Đêm hội chào mừng Đà Lạt lên đô thị loại 1
-
Ngoại tuyếnToa 4
very very stupid:
dalat lên đô thị loại I, tổ chức ăn mừng long trọng, trời mưa to tầm tã. ban tổ chức ngồi mát mà xem. mấy em nhỏ thì biểu diễn dưới trời mưa, thậm chí có mấy em bị trượt té do bị xìa. cái này mới đáng nói này. thật nhục nhã cho những ai thấy cảnh đau lòng đó. tại sao vì cái danh hiệu đô thị loại I mà để các em nhỏ phải chịu khổ cực như vậy? ko ai có tấm lòng hay sao? hay là sợ đổ vỡ chương trình? hay sợ mất đi thú vui làm lễ hoành tráng. đừng hỏi dalat lên đo thị loại một xứng đáng hay ko, hãy hỏi chúng ta có xứng đáng với những gì trước mắt ko? thà làm người vô danh chứ đừng làm cái điều đáng xấu hổ đó. thương hiệu dalat bị mất rồi, hãy chấp nhận điều đó đi. các you có thể làm gi???????? chỉ có nói tốt bao che thui sao? ko làm gì khác sao??????????**Vậy bạn nghĩ sao khi Đà Lạt được lên đô thị loại I mà không tổ chức gì, người dân không biết để hưởng ứng, đường phố vắng hoe?
Chương trình chào đón đã được chuẩn bị từ trước đó mấy tháng rồi, kinh phí bao nhiều, nhân lực bao nhiêu?Làm sao bạn biết những em bé bị xìa chân đó muốn ngừng tham gia. Sao bạn không nghĩ là họ càng hăng hái tham gia để góp phần vào thành công của buổi lễ và tạo niềm vui cho mọi người?
Nếu bạn không phải là người Đà Lạt thì cũng nên biết Đà Lạt lúc nắng lúc mưa thất thường! Mà nếu là người Đà Lạt thì lẽ ra phải thông cảm nhiều hơn nữa chứ! Có ban tổ chức nào muốn tâm huyết của mình phải hỏng bởi trời mưa đâu?
Phải chăng suy nghĩ bạn quá hạn chế, chỉ nghĩ được chừng đó cho cái nhìn thiển cận trước mắt và có những lời lẽ thiếu suy nghĩ như vậy?
Chúc cho bạn sẽ có những niềm vui thật sự trong cuộc sống hơn là những suy nghĩ tiêu cực, tụt hậu như thế và những lời lẽ đả kích trên diễn đàn! Thân ái!:nhiumay:
**
-
Ngoại tuyếnToa 5
Một tin đáng mừng đây , DaLat đã được nâng lên một tầm cao mới , và sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa . Còn về cái vụ lễ hội , mình nghĩ đó chỉ là rủi ro thôi , không ai muốn vậy hết , đúng không .
-
Ngoại tuyếnToa 6
Mà cho mình hỏi thêm là bạn Tùng nhiêu tuổi vậy ? bạn là người DaLat phải ko mà có những bài viết sâu sắc về thành phố tình yêu vậy ? Thanks .
-
Ngoại tuyếnToa 7
agnih:
Mà cho mình hỏi thêm là bạn Tùng nhiêu tuổi vậy ? bạn là người DaLat phải ko mà có những bài viết sâu sắc về thành phố tình yêu vậy ? Thanks .Tình hình là tiểu đệ cũng có tí tuổi rùiii! Sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, hổng biết có phải người Đà Lạt hông nữa:leluoi:
-
Ngoại tuyếnToa 8
ĐỂ TUI TRẢ LỜI NHA:
Vậy bạn nghĩ sao khi Đà Lạt được lên đô thị loại I mà không tổ chức gì, người dân không biết để hưởng ứng, đường phố vắng hoe? HƯỞNG ỨNG LÀ ĐIỀU TẤT NHIÊN NHƯNG THẤY NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÓ LIỆU HỌ CÓ MUỐN HƯỞNG ỨNG NỮA KO? BẠN CÓ BIẾT CÓ NHỮNG KHÁC MỜI THAM DỰ LỄ HỘI THẤY CẢNH TƯỢNG ĐÓ MÀ ĐAU LÒNG, NGƯỜI XEM ĐÀI THÌ THẤY TỘI NGHIỆP CHO MẤY EM NHỎ. BẠN CÓ BIẾT KO??????Chương trình chào đón đã được chuẩn bị từ trước đó mấy tháng rồi, kinh phí bao nhiều, nhân lực bao nhiêu?Làm sao bạn biết những em bé bị xìa chân đó muốn ngừng tham gia. Sao bạn không nghĩ là họ càng hăng hái tham gia để góp phần vào thành công của buổi lễ và tạo niềm vui cho mọi người? CHẮC BẠN KO BIẾT KHI TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN LỚN NHƯ THẾ NÀY THÌ KINH PHÍ BỊ HOANG PHÍ BAO NHIÊU NHỈ, BẠN CÓ BIẾT BAO NHIÊU TIỀN TÀI TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC CHO DỊP LỄ NÀY KO??? BAO NHIÊU KHOẢN TIỀN BỊ CẮT XÉN ĂN BỚT KO???( THỰC SỰ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ, HÃY NHỚ LẠI CÁC SỰ KIỆN FESTIVAL HOA ĐI, CHUYỆN ĐÓ CHẮC AI CUG NHỚ) NHỮNG EM NHỎ CHỊU MƯA CHO BUỔI DIỄN, TẠI SAO CÁC QUAN CHỨC KO ĐỒNG CẢM NGỒI NGOÀI MƯA CHIA SẺ VỚI CÁC EM ĐI, NGƯỜI DALAT HIỀN HÒA THANH LỊCH VÀ CÓ TRÁI TIM YÊU THƯƠNG.
Nếu bạn không phải là người Đà Lạt thì cũng nên biết Đà Lạt lúc nắng lúc mưa thất thường! Mà nếu là người Đà Lạt thì lẽ ra phải thông cảm nhiều hơn nữa chứ! Có ban tổ chức nào muốn tâm huyết của mình phải hỏng bởi trời mưa đâu?
TÔI LÀ NGƯỜI DALAT GỐC, TÔI ĐÃ GẮN BÓ VỚI MẢNH ĐẤT NÀY HƠN HAI MƯƠI NĂM RÙI, ĐỪNG HỎI TUI THÔNG CẢM, HÃY HỎI LIỆU NHƯ BẠN TRƯỚC CẢNH ĐÓ LÀM GÌ??? Ở TRONG MÁI HIÊN TRÁNH MƯA.Phải chăng suy nghĩ bạn quá hạn chế, chỉ nghĩ được chừng đó cho cái nhìn thiển cận trước mắt và có những lời lẽ thiếu suy nghĩ như vậy?
SUY NGHĨ LẠC HẬU CÓ LẼ LÀ YOU ĐÓ, CÁI LỐI SUY NGHĨ BIỆN MINH NHƯNG KO CHẤP NHẬN CÁI TRƯỚC MẮT THÌ LÀM SAO PHÁT TRIỂN ĐƯỢC, TẠI SAO THƯƠNG HIỆU DALAT KHÔNG PHÁT TRIỂN ĐƯỢC, HÌNH ẢNH DALAT NGÀY CÀNG XẤU, HÃY HỎI VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÓ ĐI. CÓ LẼ BẠN MANG TÊN CAFE TÙNG NHƯNG HÃY HỎI HÌNH ẢNH MỘT QUÁN CAFE NỔI TIẾNG MỘT THỬU Ở DALAT VỚI CÁC BẢN NHẠC TRỊNH BÂY GIỜ CÒN LÀ GÌ????:smiles_39::smiles_39::smiles_39::smiles_39: -
Ngoại tuyếnToa 9
very very stupid:
ĐỂ TUI TRẢ LỜI NHA:
Vậy bạn nghĩ sao khi Đà Lạt được lên đô thị loại I mà không tổ chức gì, người dân không biết để hưởng ứng, đường phố vắng hoe? HƯỞNG ỨNG LÀ ĐIỀU TẤT NHIÊN NHƯNG THẤY NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÓ LIỆU HỌ CÓ MUỐN HƯỞNG ỨNG NỮA KO? BẠN CÓ BIẾT CÓ NHỮNG KHÁC MỜI THAM DỰ LỄ HỘI THẤY CẢNH TƯỢNG ĐÓ MÀ ĐAU LÒNG, NGƯỜI XEM ĐÀI THÌ THẤY TỘI NGHIỆP CHO MẤY EM NHỎ. BẠN CÓ BIẾT KO??????Chương trình chào đón đã được chuẩn bị từ trước đó mấy tháng rồi, kinh phí bao nhiều, nhân lực bao nhiêu?Làm sao bạn biết những em bé bị xìa chân đó muốn ngừng tham gia. Sao bạn không nghĩ là họ càng hăng hái tham gia để góp phần vào thành công của buổi lễ và tạo niềm vui cho mọi người? CHẮC BẠN KO BIẾT KHI TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN LỚN NHƯ THẾ NÀY THÌ KINH PHÍ BỊ HOANG PHÍ BAO NHIÊU NHỈ, BẠN CÓ BIẾT BAO NHIÊU TIỀN TÀI TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC CHO DỊP LỄ NÀY KO??? BAO NHIÊU KHOẢN TIỀN BỊ CẮT XÉN ĂN BỚT KO???( THỰC SỰ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ, HÃY NHỚ LẠI CÁC SỰ KIỆN FESTIVAL HOA ĐI, CHUYỆN ĐÓ CHẮC AI CUG NHỚ) NHỮNG EM NHỎ CHỊU MƯA CHO BUỔI DIỄN, TẠI SAO CÁC QUAN CHỨC KO ĐỒNG CẢM NGỒI NGOÀI MƯA CHIA SẺ VỚI CÁC EM ĐI, NGƯỜI DALAT HIỀN HÒA THANH LỊCH VÀ CÓ TRÁI TIM YÊU THƯƠNG.
Nếu bạn không phải là người Đà Lạt thì cũng nên biết Đà Lạt lúc nắng lúc mưa thất thường! Mà nếu là người Đà Lạt thì lẽ ra phải thông cảm nhiều hơn nữa chứ! Có ban tổ chức nào muốn tâm huyết của mình phải hỏng bởi trời mưa đâu?
TÔI LÀ NGƯỜI DALAT GỐC, TÔI ĐÃ GẮN BÓ VỚI MẢNH ĐẤT NÀY HƠN HAI MƯƠI NĂM RÙI, ĐỪNG HỎI TUI THÔNG CẢM, HÃY HỎI LIỆU NHƯ BẠN TRƯỚC CẢNH ĐÓ LÀM GÌ??? Ở TRONG MÁI HIÊN TRÁNH MƯA.Phải chăng suy nghĩ bạn quá hạn chế, chỉ nghĩ được chừng đó cho cái nhìn thiển cận trước mắt và có những lời lẽ thiếu suy nghĩ như vậy?
SUY NGHĨ LẠC HẬU CÓ LẼ LÀ YOU ĐÓ, CÁI LỐI SUY NGHĨ BIỆN MINH NHƯNG KO CHẤP NHẬN CÁI TRƯỚC MẮT THÌ LÀM SAO PHÁT TRIỂN ĐƯỢC, TẠI SAO THƯƠNG HIỆU DALAT KHÔNG PHÁT TRIỂN ĐƯỢC, HÌNH ẢNH DALAT NGÀY CÀNG XẤU, HÃY HỎI VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÓ ĐI. CÓ LẼ BẠN MANG TÊN CAFE TÙNG NHƯNG HÃY HỎI HÌNH ẢNH MỘT QUÁN CAFE NỔI TIẾNG MỘT THỬU Ở DALAT VỚI CÁC BẢN NHẠC TRỊNH BÂY GIỜ CÒN LÀ GÌ????:smiles_39::smiles_39::smiles_39::smiles_39:Bạn very very stupid này!
Mình đã đọc kỹ những điều bạn viết ra, mình đã suy nghĩ kỹ và thấy rằng bạn chắc có "vấn đề" thái quá về cách nhìn nhận rồi.
Mình không đồng ý với cách lập luận của bạn, giống như bạn soi mói và đả kích mọi thứ.
Chúng ta ở đây chỉ là một forum nói về những người yêu Đàlạt, chia sẻ với nhau ...
Nếu bạn có bất mãn gì thì hãy tìm những chỗ khác để đả kích, xoi mói ... phù hợp với bạn.
Đừng post những bài như trên ở đây.
Đề nghị Ban quản trị nên delete những bài thế này đi. -
Ngoại tuyếnToa 10
đồng ý với bác Dân ĐàLạt , rằng chúng ta ko phải là ban giải quyết những vấn đề xã hội , vì vậy "** nghiêm cấm hành vi bới móc , đả kích , làm xấu đi hình ảnh DaLat **"
yêu cầu phạt thẻ vàng cảnh cáo bác very very stupid . -
Ngoại tuyếnToa 11
thế là cuối cùng cũng ngang bằng với Cần Thơ và HCM... rồi ,rất vui vì nghe tin này.Chúc mừng ĐL
-
Ngoại tuyếnToa 12
pvmhien:
thế là cuối cùng cũng ngang bằng với Cần Thơ và HCM... rồi ,rất vui vì nghe tin này.Chúc mừng ĐLChưa đâu bạn ơi!
Sau mấy thành phố bạn nói 1 bậc.
Người ta là "Thành phố trực thuộc trung ương" mình chỉ là "Thành phố loại 1" thôi :kis: -
Ngoại tuyếnToa 13
Chúc Mứng Đà Lạt, nhưng điều này đồng nghĩa với việc học sinh sẽ ko dc cộng điểm khu vực nữa.....!!!