kêu gọi sự tham gia của các bạn bằng sự ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần cùng với chúng tôi. Ta hãy cùng chung tay góp sức giúp đỡ một phần nào cho những mảnh đời kém may mắn đấy.Chúng tôi cũng tin rằng các bạn cũng sẽ mở tấm lòng mình, cùng “góp lửa” để tình người thêm ấm áp.
Chào thân ái! **
P/s: Nhân ngày thành lập CLB
Đà Lạt, ngày 19 tháng 03 năm 2009
:nhieuchuyen: