Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tôi Nhớ Anh Và Nhớ đà Lạt

  • adminA

    Cho mình hỏi dân Đà Lạt 1 tí, số là cách đây ko lâu khi lang thang ở Hồ Xuân Hương nhìn thấy các em bé ăn xin rất tội, mình có mua áo ấm cho các em, thật sự lúc đó mình chỉ nghĩ đi dạo nên ko mang theo nhiều tiền, mình cứ áy náy mãi, chưa kịp hỏi gì nhiều (đang chờ anh í đến đón đi chơi hic hic, anh í đến là mình đi liền nên chưa kịp hỏi). Có phải các em í sẽ đem bán lại số quần áo mình mua cho ko?(vì cô bán đậu hủ bảo mình thế), và liệu mình muốn giúp đỡ các em thì phải làm như thế nào?

  • adminA

    không có gì đâu! bạn bè mà.chuyện các em bé ăn xin thì mình nói thiệt nha, bạn làm như dzậy là một ý tốt, cũng như mình vậy. nhưng đôi lúc sự giúp đỡ of mình không như mình nghĩ. trường hợp các em sẽ đem bán lại số quần áo mà bạn mua cho là có thể vì đối với các em đìu wan trọng bi giờ là cái ăn. cũng khó lắm, mình chỉ có thể làm hết khả năng thôi đúng không? bạn đừng bận tâm lắm chuyện này. như vậy là tốt rùi, còn mấy em đó nghĩ như thế nào thì mình không thể bít được. mình có ý sẽ thành lập một tổ chức "vì trẻ em không lang thang" tức là sẽ đưa các em về những trường nuôi dạy trẻ em có hòan cảnh đặc biệt để các em có cuộc sống tốt hơn nhưng mình chưa thực hiện được, vì ...... mình cảm thấy bùn lắm. khi nào mình thực hiện các bạn tham gia nha?

  • adminA

    tâm đầu ý hợp đấy! mình cùng thực hiện nhé (nếu có thể), trời SG dạo này hay mưa giống ĐL ghê, nhớ quá đi

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB