Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nếu em đưa tay ra ... thì anh có lắc đầu ... rồi lặng lẽ quay đi ???

  • adminA

    Hôm qua em nhìn thấy anh trên phố .
    Phố đông người .
    Bắt gặp bóng dáng anh .
    Sau bao nhiêu ngày không gặp.
    Em bất giác mỉm cười .
    Chỉ muốn chạy lại bên anh . . .

    Nhưng . . .
    Bỗng em khựng lại .
    Trái tim chợt nhói lên . . .

    Anh ở gần vậy thôi .
    Chỉ cách có mấy bước chân thôi .
    Vậy mà lại chẳng thể đến bên anh được .. .

    Bàn tay kia .
    Em đã từng rất muốn nắm lấy nó .
    Nắm lấy bàn tay anh .
    Nắm thật chặt .
    Sẽ ấm áp .
    Cùng bước đi .
    Anh sẽ dắt em qua đường .
    Em sẽ không buông nó ra ...

    Anh ở ngay kia thôi .
    Vậy mà đối với em lại rất xa xôi ...
    Em chẳng thể với tới được ...

    Anh vẫn đứng đó .

    Nhói lòng ...

    Anh chẳng nhìn thấy em .
    Anh đợi ai ?
    Anh đợi ai mà chẳng nhìn thấy em ???

    Anh có biết . Em đang ngắm anh từ xa ...
    Trái tim cứ như bị bóp nghẹt . . .
    Cứ cố gắng kìm nén cảm xúc .

    Em ước ... được nắm lấy bàn tay kia ...
    Nắm thật chặt .............

    Nếu ... nếu em đưa tay ra ... thì anh có lắc đầu ... rồi lặng lẽ quay đi ... ???

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB