Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tết này con không có ở nhà . Mẹ nhỉ !

  • adminA

    T ết này con không có ở nhà...Đứa con gái nhỏ của mẹ đang ở 1 phương trời xa con biết mẹ buồn và nhớ con lắm mẹ nhỉ

    Hôm qua mẹ gọi cho con thấy con đang ăn cơm mẹ lại cúp máy mẹ muốn cho bữa cơm của con được yên bình và thanh thản giống như khi ở nhà vơi mẹ vậy...Con nhớ 1 thói quen của mẹ ngày nào cũng xem dự báo thời tiết để cho những đứa con nhỏ khỏi gục trước thời tiết khắc nghiệt.,Giờ con biết mẹ không chỉ xem 1 khênh tivi mẹ còn xem 1 nơi khác nữa và ngày ngày gọi cho con dặn dò............

    Ở bên này tết cũng giống Việt Nam mẹ ạ tết cũng có đèn lồng có pháo đỏ có những phong bao lì xì với hình thần tài thần lộc cũng có hoa có bánh nhưng sao con thấy xa lạ quá ..học nốt tuần này cô giáo nói được nghỉ con bàng hoàng lắm Tết rồi sao ??? Con mơ đến mùi hương quen thuộc con nhớ lúc tất bật cùng mẹ bán hàng tết con ngồi thu tiền oai lắm cơ vừa ăn cái này cái kia quảng cáo tùm lum tùm la lên cả ..Con nhớ... Nhà mình buồn cười mẹ nhỉ tết chẳng bao giờ gói bánh trưng nhưng sao con vẫn thấy nhớ nhớ ...con nhớ lúc vừa trông của hàng vưa phi sang nhà Bác để xí xớn lau lá và hít hà mùi gạo nếp ..con nhớ các cô các chú vào nhà mình mua thêm chút tiêu cho bánh trưng thêm nồng con nhớ cảnh nhộn nhịp chuẩn bị cho năm mới thêm vui nhớ những người đi xa rẽ qua nhà mình mua chút quà về cho bà cho cháu ... giờ con 1 mình ...

    Tết này con không có ở nhà mẹ nhỉ...

    N ăm nào gần đến tết nhà mình cũng bận tôi 30 tết mới bắt đầu dọn nhà cố gắng đến 10h thì xong ..bố toàn bắt 3 chị em con đi ngủ sớm để khỏi mệt còn ba với mẹ ngồi nói truyện đón giao thừa ..biết vậy tụi con có ngủ đâu tụi con cũng hồi hộp lắm chứ ,Tết mà ..nằm lẩm nhẩm xem lì xì sẽ được bao nhiêu rồi bao nhiêu là kế hoạch nữa con bít cuối cùng thì cũng nạp hết cho mẹ thôi hihi ... Mẹ biết tụi con hồi hộp nhất là lúc nào không Đúng thới khắc giao thừa mẹ và bố vào phòng của từng người 1 nhét 1 phong bao đỏ xuống gối của tụi con rồi cầu chúc cho tụi con 1 năm mới có sức khỏe niềm vui không bao giờ muộn phiền
    lúc đó con chẳng nghĩ gì hết chỉ giở vờ lim dim và khi bố mẹ ra khỏi phòng ham hố vớ lun cái phong bao .và hậm hực vì không được đi đón giao thừa .. thấy nhớ quá . con chỉ muốn được ở nhà với ba với mẹ và nắm bắt lấy những giây phút hạnh phúc đó thôi giờ con mới hiểu nỗi niềm của mẹ...

    M ùa tết thấy con nhớ nhiều nhiều quá con nhớ lúc nấu cơm để cúng tổ tiên cùng mẹ nhớ lúc ngồi trông mèo cho khỏi ăn vụng ( mà có khi con ăn còn ác hơn miu) nhớ lúc đi chơi nhà các bác cô chú dì.. nhớ cả bà nữa ...mẹ biết không lúc nào con vẫn có cảm giác như bà vẫn ở đó vẫn bên con nắm tay con và cười vì đứa cháu mình lớn quá .....

    Con khóc mẹ ạ con biết mẹ cũng sẽ khóc vì nhớ và thương con..mẹ đừng buồn mẹ nhé hè con sẽ về với mẹ với ba về với căn nhà thân thương của con nạp năng lượng tình yêu và lại tiếp tục đương đầu với cuộc đời con sẽ cố gắng mẹ ạ

    T ết này mẹ cứ vào phòng con mẹ nhé mẹ hãy cứ đặt chiéc phong bao đỏ và cấu chúc may mắn cho con mẹ nhé! nhưng mẹ không được buồn không được khóc đâu biết chưa

    Hè con sẽ về

  • adminA

    Thà ko có tết còn đỡ nhớ nhà. Ráng lên em nhé.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB