Đà Lạt mùa phượng tím
-
Ngoại tuyếnToa 4
Oác oác ... Mua hùi nèo mà tung tin zậy đệ?
J lên mượn đại ca lấy gì đưa?:nhiumay:
Tấm ảnh cuối cùng người chụp đứng trước cửa nhà anh chụp đó, nhà anh ở đường Hồ Tùng Mậu. He he ... Bữa giờ hok để ý, thấy hình chụp đường nhà mình rợp trời hoa phượng tím lên nhìn đẹp quá ... :cool2: -
Ngoại tuyếnToa 5
ở Hồ Tùng Mậu thiệt không? Vậy từ Hồ Tùng Mậu đi bộ ra Hồ Than Thở bao xa? Hụi trưởng ước đoán số km dùm J được không?
J hỏi nghiêm túc, trả lời dùm J nhe.
-
Ngoại tuyếnToa 6
Xa ah nghen. Ho Tung Mau gần Ho Xuan Huong thôi. Ra Ho Than Tho phai đi xe máy ah. Khoang 7 km là cùng
Chi vậy, định ghé thăm Hội trưởng àh -
Ngoại tuyếnToa 7
troi tinh tu wa ta
-
Ngoại tuyếnToa 8
thanhtrungplastic:
Xa ah nghen. Ho Tung Mau gần Ho Xuan Huong thôi. Ra Ho Than Tho phai đi xe máy ah. Khoang 7 km là cùng
Chi vậy, định ghé thăm Hội trưởng àhJ hỏi cho biết. Còn ghé thăm hội trưởng thì chắc là hông đâu, J chỉ tính ghé thăm song thân của hội trưởng thoai.
Hồi trước J có 1 người bạn từng sống ở Dalat, tuy bây giờ thì đã định cư nơi khác nhưng người ta không muốn trở về thăm Dalat dù chỉ 1 lần. Người ta nói Dalat chỉ gợi lại cho người ta tuổi thơ cơ cực. Nhà người đó hồi trước ở đường Hồ Tùng Mậu, nghe kể mỗi ngày phải đi bộ từ nhà qua hồ Than Thở để lấy củ chuối về ăn (khoảng thời gian năm 80).
-
Ngoại tuyếnToa 9
Hi hi, 01 phần nhỏ là cơ cực thôi. J biết không, Dalat là thành phố yên bình nhất trong 02 cuộc chiền tranh. Tp DL sau bao nhiêu năm vẫn như vậy, DL chẳng bị 01 thương tật nào do chiến tranh để lại hết
-
Ngoại tuyếnToa 10
thanhtrungplastic:
Hi hi, 01 phần nhỏ là cơ cực thôi. J biết không, Dalat là thành phố yên bình nhất trong 02 cuộc chiền tranh. Tp DL sau bao nhiêu năm vẫn như vậy, DL chẳng bị 01 thương tật nào do chiến tranh để lại hếtNăm 80 còn chưa có tụi mình, sao Tín có thể khẳng định là "phần nhỏ"?
Thương tật chiến tranh ở đâu J không bít nhưng nhà J sống tại Dalat hồi trước thì còn nguyên lỗ thủng vì đạn ở cửa kính đó. Không bít sao lại không thay đi nữa, J nghĩ có lẽ tại cha chung không ai khóc (nhà của nhà nước).
-
Ngoại tuyếnToa 11
Jasmin:
ở Hồ Tùng Mậu thiệt không? Vậy từ Hồ Tùng Mậu đi bộ ra Hồ Than Thở bao xa? Hụi trưởng ước đoán số km dùm J được không?J hỏi nghiêm túc, trả lời dùm J nhe.
Chính xác là 5km.
Jasmin:
J hỏi cho biết. Còn ghé thăm hội trưởng thì chắc là hông đâu, J chỉ tính ghé thăm song thân của hội trưởng thoai.Hồi trước J có 1 người bạn từng sống ở Dalat, tuy bây giờ thì đã định cư nơi khác nhưng người ta không muốn trở về thăm Dalat dù chỉ 1 lần. Người ta nói Dalat chỉ gợi lại cho người ta tuổi thơ cơ cực. Nhà người đó hồi trước ở đường Hồ Tùng Mậu, nghe kể mỗi ngày phải đi bộ từ nhà qua hồ Than Thở để lấy củ chuối về ăn (khoảng thời gian năm 80).
Người bạn của J có suy nghĩ tiêu cực quá ...
Những khoảng thời gian đó sẽ là một mức chuẩn cho cuộc sống sau này, vì khi đã trải qua khổ cực, bây giờ kinh tế khá hơn họ sẽ trân trọng giá trị đồng tiền làm ra được, đó chính là nhờ họ đã có thời gian cơ cực ....
Còn chuyện do có tuổi thơ cơ cực mà không muốn về thăm quê cũ thì người này có cái nhìn phiến diện về cuộc sống quá ... :hongthem: -
Ngoại tuyếnToa 12
Dân Đàlạt:
Người bạn của J có suy nghĩ tiêu cực quá ...
Những khoảng thời gian đó sẽ là một mức chuẩn cho cuộc sống sau này, vì khi đã trải qua khổ cực, bây giờ kinh tế khá hơn họ sẽ trân trọng giá trị đồng tiền làm ra được, đó chính là nhờ họ đã có thời gian cơ cực ....
Còn chuyện do có tuổi thơ cơ cực mà không muốn về thăm quê cũ thì người này có cái nhìn phiến diện về cuộc sống quá ... :hongthem:Ý của hội trưởng hoàn toàn đúng, nhưng J nghĩ rằng thời gian qua đi, nỗi đau nguôi ngoai thì người ta mới có thể thay đổi dần suy nghĩ. Mỗi người có quyền tự do lựa chọn cách để sống mà hội trưởng. :kis:
-
Ngoại tuyếnToa 13
Jasmin:
Ý của hội trưởng hoàn toàn đúng, nhưng J nghĩ rằng thời gian qua đi, nỗi đau nguôi ngoai thì người ta mới có thể thay đổi dần suy nghĩ. Mỗi người có quyền tự do lựa chọn cách để sống mà hội trưởng. :kis:Thì đúng là mỗi người có lưa chọn cách sống mà.
Ở đây mình chỉ nói ở góc độ suy nghĩ của người ngoài thôi.
Bàn luận tí chơi, còn chủ yếu là do họ chứ mình thì ảnh hưởng gì đến mình Jasmin nhỉ?
Lên đây Hội trưởng dẫn đi xem hoa, chụp hoa .... Mọi chỗ ...
Okey? -
Ngoại tuyếnToa 14
Dân Đàlạt:
Lên đây Hội trưởng dẫn đi xem hoa, chụp hoa .... Mọi chỗ ...
Okey?Hội trưởng nói dẫn ai cơ? :nhapnhay:
Hội trưởng cho chữ ký nhỏ lại được không? Font to quá nhìn hỏng hay lắm :kis:
-
Ngoại tuyếnToa 15
Hok lẽ Hội trưởng dẫn chú Tín hay Tùng đi?
Dẫn J chứ ai ?
Đã tiếp nhận ý kiến.... -
Ngoại tuyếnToa 16
Cám ơn hội trưởng nhe. Sẽ gặp sớm thôi :kis:
-
Ngoại tuyếnToa 17
Jasmin:
Cám ơn hội trưởng nhe. Sẽ gặp sớm thôi :kis:Cố gắng 30/4 nhe .... Offline Hội độc thân tại Đàlạt ... Cả Hội gặp nhau ... :hug: và ...
rồi .... :toot: -
Ngoại tuyếnToa 18
Dân Đàlạt:
Cố gắng 30/4 nhe .... Offline Hội độc thân tại Đàlạt ... Cả Hội gặp nhau ... :hug: và ...
rồi .... :toot::biggrin: Hội trưởng đang "mời mọc" J đấy hở? Hẹn 30/5 nhe.
-
Ngoại tuyếnToa 19
Jasmin:
:biggrin: Hội trưởng đang "mời mọc" J đấy hở? Hẹn 30/5 nhe.Thật chưa thấy ai như em :hokthem:
Không rủ thì bảo là .. Không rủ, không quan tâm ... Đến khi rủ thì bảo là "mời mọc" ...:hokthem:
Nói đã đời là 30/4 mà cứ 30/5 là sao nhỉ?:kis: -
Ngoại tuyếnToa 20
Dân Đàlạt:
Nói đã đời là 30/4 mà cứ 30/5 là sao nhỉ?:kis:30/4 J có hẹn với Mama yêu dấu roài. 30/5 mới đi thăm hội trưởng được. J coi lịch thấy 1/6 là ngày thứ Hai. Không biết Tùng và P có thể dời ngày đi phát quà qua 31/5 không? Nếu dời được thì chiều 1/6 J về Sg. Thứ Ba J đi làm trở lại.
-
Ngoại tuyếnToa 21
ủa, bài này post rùi mà!
-
Ngoại tuyếnToa 22
Phượng Tím đẹp Quá,tui Moi đi Dalat Tháng 2/2009 Mai Anh đào Nở Cũng đẹp Lắm
-
Ngoại tuyếnToa 23
Mình nhớ quá Đà Lạt ơi! Năm nay Đà Lạt mới là Đà Lạt trời lạnh ơi là lạnh, mình mặc tới 3 cái áo mà vẫn còn lạnh.Tối hôm đó sau khi dạo quanh hồ xuan hương chúng mình keo nhau vào cafe Phượng Tím đến khuya thì về. Tới phòng rồi mới hay mình chưa ngủ được thế là mình với thằng bạn thân lại vòng ra chợ ngồi nói chuyện tới 3 giờ sáng mới về. Thế mà mình cứ nhớ mãi chợ Đà Lạt về khuya. Có ai cùng tâm trạng với mình không?