Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đơn giản vì đó là Đà Lạt^^

  • adminA

    LBạn đã bao giờ cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của bản thân sau một chuyến đi.Còn tôi,đã từng..!Chuyến đi đầu tiên đến Đà Lạt cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn,được nghe,được cảm nhận nhiều điều để cuối cùng thấy yêu đất nước mình hơn.Tôi muốn nói đến những cái đầu tiên tôi có được sau chuyến đi này,bởi những ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng thật đặc biệt.
    Lần đầu tiên tôi đi một quãng đường xa đến vậy,từ Đà Nẵng đến Đà Lạt với tôi là quãng đường mang lại nhiều cảm xúc.Từ Đà Nẵng,đến Quảng Nam,Quảng Ngãi,rồi Bình Định,Khánh Hòa,....thấy được một quãng đường dài của đất nước.Trên suốt chuyến đi,trong khi mọi người xung quanh lăn lóc ngủ,nhìn đến buồn cười,tôi lại không chợp mắt được một chút nào.Say sưa nhìn những cảnh vật bên đường,mọi thứ trước giờ chỉ được nhìn qua màn ảnh nhỏ,bây giờ hiện ra thật sống động.
    Lần đầu tiên khi xe qua địa phận tỉnh Lâm Đồng,một cảm giác choáng ngợp,một màu xanh ngút ngàn của núi rừng,cái lạnh như bắt đầu thấm vào từng thớ thịt,ô kính xe mờ đục vì sương,cái rùng mình vì một cảm giác sung sướng,ngạc nhiên như muốn nghẹn thở.Cái lạnh làm tôi tỉnh táo hẳn,để say sưa ngắm nhìn những khu nhà vườn,những căn nhà nhỏ xinh,thầm nhủ chắc là đặc trưng của một xứ núi cao nguyên.
    Lần đầu tiên khi xe bắt đầu vào Đà Lạt,là hoa,hoa ở công viên,hoa trên đường phố,hoa ở ban công những ngôi nhà,hoa..và hoa.Đường phố Đà Lạt cũng nhỏ xinh,đó là cảm giác đầu tiên khi bác tài chạy lòng vòng để đỗ khách.
    Lần đầu tiên dặt chân xuống mặt đường,đó là con đường Trương Công Định,xuýt xoa vì cái lạnh,phải lấy balo để mặc thêm áo.Mặt đường dốc vừa lạ,lại vừa khó chịu,cảm giác thật chông chênh,đủ để biết rằng ta không ở đâu khác mà chính là Đà Lạt^^
    Lần đầu tiên được lang thang ở một thành phố xa lạ nhưng xinh đẹp và mến khách,mỗi góc đường,mỗi con phố,mỗi một nơi đặt chân đến đều gây cảm giác hứng thú cách kỳ lạ.
    Lần đầu tiên được đứng trên đỉnh Langbiang,điểm cao nhất của Đà Lạt,có cảm giác như ta được làm chủ cả thế giới này^^
    Lần đầu tiên biết cảm giác gặp được đồng hương là cảm giác vui mừng thế nào,khi bỗng nhiên đang lòng vòng trên phố phường Đà Lạt bông nhìn thấy phía trước thấp thoáng một chiếc xe máy gắn biển hiệu số 43,Đà Nẵng đó^^
    Lần đầu tiên hai chị em gắn bó với nhau hơn bao giờ hết,chăng hề thấy nhớ nhà,vì bên mình vẫn có người thân.Nắm tay chị đi dạo trên phố,thấy an tâm và ấm lòng!!
    ....
    Cám ơn Đà Lạt,một lời cám ơn chân thành của một công dân miền biển đối với một thành phố cao nguyên.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB