Thắc mắc nhỏ...^^
-
H Ngoại tuyếnToa 1
Tình hình là hùi túi qua em có xem chương trình ca nhạc về nhạc phim,tự dưng nghe Đức Tuấn hát lại bài Yêu trong ánh sáng của nhạc sĩ Quốc Bảo,bài này nằm trong phim Tuyết nhiệt đới.Hay,nhưng mà có mấy câu:"Yêu là giết đi tâm bình an.......Yêu trong đau đớn ta đang hoài thai chính mình....."suy nghĩ hoài mà ko hiểu mấy,nhất là cái câu thứ hai :)).Thắc mắc nì nhờ anh,chị nào cũng thích bài này á,hay ko thích nhưng có nhiều kinh nghiệm tình trường làm ơn giải thích dùm.Thanks mí anh chị nhìu nhìu :kis:
-
1 Ngoại tuyếnToa 2
lời bài hát cũng hay hay, nhất là nó viết bởi QB. mình cũng thử tìm xem thế nào thì thấy có link này:
2 Từ "Hoài Thai" Là Gì? - Asian Labrys
nguyên lời bài này có lẽ là:
Yêu trong ánh sáng - Quốc Bảo
*Tìm trong trận bão đêm, để cho ta thấy em
Tìm trong ngày gió ta đi tìm em miệt mài
Tìm nơi đầu sóng kia, tìm nơi con nước chia
Tìm em ta rước em về với tim này
Rồi yêu như là không bao giờ gặp nữa
Yêu trong ánh trăng vàng hoe thân hình
Yêu trong đau đớn ta đang hoài thai chính mình
Yêu ta còn ôm nỗi điêu linh
Vì yêu thật khó khăn
Để cho ta giữ em
Vì yêu là giết đi tâm bình an ngày nào
Vì yêu sợ cách xa
Sợ phai như cánh hoa
Thì ta xin trói em vào với ta này…
rõ ràng là muốn hiểu 1 câu riêng lẻ thì đôi khi không dễ, nên phải đặt nó vào trong bối cảnh của toàn bài hát
-
H Ngoại tuyếnToa 3
Thanks anh nhìu,còn cái nì em nghĩ theo chủ quan thôi,ko đặt trong bối cảnh bài hát.Có phải khi người ta yêu,càng đau đớn,gặp nhiều trắc trở thì chính khi đó tự ta lại"hoài thai chính mình"để trở thành một con người khác hơn sau tình yêu ^^,chưa iu lần nào mà nói như kinh nghiệm lắm,keke
-
1 Ngoại tuyếnToa 4
thế em thực sự muốn "hoài thai" không, "thoát thai" luôn cũng được, có 1 cách là phải liên tục thất tình trong 10 năm liên tiếp. đảm bảo em sẽ có ngay cảm giác đau khổ đến cùng cực, rồi em sẽ 'được' hoài thai
hehe, nói thế thôi. nhưng có lẽ em nói đúng rồi đấy
-
H Ngoại tuyếnToa 5
'hoài thai"mà thành 1 người mới theo hướng tích cực hơn thì cũng mún lắm chứ nhưng ngặt nỗi tình ko đến thì có đâu mà thất hả anh?