Người chồng xuất phát từ nghề chạy xe ôm, cô vợ cũng từng là một 'kỹ thuật viên' masaage lăn lóc từ năm mới mười mấy tuổi, nghèo xơ xác, thế nhưng nhờ những chiêu thức của “công nghệ bóc lột tình dục” học hỏi được vợ chồng này tạo nên “những Tân Hoàng Phát” và tạo được một khối tài sản khổng lồ.
Phạm Cao Trí, 35 tuổi, ông chủ của lò masaage trá hình nơi nhốt giữ gần 90 cô gái “nô lệ tình dục”, đã bị bắt cách đây gần 10 năm là một anh xe ôm ngày ngày đứng ở góc đường kiếm từng đồng bạc lẻ. Rồi Trí gặp Phạm Thị Yến, một nhân viên massage cũng nghèo kiết xác và thành vợ chồng.

Phạm Cao Trí.
Yến sinh ra ở một tỉnh miền Tây, ít học hành, mười mấy tuổi đầu xin bố mẹ lên thành phố kiếm việc làm, bán cà phê rồi một thời gian sau đi làm ở một tiệm masaage. Chẳng bao lâu, cô bé nhà quê này trở thành một “kỹ thuật viên” lọc lõi các ngón nghề phục vụ khách làng chơi. Yến cũng nếm “bầm dập” đủ các ngón đòn “sinh nghề tử nghiệp”…
Tuy thế, về với nhau, cặp vợ chồng này vẫn còn nghèo kiết xác. Gom góp được chút vốn, Yến bàn chồng mở một tiệm massage nho nhỏ có tên là Tân Tiến, hy vọng để kiếm sống nhờ vốn liếng kinh nghiệm của mình. Không ngờ, tiệm này ngày càng đông khách, vợ chồng Yến lại biết sử dụng những “độc chiêu” thu hút những kẻ có máu chơi bời nên chẳng bao lâu cơ sở này ngày càng trở nên nổi tiếng, được đổi tên thành Tân Hoàng Phát như hiện nay. Từ một tiệm nhỏ, vợ chồng Yến dần trở thành ông bà chủ của cả một hệ thống masaage “tai tiếng” với nhiều cơ sở ở các địa bàn. Ngoài Tân Hoàng Phát bị phá, Trí - Yến còn có các “động” khác tương tự ở Bình Dương, Đồng Nai…

Thu giữ súng của Trí.
Gom khoảng 100 triệu đồng mỗi ngày, mỗi tháng thu về vài tỷ đồng, vợ chồng nghèo xơ xác ngày xưa đã trở thành tỷ phú, sở hữu 5 chiếc xe ô tô đời mới, một ngôi biệt thự và hàng chục miếng đất rải rác khắp TP HCM. Thỉnh thoảng, cặp vợ chồng này bỏ ra vài chục triệu… làm từ thiện.
Để phát triển “hệ thống kinh doanh”, vợ chồng này “tâm đồng ý hợp” cho người trở về quê miền Tây tìm kiếm các cô gái nghèo dụ dỗ họ lên thành phố và tạo công ăn việc làm. Về đến Tân Hoàng Phát, những cô gái quê này được trau chuốt và “đào tạo” trở thành những “kỹ thuật viên” lành nghề phục vụ khách làng chơi và phục vụ mục đích làm giàu của vợ chồng Trí. Từ đây, ai không tuân thủ sẽ bị nếm mùi trừng phạt ác nghiệt. Đồng thời họ cũng bị bóc lột thậm tệ, không thể bỏ trốn và cũng không thể kêu cứu với ai. Trí còn sử dụng súng, đạn để phô trưong uy thế.
Mỗi ngày, mỗi cô gái buộc phải thực hiện đủ “chỉ tiêu” là chiều 5 người khách. Mỗi hộp cơm do tiệm này bán lại cho các kỹ thuật viên của mình có giá cả trăm ngàn đồng.

Ôtô của vợ chồng Trí - Yến.
Đến nay, vẫn còn rất nhiều các cô gái khác từng làm ở “lò” nô lệ tình dục này tiếp tục đến công an tố cáo hành vi của vợ chồng Yến - Trí. Trước đó, khi Tân Hoàng Phát chưa bị phá, những người này dù rất căm phẫn nhưng chẳng ai dám “ho he”.
Theo Ngôi Sao
Chiều nay, công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Phan Cao Trí, chủ cơ sở masaage Tân Hoàng Phát, nơi có gần 90 cô gái bị buộc làm 'nô lệ tình dục', đồng thời thu giữ một khẩu súng mà người này sử dụng.
Phan Cao Trí (tự Sỹ) bị cáo buộc về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản". Trước đó, vợ Trí là Phạm Thị Yến cùng với anh trai là Phạm Viết Hậu, người điều hành cơ sở masaage trá hình cũng đã bị công an mời về đồn.
Cơ quan điều tra cho biết, ngoài tiệm Tân Hoàng Phát, cặp vợ chồng này còn có 4 cơ sở khác phục vụ các nhu cầu "ăn chơi nhảy múa" tương tự tại các địa bàn Đồng Nai, Bình Dương và Thủ Đức (TP HCM).
Đến hôm nay, vẫn còn nhiều nhân viên khác gửi đơn tố cáo những hành vi của vợ chồng chủ tiệm này. Ngoài việc kể tội "ông bà chủ" về việc ép buộc phục vụ tình dục cho khách cũng như bóc lột họ một cách thậm tệ, một số nhân viên còn tố cáo cặp vợ chồng này có các hành vi chỉ đạo đánh người, dùng nhục hình với người khác. Một nhân viên kể đã có lần bị người quản lý, dưới quyền của vợ chồng này gí súng vào đầu dọa bắn...

Bà chủ Yến tại công an.
Ngoài ra, ông bà chủ tiệm cũng chỉ đạo tay chân dưới quyền dùng chứng minh nhân dân giả để "hợp thức hóa" những kỹ thuật viên chưa đủ tuổi lao động.
Đã tồn tại một thời gian dài, bị người dân địa phương nhiều lần tố cáo, thế nhưng Tân Hoàng Phát đã không "hề hấn" gì qua nhiều lần kiểm tra của các cơ quan chức năng. Nhiều lần, tiệm này cũng đã sử dụng thành công những chiêu đối phó khi cơ quan chức năng xuất hiện. Thậm chí, khi bị đột kích vào ngày 6/12 vừa qua, cùng với thái độ chống đối quyết liệt, những người điều hành tiệm này còn lên tiếng "dọa dẫm", gọi điện cho nhưng "anh Ba", "anh Tư" nào đó để hù dọa...

Các cô gái được đưa về đồn công an.
Cùng với việc bắt giữ Trí trong ngày hôm nay, cơ quan công an còn thu giữ thêm một khẩu súng tại nhà ông này. Trước đó, một khẩu súng khác của Hậu, người quản lý tiệm masaage cũng đã bị thu giữ.
Theo NGôi sao
Các cô gái 'kỹ thuật viên' làm việc tại một tiệm massage bị buộc phải dùng các 'chiêu' kích dục, đáp ứng nhu cầu tình dục của khách mà không được phản kháng, đồng thời họ bị bóc lột thậm tệ, mọi sự chống đối đều bị 'xử'.
19 giờ tối 6/12, các trinh sát ập vào tiệm Tân Hoàng Phát, quận Thủ Đức, kiểm tra đồng loạt tại tụ điểm masaage trá hình này thì bị gần 20 bảo vệ của tiệm này cản trở, chống đối quyết liệt, cảnh sát phải rút súng bắn chỉ thiên những người này mới chịu nhượng bộ.


Các cô gái bị gom tại trụ sở cảnh sát.
Tiệm masaage trá hình do vợ chồng Phạm Thị Yến (29 tuổi) và Phan Cao Trí (tự Sỹ, 35 tuổi) làm chủ. Nắm trong tay gần 90 nữ kỹ thuật viên, vợ chồng Yến điều hành những "hoạt động kinh doanh" bằng cách bắt buộc tất cả các cô gái vào làm ở đây đều phải biết sử dụng lọc lõi các chiêu kích dục với khách, khi khách muốn, các kỹ thuật viên buộc phải phục vụ nhu cầu tình dục, nếu vì bất kỳ lý do gì mà không đáp ứng được sẽ bị vợ chồng chủ tiệm này ra tay "xử".
Khi các kỹ thuật viên nộp đơn xin vào làm việc, vợ chồng Yến ký hợp đồng với họ mức lương 617 nghìn đồng một tháng, nhưng thực tế các cô gái chỉ được nhận 5 trăm ngàn đồng, số còn lại chủ tiệm bắt họ đóng vào... công quỹ.


Ma cô dắt khách.
Đặc biệt, vợ chồng chủ tiệm masaage trá hình này đã sử dụng một "độc chiêu" như một mối dây ràng buộc, bắt các cô gái phải lệ thuộc và chấp nhận phải cúi đầu trong "lò" nô lệ tình dục này. Đó là việc "ban ơn" cho các cô học việc, muốn trở thành "kỹ thuật viên" với những chiêu đặc biệt tại "lò" này, các cô gái nghèo phải chịu một mức phí 24 triệu đồng, được vợ chồng bà chủ "tốt bụng" cho... mắc nợ, và phải trả dần. Do vậy, kỹ thuật viên nào dám trái lệnh, sẽ lập tức được nếm mùi các hình phạt: Nhốt vào phòng, đánh đập dã man, thậm chí bị nhốt vào... chuồng chó.
Với những "kỹ thuật viên học nghề", vợ chồng Yến giao cho nhân viên quản lý buộc các cô phải "học hỏi" các cách kích dục cho khách bằng tay, miệng, và ... biết chiều khách nhiều lần trong ngày.


Bà chủ Yến.
Để không bị trừng phạt, một ca làm việc của nhân viên là từ 9 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau, khi ốm đau, hoặc không làm hài lòng khách, "kỹ thuật viên" đó sẽ phải chịu phạt 500 nghìn đồng đến... vài triệu đồng. Trong khi đó, với toàn bộ hoạt động của tiệm, mỗi ngày vợ chồng Yến thu trên 100 triệu đồng.
Quá "nổi tiếng", hàng ngày tại tiệm này có hàng trăm lượt khách với đầy đủ thành phần từ những quý ông với những chiếc xe hơi bóng lộn đến những chiếc xe máy cà tàng xếp hàng dài dọc hai bên đường vào "động".
Các cô gái được "đào tạo" tại đây, hầu hết là các cô gái nghèo đến từ những vùng đồng ruộng miền Tây, đến đây các cô thu được những khoản tiền không ít nhưng rồi lại bị vợ chồng chủ tiệm "móc" trở lại bằng cách tổ chức các tiệc tùng, lễ lạt... để các cô phải "cống" lại. Còn nếu ai muốn "đào thoát" khỏi chốn này, một kỹ thuật viên cho biết, không phải dễ, bởi cả những lúc có ai đó dù có phải đi bệnh viện vì ốm đau cũng có 2 bảo vệ đi kèm. có cô gái muốn thoát khỏi nơi này để tìm một tương lai khác đã tìm cách bỏ trốn mà bị té lầu, có nhiều gia đình thương con đã cầm cố cả sổ đỏ, giấy tờ nhà, vay mượn để trả nợ, cứu con...

Các thuốc kích dục. Nhiều người dân cho biết, tiệm này hoạt động đã khá lâu gây bức xúc cho bà con trong vùng. Hiện cơ quan công an TP HCM đang tạm giữ 8 người liên quan để phục vụ điều tra. "Gần 10 năm làm công tác phòng chống tệ nạn, đây là lần đầu tiên tôi gặp một điểm masaage khủng khiếp", một cán bộ cảnh sát phòng chống tệ nạn nói.