Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Trà sữa cho Tâm hồn
  5. Hãy Tha Thứ Cho Em Vì Em Không Tin Tình Yêu Online....
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 29.04.2009 Vé số DLH-2009-2216

Hãy Tha Thứ Cho Em Vì Em Không Tin Tình Yêu Online....

Hành khách
joedie
Khởi hành
29.04.2009
Sân ga
Trà sữa cho Tâm hồn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • J Ngoại tuyến
    joedie Hành khách
    Toa 1

    Khi tình yêu là sự thương nhớ giữa hàng ngàn cây số...Là khi em hồi hộp chờ đợi những dòng tin nhắn của anh, rồi vui mừng như 1 đứa trẻ được quà khi đọc những dòng tin nhắn ấy...Là khi em giận hờn vu vơ, chỉ để có thể gặp nhau, để xin lỗi,dù chỉ là gặp trên mạng, dù chỉ là trên những dòng chữ vô hồn mà ta chát với nhau...Là những mơ ước về tương lai, là những câu hẹn thề dù em không biết sau này sẽ ra sao.....Rồi bất chợt ta nhận ra, khoảng cách về địa lý, cách gặp nhau, tâm sự bằng những dòng tin nhắn, bằng những câu chát vu vơ trên YM, bằng những câu hẹn thề online,làm cho ta gần nhau hơn, khiến em cảm thấy bình yên mỗi khi đọc những dòng tin nhắn, mỗi khi nick của anh sáng lên, khi được nghe giọng nói của anh qua điện thoại, dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Dù đó chỉ là ảo ảnh, dù có là mơ mộng, dù có là tình yêu online nhưng đến giờ phút này.........Xin cảm ơn anh đã cho em khoảng bình yên trong tâm hồn, cho em biết chờ đợi 1 ai đó....
    Em cũng không tin vào chuyện có thể yêu nhau trên mạng lắm cho đến khi gặp được anh .Từ cuộc trò chuyện qua mạng cùng anh tưởng chỉ để tán gẫu cho hết thời gian & thư giãn cho vui nhưng dần đã khiến em cảm mến anh từ lúc nào không hay.Nhưng đôi khi em lại nghĩ có lẽ đó cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời bởi làm sao có thể yêu anh khi chưa một lần gặp mặt & quan trọng hơn, liệu anh có thật lòng với em hay không hay anh làm quen với em chỉ để chứng tỏ mình có khả năng tán đổ em trên mạng mà thôi.

    Nhưng đến nay thì em vẫn chưa tin là anh yêu em thật lòng nhưng một điều mà em rất băn khoăn liệu anh yêu em vì thấy em dễ gần hay gì là vì một lý do gì khác....? Chính vì điều này đã làm em suy nghĩ....

    Bởi vì yêu nhau chỉ qua hình thức thôi thì đó chưa phải là tình yêu mà chỉ là cảm mến bên ngoài của người ta,tình yêu không phải bắt đầu từ con mắt mà nó phải xuất phát từ trái tim mỗi người.
    Nếu anh hiểu & yêu em thật lòng thì hãy tha thứ cho em vì em không tin tình yêu online....

    ** Cachep-Leyen đã nói:

    "Mạng Internet chỉ là phương tiện để tuổi trẻ trao đổi, giao lưu trí thức cũng như tình cảm. Tình yêu trên mạng xuất phát từ sự nghiêm túc chín chắn thì không có gì phải lên án. Quan trọng là sau khi rời mạng rồi, chúng ta sống đúng với con người thật nhất của mình, và bắt đầu yêu nhau như bất cứ đôi lứa nào không quen nhau từ mạng. Tiến đến hôn nhân hay không còn phụ thuộc vào tình yêu của hai người". **

    Người viết: ngoxinh90@yahoo.com

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng